Bà Thị Xai, mẹ Danh Sang, cho biết: Hai năm mới sinh, em thường khóc suốt từ 15 giờ đến 20 giờ mỗi ngày. Có lẽ vì vậy mà đôi mắt em rất yếu. Lớn lên, thị lực của em tuy được cải thiện đôi chút, nhưng hiện nay vào khoảng từ 15 giờ trở đi em vẫn không nhìn thấy gì.
Danh Sang có 3 anh em, nhà rất nghèo. Không có “cục đất chọi chim” nên suốt ngày, cha mẹ em phải đi khắp nơi làm mướn kiếm tiền nuôi con. Mấy năm trước, Danh Sang được đưa vào học tại Trường Nuôi dạy trẻ khuyết tật TP Cần Thơ. Học được vài tháng, nhớ nhà quá em... trốn về! Do không rành đường nên em lạc lên tận... Châu Đốc! May gặp người tốt, giúp em về đoàn tụ với gia đình.
Danh Sang hay nghịch và thích tắm sông. Hầu như ngày nào em cũng ở dưới sông 3-4 giờ liền. Do ít tiếp xúc với người lạ nên khi chúng tôi đến, em cứ tìm cách lẩn tránh.
Bình luận (0)