Những người dân sống tại khu vực tổ 38, phường Hòa Minh kể lại, vào khoảng 15 giờ ngày 13-5, lợi dụng lúc chị Chín đang ngủ, anh Hùng khóa trái cửa nhà, tưới xăng lên người cả 2 vợ chồng rồi châm lửa đốt.
Sau khi nghe tiếng kêu cứa của chị Chín, người dân xung quanh mới đập khóa vào dập lửa.
Tuy nhiên, lúc này thân thể của cả 2 đã cháy sạm, bỏng nặng nên mọi người liền đưa 2 vợ chồng đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng, đồng thời báo công an.
Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng
Theo bệnh án bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng, hiện cả 2 đang trong tình trạng hết sức nguy kịch. Chị Chín cùng anh Hùng nhập viện trong tình trạng bỏng xăng toàn thân độ II, III, (anh Hùng bỏng 99%, chị Chín bỏng 90%).
Theo hồ sơ tại công an, anh Hùng vốn là con nghiện ma túy mới cai nghiện trở về hòa nhập cộng đồng được hơn 2 tháng. Hai vợ chồng sống nhờ căn nhà của ba mẹ vợ, anh Hùng sống bằng nghề phụ hồ, chị Chín làm chả cá tại chợ Liên Chiểu.
Trong khoảng thời gian đi cai nghiện, anh Hùng nghi ngờ vợ ở nhà ngoại tình nên thường xuyên đánh vợ, rồi tưới xăng đốt vợ.
Hiện Công an quận Liên Chiểu đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.
Bình luận (0)