xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ông Huỳnh Văn Nén: Đừng để ai oan khổ như tôi!

MINH HẢI - LÊ TRƯỜNG

Ông Huỳnh Văn Nén - người từng lãnh án chung thân, phải ngồi tù hơn 17 năm - thốt lên như thế khi được các cơ quan tố tụng tỉnh Bình Thuận công khai xin lỗi. Điều tra viên gây oan sai cho ông đã vắng mặt tại buổi xin lỗi này

Sáng 3-12, ông Huỳnh Văn Nén (ngụ thị trấn Tân Minh, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận) đã được Công an, VKSND, TAND tỉnh Bình Thuận công khai xin lỗi sau khi bị hàm oan, phải ngồi tù hơn 17 năm.

Sớm tiến hành các bước bồi thường

Từ rạng sáng, mặc chiếc áo sơ mi trắng mới tinh, ông Nén đi bộ từ nhà qua UBND thị trấn Tân Minh. Dọc đường, ông niềm nở chào hỏi và nhận sự chúc mừng của bà con lối xóm. Đi cùng ông là cụ Huỳnh Văn Truyện (90 tuổi) - người cha hơn 10 năm ngược xuôi khắp nơi kêu oan cho con. Dù buổi xin lỗi tiến hành vào lúc 8 giờ 30 phút nhưng từ sáng sớm, hàng trăm người dân đã tập trung ở hội trường UBND thị trấnTân Minh để theo dõi vụ việc.


Ông Huỳnh Văn Nén trả lời báo chí sau khi được xin lỗi công khai Ảnh: MINH HẢI

Ông Huỳnh Văn Nén trả lời báo chí sau khi được xin lỗi công khai Ảnh: MINH HẢI

Bà Trần Thị Kim Hương, Phó Chánh án TAND tỉnh Bình Thuận, thay mặt các cơ quan tố tụng đã xin lỗi ông Nén. Bà Hương mong ông cùng  gia đình tha thứ, chấp nhận lời xin lỗi của TAND, VKSND, CQĐT Công an tỉnh Bình Thuận và những người đã tham gia tố tụng trong cả 2 vụ án nêu trên.

“Chúng tôi thừa nhận sai sót dẫn đến hậu quả nghiêm trọng này và xin chịu hoàn toàn trách nhiệm theo quy định của pháp luật... Chúng tôi đã rút ra được bài học kinh nghiệm sâu sắc và hứa trong thời gian tới sẽ không còn người nào, gia đình nào phải gánh chịu những mất mát, thiệt thòi do bị điều tra, truy tố và kết án oan” - bà Hương bày tỏ.

Trong vụ án bà Lê Thị Bông (ngụ cùng địa phương) bị sát hại vào rạng sáng 24-4-1998, TAND tỉnh Bình Thuận ngày 31-8-2000 đã xét xử sơ thẩm, tuyên phạt ông Nén tù chung thân về tội “Giết người”, 3 năm tù về tội “Cướp tài sản” và 2 năm tù về tội “Cố ý hủy hoại tài sản” - tổng hợp hình phạt là tù chung thân. Tuy nhiên, tại buổi xin lỗi lần này, các cơ quan tố tụng tỉnh Bình Thuận chỉ xin lỗi ông Nén vì bị kết án oan 2 tội “Giết người”, “Cướp tài sản”. Riêng tội “Cố ý hủy hoại tài sản”, do trước 1 năm xảy ra vụ án bà Bông, ông Nén đã đốt 2 căn nhà của người dân ở thị trấn Tân Minh nên bị xử 2 năm tù giam. Như vậy, ông Nén ngồi tù oan trong 15 năm 6 tháng 5 ngày.

Theo bà Hương, TAND tỉnh Bình Thuận sẽ sớm đăng lời xin lỗi công khai trên báo, đồng thời tiến hành các bước bồi thường thiệt hại tiếp theo sau khi ông Nén có đơn yêu cầu.

Luôn tin vào công lý

Nghe lời xin lỗi của đại diện TAND tỉnh Bình Thuận, ông Huỳnh Văn Nén đã bật khóc.

“Hơn 17 năm qua, từ khi tôi chịu cảnh tù, gia đình đã tan nát. Các con tôi lớn lên mà không được cha dạy dỗ, đến miếng ăn cũng không đủ no. Hơn 17 năm sau tôi trở về, làng xóm thay đổi, chỉ có nhà tôi là xơ xác. Hơn 17 năm, tôi chịu bao cay đắng, tủi cực trong tù. Hơn 17 năm, cha tôi không được một giấc ngủ tròn. Tuổi của ông đáng lẽ được an nhàn bên con cháu thì lại phải ngược xuôi lo toan cho tôi. 17 năm khi tôi ở tù, mẹ tôi ra đi với nỗi lo đau đáu. Đến trước khi nhắm mắt, bà vẫn nói với cha tôi rằng hãy lo cho tôi” - ông Nén tâm sự.

Dù chịu cảnh lao tù oan khổ nhưng ông Nén luôn tin rằng công lý sẽ có ngày sáng tỏ. Do đó, ông quyết không nhận một mức ân xá hay đặc xá nào vì kẻ thủ ác giết bà Bông không phải mình.

“Bằng những đòn roi tôi đã nhận, với những oan ức tôi đã trải qua, với sự tan nát của gia đình mà vợ con tôi nếm trải, tôi tha thiết mong các điều tra viên, kiểm sát viên, các vị thẩm phán khi đặt bút phán quyết một điều gì, hãy cân nhắc thật kỹ, hãy suy nghĩ không chỉ bằng lý trí mà còn bằng pháp lý để không làm oan cho bất kể ai. Bởi dù oan ức một ngày, có thể tiêu tan cả đời” - ông Nén thốt lên.

Trò chuyện với phóng viên Báo Người Lao Động, vợ ông Nén không cầm được nước mắt. Thay mặt gia đình, bà cảm ơn những người đã hơn 10 năm qua chịu nhọc nhằn để kêu oan cho chồng mình. “Gia đình đoàn tụ là sung sướng nhất” - bà xúc động.

Ông Nguyễn Thận, người đã hơn 15 năm kêu oan cho ông Nén, khẳng định sở dĩ ông chấp nhận búa rìu dư luận, thậm chí cả sự đe dọa, vì có bằng chứng và niềm tin ông Nén không giết người. “Nếu tin rằng trên đời này có báo ứng thì sự báo ứng đó nay đã ứng nghiệm. Gieo nhân nào thì gặt quả ấy thôi” - ông Thận trải lòng khi nói về Nguyễn Thọ - nghi can giết bà Bông. Còn anh Nguyễn Phúc Thành, phạm nhân ở Trại giam Sông Cái (tỉnh Ninh Thuận) đã viết đơn tố giác Thọ giết người, mong rằng nghi can này nhìn nhận được tội lỗi của mình gây ra, thành thật khai báo để chuộc lại một phần lỗi lầm.

Tại buổi xin lỗi, nhiều người dân ở Tân Minh rất bức xúc khi ông Cao Văn Hùng - nguyên đại úy Công an tỉnh Bình Thuận, điều tra viên trong vụ án bà Bông bị giết, dẫn đến oan sai cho ông Nén - đã vắng mặt. Ông Hùng cũng là điều tra viên chính của “Kỳ án vườn điều”. Sau khi ông Nén bị án chung thân, ông Hùng được khen thưởng do thành tích phá án. Năm 2002, ông Hùng  bị loại khỏi ngành công an do bị kỷ luật.

Nghi can Nguyễn Thọ bị bắt khi cưới vợ được 7 tháng

Ngày 3-12, thượng tá Thái Thị Mỹ Trang, Chánh Văn phòng Công an tỉnh Đồng Tháp, cho biết gần 2 tháng trước, các lực lượng chức năng công an tỉnh này đã phối hợp với Công an tỉnh Bình Thuận bắt giữ Nguyễn Thọ. Lúc đó, đối tượng này đang lẩn trốn tại xã Phú Thuận A, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. Ngay lập tức, Thọ được di lý về Bình Thuận để phục vụ công tác điều tra về hành vi giết người, cướp tài sản.

Theo ông Trần Văn Ngời - Trưởng ấp Phú Hòa B, xã Phú Thuận A - Nguyễn Thọ về đây sinh sống chưa lâu và lấy tên là Nguyễn Khanh (SN 1971). Dù không đăng ký tạm trú nhưng do thấy Thọ hiền lành và chăm chỉ làm ăn nên chính quyền địa phương cũng bỏ qua. Khoảng đầu tháng 3-2015, thông qua mai mối, Thọ và chị P. (SN 1970) kết duyên trong cảnh nghèo khó. Hằng ngày, Thọ đi làm phụ hồ để giúp vợ có thêm tiền trang trải trong gia đình và nuôi mẹ vợ già yếu.

“Khanh mới sống ở đây với vợ được 7 tháng thì bị bắt. Do Khanh là đối tượng từ nơi khác đến nên chúng tôi luôn theo dõi để có cách xử lý. Tuy nhiên, thấy Khanh là một thanh niên có bề ngoài hiền lành, giỏi giang nên chúng tôi cũng không muốn làm khó, để người ta làm ăn” - ông Ngời nói.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, chị P. cho hay mình hoàn toàn không biết về lai lịch của chồng. Chị đồng ý kết duyên cùng Thọ do người bác mai mối. Cách đây 6 năm, bác chị P. từng thuê Thọ nuôi tôm ở ven biển thuộc huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang và thấy gã rất siêng năng.

“Trước đó nữa thì tôi không biết anh ấy sống ở đâu và làm gì. Mẹ của tôi rất thương Khanh và xem anh ấy như con ruột. Khanh chỉ biết đi làm kiếm tiền chứ không hề có chuyện nhậu nhẹt. Hay tin anh ấy bị bắt, mẹ con tôi hết sức bất ngờ. Tội nghiệp cho mẹ tôi đã ngoài 70 tuổi rồi mà ngày nào bà cũng khóc vì thương con rể” - chị P. nghẹn ngào.

Theo hàng xóm của P., mọi người đều nghĩ chị lấy được chồng quá tốt vì Thọ chỉ biết lo làm ăn và có hiếu với mẹ vợ, chưa bao giờ để xảy ra xích mích với hàng xóm. Thậm chí, thấy ai làm việc gì nặng nhọc hay khó khăn, Thọ đều đến phụ giúp.

Thốt Nốt

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo