xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nghiêm khắc với bạo lực trong gia đình

HẢI ĐỊNH - PHẠM DŨNG

Vụ việc chồng đánh vợ dã man tại TP Đà Nẵng không phải là tiếng chuông cảnh tỉnh ban đầu về tình trạng bạo lực trong gia đình...

Ngày 24-4, liên quan vụ chồng bạo hành vợ dã man, Công an quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng đã triệu tập, lấy lời khai những người liên quan, đồng thời trưng cầu giám định thương tích của nạn nhân để xử lý vụ việc.

Phải là án điểm

Bước đầu công an xác định ông N.T (trú phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu) hành hung vợ mình là bà B.P vào đêm 4-4. Bà P. phải vào bệnh viện cấp cứu do gãy kín xương trụ tay trái, tổn thương nặng tay phải cùng nhiều vết thương khác trên khắp người, nhất là vùng mặt.

Nạn nhân cho biết đã kết hôn hơn 10 năm và có 2 người con. Đây không phải là lần đầu bị chồng hành hung nhưng vì thương con nên bà cố gắng chịu đựng, không muốn thổ lộ với người thân và bạn bè. Tuy nhiên, sau "giọt nước tràn ly" vừa qua, bà làm đơn tố cáo, cầu cứu cơ quan chức năng.

Nghiêm khắc với bạo lực trong gia đình - Ảnh 1.

Hình ảnh ông N.T bạo hành dã man vợ Ảnh: HẢI ĐỊNH

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, bà Hoàng Thị Thu Hương, Chủ tịch Hội LHPN TP Đà Nẵng, cho biết khi xem clip ghi cảnh ông T. hành hung, bà rất bức xúc, đau lòng vì hành vi đánh phụ nữ quá dã man. Hội đã phân công cán bộ nắm rõ thông tin về hoàn cảnh, nguyên nhân dẫn tới điều đáng tiếc trên. Đồng thời, cán bộ Hội LHPN thành phố, quận - huyện, xã - phường… đã đến thăm, động viên bà P. Hội cũng cắt cử cán bộ theo dõi sát sao vụ việc nhằm tránh những diễn biến xấu có thể xảy ra. 

"Rõ ràng sự việc gây bức xúc, tạo dư luận không tốt. Hội LHPN đã báo cáo với Thường trực Thành ủy và sẽ có báo cáo gửi cơ quan chức năng yêu cầu xử lý nghiêm, xét xử công khai, đúng người đúng tội; đề xuất đưa vào làm án điểm để tăng cường răn đe" - bà Hương bày tỏ. 

Chủ tịch Hội LHPN TP Đà Nẵng đồng thời khẳng định thời gian tới sẽ tăng cường tuyên truyền giáo dục nhằm cảnh tỉnh, răn đe các trường hợp tương tự. Hội cũng sẽ phát huy thêm các địa chỉ tin cậy ở cộng đồng để kịp thời tư vấn, giúp đỡ cho chị em yếu thế.

Nhiều vụ đau lòng

Câu chuyện tại TP Đà Nẵng không phải là tiếng chuông cảnh tỉnh ban đầu về tình trạng bạo lực trong gia đình mà trước đó từng xảy ra rất nhiều vụ việc gây xôn xao dư luận vì cách hành xử phi chuẩn mực giữa những người thân.

Bà Trương Thị Bình và ông Huỳnh Văn Q. kết hôn năm 2001 và có 2 người con chung. Do cuộc sống không hợp nên năm 2019 họ ly hôn nhưng vẫn sống chung tại một căn nhà ở xã Thái Mỹ, huyện Củ Chi, TP HCM. Ông Q. nói sẽ bán nhà, không chia tiền và đuổi 3 mẹ con đi nên bà Bình nảy sinh ý định giết ông Q.

Bà Bình nói ý định đó với con trai Huỳnh Văn V. (SN 2003). Ngày 14-8-2020, sau khi bị ông Q. dùng chổi đánh, bà Bình cùng V. ra tay sát hại ông này. Xử sơ thẩm, TAND TP HCM tuyên phạt Trương Thị Bình 12 năm tù, còn Huỳnh Văn V. 9 năm tù về tội "Giết người". 

Quá trình điều tra và sau khi bản án sơ thẩm được tuyên, người con trai lớn của bà Bình có đơn xin cứu xét cho mẹ và em. Theo người con lớn, sự việc dồn nén lâu ngày khiến 2 bị cáo uất ức dẫn đến hành vi phạm tội.

