Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Nhức nhối khu bờ kè

Theo AN HÒA (Công an TPHCM)

Hai con đường Hoàng Sa, P. Tân Định (Q1) và Trường Sa, P2 (Q. Phú Nhuận) cặp theo bờ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè lâu nay là địa bàn phức tạp về trật tự trị an bởi hằng đêm có nhiều thanh niên tụ tập về đây “chén anh, chén chú”.

Khi có hơi men trong người, những đệ tử lưu linh sẵn sàng hành hung nhau. Ngoài dân ăn nhậu, tại 2 con đường này còn có các quái xế. Đêm về, chúng tụ tập lạng lách, đánh võng, gieo rắc hiểm họa cho người đi đường. Tối 16-5, chúng tôi tận mắt chứng kiến hàng trăm thanh niên điều khiển xe máy vừa chạy vừa la hét làm khu vực xung quanh bờ kênh náo loạn. 

"Giờ vàng" của nhậu nhẹt bê tha

Quá 12 giờ đêm, chúng tôi ghé vào quán nhậu C.L. Các bàn nhậu inh ỏi tiếng la hét, cụng ly của những “người chuyên sống về đêm” trong cơn say ngất ngưởng. Giờ này, một số nhân viên đứng trước quán vẫn hăng hái lao ra đường chặn từng người điều khiển xe máy ngang qua đây. Các “ca sĩ kẹo kéo” cứ vài phút lại thay phiên nhau chạy tới, mở loa hết công suất để mời khách mua kẹo cho bằng được. Sau đó là màn biểu diễn ảo thuật của các em nhỏ cùng tiếng thét rợn người khi nuốt rắn, ngậm than đỏ rực.

img
Những “tín đồ” nhậu đêm

Phía bên kia cầu Trần Khánh Dư (thuộc địa bàn quận 1) có vẻ “sầm uất” hơn với hàng chục quán san sát như: T.L, B.M, T.V... Tại quán V. chúng tôi phát hoảng khi trông thấy cảnh một thanh niên đang cầm chai bia chuẩn bị “gõ” vào đầu bạn nhậu vì phát sinh mâu thuẫn. Dù một số thành viên trong bàn đã can ngăn nhưng vì quá say anh ta vẫn xấn tới đòi ăn thua đủ với người bạn ngồi đối diện. Những câu chửi đổng, lời tục tĩu cứ thế tuôn ra liên hồi giữa hai bên làm ai cũng phải lắc đầu ngao ngán. Sau khi đã nốc bia chán chê, từ quý ông cho tới các thanh niên choai choai với dáng đi xiêu vẹo cứ thế thoải mái tìm đến dòng kênh để “trút bầu tâm sự”. Chính vì điều này mà con kênh được mệnh danh là dòng nước mát chảy giữa lòng thành phố lúc nào cũng đen ngòm, bốc mùi nồng nặc. Chứng kiến cảnh bát nháo, bà Bùi Thị Thủy, một người dân bức xúc: “Cứ chiều đến là nhân viên các quán lại đổ xô ra đường để giành khách bất kể khách là nữ hay nam. Tối đến, các quán rất ồn ào, chuyện đánh nhau, chửi bới xảy ra như cơm bữa”.

Chị Thu Thủy, sinh viên ĐH Kinh tế tức giận nói: “Hôm trước, tôi và bạn bè ra một quán ở bờ kè. Sáng hôm sau, chúng tôi giật mình vì trông thấy đuôi xe xuất hiện miếng quảng cáo cho một hãng bia. Chiếc xe mới mua sợ nếu lột lô gô đó ra sơn xe sẽ bị xước, còn nếu không thì ra đường, ai cũng tưởng tôi là bợm nhậu?!”. 

Quái xế "xuất chiêu"

Khu vực bờ kè thuộc quận Phú Nhuận, nơi có các con đường Trường Sa, Hoa Hồng, Hoa Lan, Phan Xích Long (xung quanh nhà thi đấu Rạch Miễu), kéo dài đến đường Vũ Huy Tấn, P3 (Q. Bình Thạnh) là cung đường được nhiều quái xế chọn để lạng lách, đánh võng và “kéo” tốc độ. Nhiều người đi đường đúng luật đã bị bọn chúng tông vào rồi bỏ chạy, mặc cho nạn nhân nằm sóng soài trên đường.

img
Nhiều thanh niên đua xe “núp” trong quán cà phê ở đường Hoa Lan

Vào các buổi tối cuối tuần, các đối tượng thường tụ tập ở bờ kè bên ngoài nhà thi đấu như những người đi hóng mát. Thế nhưng, chỉ cần có vài thanh niên nẹt pô, bốc đầu xe là lập tức, đám thanh niên choai choai đua theo. Một số quái xế khác tụ tập trong các quán nhậu, quán cà phê gần đó cũng tham gia rất nhiệt tình. Để thể hiện “đẳng cấp”, nhiều quái xế còn chở theo một bóng hồng phía sau cho “đằm” xe khi siết ga, các đối tượng này còn không hề đội mũ bảo hiểm. Chúng tôi đã chứng kiến CSGT Q. Phú Nhuận ra quân vào một ngày cuối tuần. Ngay trên đường Phan Xích Long, một chốt CSGT được thiết lập và nhiều đối tượng nhanh chóng bị thúc thủ. Trước sự bố ráp liên tục của lực lượng công an, có quái xế bỏ xe chạy lấy người nhưng hễ không thấy bóng dáng những người làm nhiệm vụ, các thanh niên tiếp tục tụ tập và quần thảo trên đường với tốc độ cao. Tối 17-5, nhiều thanh niên lái xe máy không đội mũ bảo hiểm, chở ba đã bị CSGT thổi phạt.

Nhiều đêm thức trắng tại bờ kè, chúng tôi nhận thấy các đối tượng tuổi mới lớn rất “máu me”, bằng chứng là khi đang “biểu diễn”, chỉ cần trông thấy đèn flash của phóng viên lóe sáng, bọn chúng sẵn sàng tông thẳng xe máy vào người chụp hình.

Để dẹp bỏ cảnh bát nháo ở đôi bờ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè, chúng tôi đề nghị các cơ quan chức năng sớm có biện pháp chấn chỉnh nạn lộn xộn ở các quán nhậu, CSGT cần túc trực thường xuyên vào các đêm cuối tuần để xử lý các quái xế “coi trời bằng vung”. Có thế, vẻ mỹ quan và sự bình an mới được lập lại tại hai nơi này.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo