xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nửa đêm, bắn chết vợ đang mang thai 8 tháng

Tin-ảnh: T. Minh

(NLĐO) - Sau khi bắn chết vợ, người đàn ông hoảng loạn ôm đứa con 3 tuổi bỏ chạy khỏi hiện trường.

img
Ngôi nhà nơi xảy ra vụ án mạng kinh hoàng
 
Lúc 0 giờ 15 phút ngày 26-11,  khi người dân thôn Nham Tràng, xã Thanh Tân, huyện Thanh Liêm - Hà Nam đang say ngủ thì bỗng nghe tiếng súng từ nhà của anh Vũ Văn Cử (SN 1984). Mọi người chạy đến thì thấy vợ anh là chị Phạm Thị Huệ (SN 1985) nằm bất động trên giường, máu me đầy người, trên ngực có một vết đạn bắn.

Khi đó ông Sử Quốc Lai, Trưởng thôn Nham Tràng cũng có mặt. Cử đang ôm đứa con 3 tuổi trên tay, miệng kêu gào: “Chú ơi! cháu bắn chết vợ cháu rồi”. Nói xong, Cử ôm con bỏ chạy khỏi hiện trường.
 
Do chị Huệ đang mang bầu tháng thứ 8 nên khi chị tử vong thì đứa con trong bụng cựa quậy, thấy vậy người nhà liền nhanh chóng đưa chị Huệ đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam để cứu đứa bé nhưng đã quá muộn.
 
Nhận được tin báo, Công an huyện Thanh Liêm đã có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ việc, đồng thời tổ chức vây bắt Cử. Tại hiện trường, trên chiếc giường còn đầy máu, ngay cạnh đó có một khẩu súng tự chế và một con dao nhọn.
 
2 giờ sau đó, Cử đến cơ quan công an đầu thú.
 
img
Ảnh cưới của vợ chồng Cử
 
Cử kết hôn với chị Huệ năm 2009 và đã có với nhau 2 con gái. Chị Huệ hiện đang là giáo viên mầm non xã Thanh Tân.
 
 
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo