xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Phía sau án mạng đau lòng

Bài và ảnh: Quốc Chiến

Từ những mâu thuẫn không thể hòa giải trong cuộc sống vợ chồng dẫn đến vụ án đau lòng, kéo theo nỗi bất hạnh cho nhiều người…

Một buổi sáng giữa tháng 6, có một phụ nữ bế đứa trẻ chừng 5-6 tuổi vội vã vào cổng TAND TP HCM. Do cháu bé không đủ tuổi để được phép vào dự phiên tòa, chị phải để con đứng ngoài hàng rào để thỉnh thoảng ngó chừng. Hôm đó, tòa xử vụ án giết người, bị cáo Nguyễn Văn Nam (59 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) là cha chị, còn bị hại là Tôn Thanh Việt (SN 1982, quê Phú Yên), chồng chị.

Giọt nước tràn ly

Năm 2008, chị Nguyễn Thị Thu Hiền (con gái ông Nam) có mối quan hệ tình cảm với anh Việt. Do anh Việt mồ côi cha mẹ từ nhỏ, không có công việc ổn định, còn chị Hiền lương công nhân ba cọc ba đồng, nên ông Nam ngần ngại, chưa muốn gả con. Tuy nhiên, thấy con gái quá yêu Việt, cuối cùng ông cũng đành chấp thuận.

Thời gian đầu, chị Hiền vẫn làm công nhân may, anh Việt lái máy xúc thuê. Kinh tế không dư dả nhưng cả hai yêu thương nhau, cùng cố gắng vun vén lo cho con. Thế nhưng, khoảng thời gian hạnh phúc không bao lâu, anh Việt nảy sinh tính ghen tuông, thường xuyên chửi mắng, đánh đập vợ. Sau nhiều lần làm lành rồi lại cãi nhau, chị Hiền đưa con về nhà cha mẹ, dứt khoát chia tay người chồng vũ phu.

Phía sau án mạng đau lòng - Ảnh 1.

Bị cáo Nguyễn Văn Nam tại phiên tòa

Không chấp nhận, Việt nhiều lần tìm đến nhà cha mẹ vợ chửi bới, đánh đập chị Hiền ngay trước mặt ông Nam; chửi luôn cha mẹ vợ trước mặt hàng xóm và hăm dọa giết cả nhà. Dù vậy, ông Nam vẫn nén giận, khuyên răn con rể thay đổi tính nết, buông tha cho gia đình. Thậm chí, sau nhiều lần Việt đến gây chuyện, ông Nam đã quỳ lạy, van xin: "Tao cầu xin mày, mày đi đi để gia đình tao được yên".

Hôm xảy ra vụ án, Việt uống rượu say rồi lại đến nhà cha mẹ vợ lớn tiếng chửi bới. Việt còn gọi điện hỏi giá, đặt mua 8 cái hòm, dọa giết hết cả nhà vợ. Thấy em vợ đi làm về, Việt đẩy ngã, vung tay định đánh. Không kìm nổi cơn tức giận, ông Nam chạy ra phía sau nhà lấy dao chém nhiều nhát vào người con rể cho đến khi anh ta nằm bất động, ông lấy xe máy chở xác Việt đến công an tự thú.

Nỗi đau kéo dài

Tại phiên tòa, vợ và các con của ông Nam ngồi ở một hàng ghế, đôi mắt đỏ hoe, hết nhìn bị cáo lại đưa ánh nhìn van lơn về phía gia đình người bị hại mà đại diện là 2 người chị gái, cũng nước mắt lưng tròng. Riêng chị Hiền ngồi lặng câm giữa hai bên, đôi mắt thâm quầng, đờ đẫn.

Tiếng chuông báo hiệu bắt đầu giờ xét xử, bị cáo Nam nặng nề lê từng bước vào phòng xử án. Người đàn ông gầy gò, khắc khổ cúi đầu thừa nhận mọi hành vi phạm tội. Ông xin lỗi gia đình nạn nhân, nói không hề mong muốn gây ra cái chết cho Việt. "Nhiều lần con rể đánh đập con gái ngay trước mặt tôi, chửi mắng, hăm dọa nhưng tôi vẫn nín nhịn. Có lúc chịu không nổi, tôi nghĩ quẩn cứ như vậy chắc phải đâm chết nó rồi đi tù quá… Lần đó, con rể lại đến gây chuyện, hăm dọa giết cả gia đình, đánh con gái tôi. Bởi sự nín nhịn, uất ức dồn nén lâu ngày, tôi đã gây ra sự việc đau lòng…" - ông Nam nghẹn ngào.

Khi được HĐXX hỏi vì sao mâu thuẫn diễn ra trong thời gian dài, bị cáo không nhờ chính quyền địa phương giúp đỡ, ông Nam thở dài: "Trong chuyện này, tôi không dám nhờ ai vì xấu hổ…".

Bằng chất giọng nửa thương cảm, nửa trách móc, chị của bị hại lên tiếng: "Đành rằng em tôi gây chuyện nhưng nó bỏ chạy rồi mà bác Nam còn đuổi theo chém, sau đó còn chở đến công an. Sao bác không đưa em tôi đi bệnh viện?". Nghe đến đây, vợ bị hại siết chặt đôi bàn tay vào nhau, những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt đã xuất hiện nhiều vết nhăn không phải do tuổi tác.

Giờ nghị án, chị của bị hại chia sẻ: "Chị em tôi mồ côi cha mẹ từ nhỏ, một tay tôi nuôi dưỡng, chăm sóc Việt. Tôi hiểu tính Việt nóng nảy nhưng nó là người tốt, chỉ vì quá yêu vợ nên mới tìm cách níu kéo để rồi xảy ra sự việc đáng tiếc. Tôi không mong muốn tòa xử nặng ông Nam, vì ông có lãnh thêm bao nhiêu năm tù, em tôi cũng không sống lại được. Tuy nhiên, tôi mong muốn pháp luật xét xử thích đáng, đúng người, đúng tội để em tôi không phải chết oan ức".

Nói về người nhà bị cáo và mối quan hệ sui gia, chị trầm ngâm: "Trong chuyện này, đáng thương nhất là Hiền. Cuộc sống vốn không hạnh phúc, nay lại phải chịu đựng cảnh chồng bị đâm chết, cha vào tù… Rồi cháu tôi nữa… Có lần có người vô tình hỏi cha đâu rồi, cháu ngây thơ trả lời cha đi làm xa chưa về. Đến tận bây giờ, cháu cũng chưa biết cha nó bị ông ngoại đâm chết. Lo là lớn lên, khi hiểu ra mọi chuyện, cháu sẽ phải sống sao đây?".

Sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX quyết định tuyên án bị cáo Nguyễn Văn Nam 2 năm 6 tháng tù về tội giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh. Đau xót nhìn cha bị dẫn giải ra xe, chị Hiền quệt vội nước mắt rồi bước nhanh ra cổng. Nơi đó, con trai chị đang ngồi chơi một mình, không hề hay biết bi kịch đang xảy ra đối với gia đình và những người thân yêu. 

Tình tiết giảm nhẹ

Tại phiên tòa, HĐXX công bố kết quả điều tra bổ sung, thu thập tài liệu cho thấy trong thời gian xảy ra vụ việc, Việt liên tục gọi điện cho một người là chủ cơ sở mai táng hỏi giá, đặt mua 8 cái hòm. HĐXX nhận thấy hành vi phạm tội của bị cáo gây ra hậu quả nghiêm trọng nhưng bị cáo đã thành khẩn khai báo, phạm tội lần đầu, bị hại cũng có lỗi…

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo