Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Rừng đặc dụng Hòn Chông bị xâm hại

Tấn Vạn

Rừng đặc dụng Hòn Chông nằm trên các dãy núi thuộc địa phận xã Bình An, huyện Kiên Lương. Đây là một trong những khu rừng đặc dụng hiếm hoi còn sót lại ở Kiên Giang nói riêng và cả khu vực ĐBSCL nói chung. Thế mà, trước sự “vô tư” của lực lượng kiểm lâm nên khu rừng này đã và đang bị chặt phá nghiêm trọng.

Rừng đang “hấp hối”

Một người dân từ xã Bình An gọi điện thoại cho chúng tôi qua “đường dây nóng”, hối thúc: “Nhà báo cần sớm phản ánh về thực trạng rừng đặc dụng Hòn Chông bị tàn phá, kẻo muộn!”.

Từ thông tin này, chúng tôi đã có mặt ở xã Bình An. Trước khi đi vào rừng để “thực địa”, chúng tôi phải hóa trang thành thường dân. Điểm khởi đầu là khu rừng thuộc ấp Hòn Chông mà người dân địa phương quen gọi là “khu rừng núi khỉ” (vì có nhiều khỉ). Từ chân núi, men theo các con đường mòn, chúng tôi bắt đầu cho cuộc hành trình đi tìm dấu tích của những cây rừng đốn hạ. Theo quy định, rừng đặc dụng phải được cấm nghiêm ngặt sự tác động từ bên ngoài, nghĩa là không ai được quyền vào rừng dù bất cứ lý do nào, trừ khi có sự đồng ý của lực lượng kiểm lâm. Thế nhưng, trên đường đi, chúng tôi vẫn gặp những người vào rừng tìm thuốc nam, đi rà tìm sắt phế liệu và cả làm nương rẫy trên núi như là đi... chợ. Ngược lại, chúng tôi xâm nhập vào rừng, đi từ chân núi lên đến đỉnh núi hơn cả ngày trời mà chẳng thấy một bóng dáng kiểm lâm. Đổi lại, chúng tôi bắt gặp vô số cây rừng lớn, nhỏ đã bị đốn hạ trong khi nhánh, lá mới héo rũ, gốc cây thì vẫn còn đươm nhựa.

Trại cưa bao lấy rừng đặc dụng

Rừng đặc dụng Hòn Chông có khoảng 9.646 ha nằm trên địa bàn 6 ấp: Hòn Chông, Rẫy Mới, Bãi Giếng, Ba Trại, Rạch Đùng, Hố Bườm của xã Bình An. Cây rừng ở đây cũng rất đa dạng, phong phú với nhiều chủng loại: bời lời, hậu phát, uỷnh, sến, dầu rái, sao...

Có lẽ rừng đặc dụng Hòn Chông là “miếng bánh ngọt” nên quanh khu rừng chỉ khoảng 7 km mà có đến 6 trại cưa đóng đô, chưa kể 6-7 cơ sở làm đồ mộc “ăn theo”.

Theo quy định, những hộ dân ở dưới chân rừng chỉ được khai thác cây rừng để sử dụng trong gia đình, từ bình độ 20 trở xuống (20 m tính từ mặt nước biển), nhưng phải được chấp thuận của UBND xã và ngành kiểm lâm; còn bình độ 20 trở lên (đặc dụng) là nghiêm cấm khai thác. Tuy nhiên, cây rừng đưa vào trại cưa “xẻ thịt” đa số có “xuất xứ” từ cây rừng đặc dụng. Theo điều tra của chúng tôi, mỗi khi túng thiếu thì một số người dân bán thẳng cây rừng đặc dụng cho các chủ trại cưa. Khi đó, các chủ trại cưa thuê người vào rừng dùng cưa máy hạ cây đem về. Điều khá đặc biệt: Nếu người dân lén lút đốn cây rừng thì thường dễ bị lực lượng kiểm lâm phát hiện và xử phạt. Còn bán thẳng cho chủ trại cưa thì lực lượng kiểm lâm làm ngơ. Nhiều người cho rằng, lực lượng kiểm lâm Bình An rất “thân thiện” và thường hay nhậu nhẹt với các chủ trại cưa, nên tồn tại cùng một lúc 6 trại cưa quanh rừng đặc dụng cũng là điều dễ hiểu.

Nói đến lực lượng kiểm lâm Bình An, nguyên một cán bộ lãnh đạo UBND xã Bình An tỏ ra bức xúc: “Chuyện rừng đặc dụng Hòn Chông bị tàn phá thời gian dài, tôi đã nhiều lần có ý kiến với chính quyền xã và lực lượng kiểm lâm, thế mà chẳng thấy ai quan tâm, còn rừng thì cứ liên tiếp bị trộm cắp. Kiểm lâm gì mà quanh năm suốt tháng chẳng thấy ló mặt trên núi, thì bắt được ai chặt phá rừng”.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo