Hạnh vội vã gọi điện cho cha mình là ông Trần Nhật Cường (SN 1970) về nhà. Về đến nhà, ông Cường cùng một số hàng xóm làm hô hấp nhân tạo cho bà Hương, rồi chở vào bệnh viện cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong.
Nhận được tin báo, lực lượng công an tới bảo vệ và khám nghiệm hiện trường. Một số người dân sống trong hẻm cho biết khoảng 9 giờ 30 phút sáng cùng ngày có một thanh niên khoảng 30 – 40 tuổi đi xe máy vào nhà 49/3. Đến 10 giờ 30 phút, người thanh niên lên xe máy bỏ đi.
Nhà số 49/3 - nơi xảy ra án mạng
Người dân sống trong hẻm 49 Nguyễn Văn Tố vẫn chưa hết bàn tán vụ án giết người xảy ra trong hẻm
Cũng theo những người dân sống trong hẻm, trước đây gia đình nạn nhân sống ở hẻm 231C đường Dương Bá Trạc (Q.8), đến tháng 9-2009 chuyển về nhà số 49/3 Nguyễn Văn Tố nhưng ít tiếp xúc với hàng xóm.
Theo thông tin ban đầu, tất cả nữ trang đeo trên người nạn nhân đã biến mất, một số hộc tủ trong nhà bị lục tung. Có khả năng đây là một vụ giết người cướp tài sản.
Tuy nhiên, động cơ chính thức của vụ án mạng vẫn đang được Cơ quan CSĐT Công an quận Tân Phú điều tra.
Bình luận (0)