Hàng tháng, Cục HQ Lạng Sơn đều có các cuộc giao ban giữa lãnh đạo các phòng, các trưởng, phó chi cục các cửa khẩu. Cục HQ cũng tiến hành nhiều cuộc kiểm tra, thanh tra tại cửa khẩu Tân Thanh nhưng chưa lần nào phát hiện sai phạm hay tiêu cực của HQ cửa khẩu Tân Thanh. Chính vì thế làm nẩy sinh các sai phạm về nghiệp vụ thực hiện các quy định về quản lý hoạt động xuất nhập khẩu, đặc biệt là việc xác nhận hàng hóa khống cho nhiều doanh nghiệp mà không được ngăn chặn kịp thời. Các biểu hiện tiêu cực, sách nhiễu của nhân viên HQ Tân Thanh không được ngăn chặn, dẫn đến hậu quả là cả tập thể HQ Tân Thanh đã có tổ chức nhận và chia hối lộ trong một thời gian dài và hết sức nghiêm trọng, gây tác hại lớn về mặt kinh tế và xã hội.
Tiền “đối ngoại” và thành tích
Nhiều bị cáo khai báo chia 1/2 suất để Bế Nguyễn Phương (con trai của Trình, cũng công tác tại Chi cục HQ Tân Thanh) đưa cho Nông Văn Măng (nguyên là chi cục trưởng HQ Tân Thanh) chuyển cho Bế Ngọc Trình gọi đó là suất “đối ngoại”. Tiếc rằng đối tượng quan trọng nhất của vụ án chưa bị đưa ra xét xử hoặc trích xuất ra trước phiên tòa này để đối chất, nên tội danh nhận hối lộ của Bế Ngọc Trình được gác lại, mà chỉ truy cứu hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Bế Ngọc Trình trình bày, giải thích khá nhiều về việc cáo trạng đã luận tội và áp khung hình phạt quá nặng (!). Để giải thích và tìm ra các tình tiết giảm nhẹ, Bế Ngọc Trình trình bày cả quá trình làm việc đã làm hết khả năng, trách nhiệm. Trình nêu ra một loạt những thành tích xuất sắc của Chi cục HQ Tân Thanh cũng như Cục HQ Lạng Sơn trong những năm qua, trong đó có sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo cục.
Xin lỗi trong tiếng nấc
Bế Ngọc Trình nói: “Những tiêu cực của tập thể HQ Tân Thanh kéo dài và nghiêm trọng như vậy đến sau này bị vỡ lở, tôi mới biết và thật sự đau xót, bởi các cán bộ tham mưu giúp việc cho tôi cũng không ai phát hiện và báo cáo kịp thời. Thực ra những tiêu cực trên, tôi là người chịu trách nhiệm, nhưng lúc này tôi phải chịu hết trách nhiệm thì nặng quá!”.
Trong tiếng nấc, Bế Ngọc Trình xin phép HĐXX cho Trình xin lỗi cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, ngành HQ và anh em đồng nghiệp trong ngày hôm nay về những sai lầm đáng tiếc vừa qua mà để đến nông nổi này (!)... Từ tình thế không ai muốn như vậy, Bế Ngọc Trình thành khẩn đề nghị HĐXX xem xét đến quá trình hoạt động, công lao đóng góp và tinh thần trách nhiệm cao với công việc của bản thân trong nhiều năm công tác.
Đại diện VSK ngắt lời và hỏi bị cáo: “Công lao của anh nhiều rồi. Còn các bị cáo đồng nghiệp của anh ở đây thì anh thấy thế nào?”. Trình phân bua trong quá trình làm việc không ai phát hiện được tiêu cực, mà chỉ thấy cái làm được. Tân Thanh còn nhận Huân chương Lao động hạng III. “Hôm nay tôi thành thật nhận lỗi về trách nhiệm của mình. Đặc biệt là tòa cũng đã biết đến sự đau xót của tôi, gia đình tôi có 3 người đều nằm trong vụ án này (bố, con và em trai), mong tòa xem xét!”. Các luật sư bào chữa cho Bế Ngọc Trình cũng không đặt câu hỏi chất vấn nào. Do vậy cuộc thẩm vấn đối với bị cáo duy nhất trong vụ án bị truy tố về tội thiếu tinh thần trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng chỉ diễn ra hơn một tiếng đồng hồ. Phiên tòa kết thúc sớm hơn dự kiến.
Chiều 18 và sáng 19-2, HĐXX nghỉ, đến chiều 19-2, đại diện VKS sẽ luận tội các bị cáo.
Bình luận (0)