Một trường hợp khác, vợ chồng Nguyễn Hữu Ngọc (SN 1974; quê Vĩnh Phúc; sống tại quận Gò Vấp, TP HCM) làm nghề buôn bán thịt heo và có 2 con chung. Trưa 26-5-2021, Ngọc kêu con là anh N.N.L (SN 2002) phụ mổ heo nhưng L. không ra phụ.

Tức giận con, Ngọc cầm dao mổ heo dọa giết và nhận lại lời thách thức từ L. Án mạng xảy ra sau đó. Trước tòa, Ngọc lãnh án chung thân về tội "Giết người".

Không thể thỏa hiệp

Hàng chục năm tham gia xét xử các vụ án, bà Nguyễn Thị Thu Thủy (nguyên Phó chánh Tòa Hình sự TAND TP HCM) nhìn nhận có những tình huống khi đến tòa thì nhiều bị cáo mới quay đầu nhìn ra sai lầm của mình đối với chồng, với vợ và con cái nhưng đó là lúc đã muộn. "Nhiều vụ án hình sự xảy ra do hoàn cảnh, do bức bách trong lòng không được san sẻ, có khi do rượu chè mà ra. Những người chồng mang tính gia trưởng, khi say rượu kèm theo những nỗi lòng dồn nén đã ra tay với vợ, với con" - bà Thủy kể.

Theo bà Nguyễn Thị Thu Thủy, đa phần người bị bạo lực về thể chất, tinh thần là do bị lệ thuộc về kinh tế. Từ điều này, họ bám víu vào nhau, sống chen chúc trong gia đình đầy bạo lực vì họ không có việc làm, không thể ra sống riêng. Tuy nhiên, xã hội bây giờ đã khác xã hội xưa, các thông tin tuyên truyền về phòng chống bạo lực gia đình được phổ biến nên phụ nữ và người yếu thế trong gia đình sẽ không cam chịu.

"Nhiều vụ án đã xảy ra, con đánh lại cha mẹ, phụ nữ tấn công chồng nhưng hàng xóm khi biết lại không can thiệp vì coi như chuyện không phải của mình" - bà Thủy nói thêm và cho rằng tổ dân phố, địa phương cần tuyên truyền, gặp sự cố phải thông báo ngay cho công an, chính quyền kịp thời can thiệp, tránh xảy ra những hậu quả đau lòng.

Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ (Chi hội trưởng Chi hội Luật sư - Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP HCM) phân tích những vụ bạo lực gia đình là do mâu thuẫn dai dẳng, cộng thêm tính tình của người chồng quen được vợ nhường nhịn nên lấn lướt.

Một nguyên nhân nữa, theo bà, những người chồng đánh đập vợ con tàn nhẫn sau khi sử dụng ma túy đá, các chất kích thích khác.

"Những đứa con luôn chứng kiến cảnh cha mẹ bạo lực là điều rất đáng lo ngại bởi tác hại rất lớn. Con cái ảnh hưởng nặng nề từ việc cha mẹ bạo lực với nhau nên khi ra ngoài sẽ rất khó trong điều chỉnh cảm xúc, hành vi, khả năng bột phát thể hiện sự hung dữ sẽ cao hơn" - luật sư Ngọc Nữ lo ngại. 

Chị em phải mạnh mẽ lên tiếng khi có hành vi bạo lực gia đình. Bị chồng đánh ở trong gia đình mà chị em không lên tiếng thì xã hội không thể biết được để có cách hỗ trợ, can thiệp kịp thời” - bà Hoàng Thị Thu Hương nói.

Bị cáo bạo hành trẻ chấp nhận án tử

Ngày 24-4, một nguồn tin cho biết Nguyễn Võ Quỳnh Trang (SN 1995, quê Gia Lai) đã rút kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, chấp nhận án tử hình. Đơn của Nguyễn Võ Quỳnh Trang đã được trại tạm giam T30 Chí Hòa chuyển đến TAND Cấp cao tại TP HCM và các cơ quan chức năng có liên quan.

Theo án sơ thẩm, từ ngày 7 đến 22-12-2021, tại một chung cư ở TP HCM, Trang đã nhiều lần hành hạ, đánh đập dã man con riêng 8 tuổi của bạn trai là cháu N.T.V.A khiến bé gái này tử vong vào ngày 22-12-2021. Tháng 12-2022, với 2 tội "Giết người" và "Hành hạ người khác", Nguyễn Võ Quỳnh Trang bị tuyên án tử hình.

Trong diễn biến liên quan, gia đình bị hại N.T.V.A cũng kháng cáo yêu cầu cấp phúc thẩm tăng án đối với Nguyễn Kim Trung Thái (cha ruột cháu A.) vì cho rằng mức án 8 năm tù về 2 tội "Hành hạ người khác" và "Che giấu tội phạm" là quá nhẹ.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo