xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Những cuộc “xóa số” tàn bạo trên đất Cảng: “Ong ve” lên ngôi

Kim Nga

Nói về tội phạm giang hồ ở TP Hải Phòng, trinh sát Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an TP Hải Phòng gói gọn: Lạnh lùng và thủ đoạn.

Sau các cuộc thanh trừng đẫm máu, những đàn em “chiếu dưới” tạo dựng được chỗ đứng trong chốn giang hồ, soán ngôi của đàn anh.

Cách đây vài năm, Tuấn “lùn” (ngụ đường ĐàNẵng, quận Ngô Quyền) chỉ là một tên lưu manh du thủ, du thực, chuyên tổ chức cờ bạc vỉa hè, chăn dắt đám thanh niên hư hỏng, lêu lổng. Sau vụ tổ chức gần 40 đàn em hỗn chiến đẫm máu làm 2 người chết khiến Phong “Hồng” bị dính án tử hình, Tuấn “lùn” giờ đây đã trở thành đại ca đất cảng giàu có.

 

Một giang hồ đất cảng nhập viện cấp cứu Ảnh: K.Nga

Một giang hồ đất cảng nhập viện cấp cứu Ảnh: K.Nga

 

Ưa hạ bệ đàn anh để tạo dựng tên tuổi đó là Tú “xìn” (ngụ phường Đông Hải, quận Hải An). Chỉ trong thời gian ngắn, với 2 vụ đuổi bắn, hạ bệ đàn anh là Quý “khắm” và Bảo “đông”, Tú “xìn” đã nổi danh như cồn.

Tương tự, dù đang mang lệnh truy nã đặc biệt nhưng sau khi gây ra hàng loạt vụ nổ súng ở Hải Phòng, Cường “cò” đã khiến đám giang hồ đất cảng nể sợ. Tủi hổ nhất phải kể đại ca L “nam”. Bị đối thủ bắn què chân, sau đó bị hắt axít loãng vào mặt…, L “nam” phải dạt ra Quảng Ninh làm ăn nhưng vẫn bị khủng bố, hạ nhục.

Theo đồn đại của giới giang hồ Hải Phòng, sợ bị cơ quan pháp luật sờ gáy, các đại ca đất cảng đã học theo Dư Kim Dũng - một trùm ma túy đất cảng thoát án tử hình nhờ có tiền sử mắc bệnh tâm thần. Trong các cuộc đụng độ, bị thương vào đầu hoặc sử dụng ma túy quá liều dẫn đến nhập viện, các đối tượng này đã thủ được một bệnh án tâm thần để phòng thân.

Điển hình như vụ trùm giang hồ Mai Đức Vượng (tức Tộ “tích”, SN 1981, ngụ đường Nguyễn Hữu Tuệ, quận Ngô Quyền). Sau khi gây ra hàng loạt vụ án đâm chém, bắn giết kinh hoàng, bị phát lệnh truy nã, Tộ “tích” bỏ trốn ra nước ngoài. Dù vậy, hắn vẫn điều hành mọi công việc ở quê nhà, thậm chí chỉ đạo đàn em tìm bắn Nguyễn Chí Kiên (tức Kiên “lợn”, SN 1978, ở phường An Biên, quận Lê Chân) vì đã lấn địa bàn. Bị dính đạn, may mắn thoát chết nhưng Kiên “lợn” cùng vợ con vẫn không yên, luôn bị đe dọa lấy mạng.

Khi bị bắt giữ, Tộ “tích” sử dụng hồ sơ bệnh án tâm thần để trốn tránh pháp luật. Trong quá trình trị bệnh bắt buộc, Tộ “tích” tiếp tục đe dọa nhiều người dân vô tội, thậm chí chỉ đạo đàn em phạm tội. Tương tự, khi bị bắt giữ vì cầm đầu nhóm côn đồnổ súng, đuổi bắn Nguyễn Quốc Huy (một giang hồ khét tiếng), Đào Duy Tuấn (tức Tuấn “tượng”, SN 1978, ở quận Hồng Bàng) có đơn đề nghị xem xét được tại ngoại để chữa bệnh... tâm thần.

Thượng tá Lê Hồng Thắng, Phó trưởng Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an TP Hải Phòng, đánh giá sau những thế hệ giang hồ như Dung Hà, Cu Nên, Lâm Già… là các băng ổ nhóm tội phạm mới nổi thường xuyên tụ tập đánh nhau, đòi nợ thuê, bảo kê, tranh giành địa bàn hoạt động. Hoạt động của tội phạm có tổ chức đang gia tăng và diễn biến phức tạp, tinh vi, thậm chí cả khi bỏ trốn ra nước ngoài vẫn tổ chức đàn em giải quyết đối thủ; khi bị bắt giữ  lập tức sử dụng bệnh án tâm thần hòng thoát tội.

(*) Xem Báo Người Lao Động từ số ra ngày 17-7.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo