xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Sau 6 giờ, bắt thủ phạm vụ án “xác không đầu”

Theo Việt Hòa (Hải Phòng Online)

Một tội ác man rợ xảy ra, sau khi thực hiện hành vi giết người, hung thủ cắt thi thể nạn nhân làm nhiều phần để phi tang. Với quyết tâm bắt kẻ giết người man rợ phải đền tội, sau 6 giờ tích cực điều tra, các lực lượng chức năng Công an thành phố đã bắt được tên giết người.

Hành trình truy bắt hung thủ

Như Báo Hải Phòng đã đưa tin, khoảng 13 giờ 30 phút ngày 7-1, người dân khu Đầm Triều, phường Quán Trữ, quận Kiến An phát hiện thi thể một nạn nhân trong tình trạng mất đầu và 2 cánh tay.
 
Thông tin trên lập tức được Giám đốc Công an thành phố chỉ đạo các lực lượng chức năng tiến hành điều tra, làm rõ. Nạn nhân là một phụ nữ, đã bị sát hại vô cùng dã man, bị chặt mất đầu và hai cánh tay. Khám nghiệm tử thi cho thấy người phụ nữ này bị sát hại sau bữa cơm cuối cùng chừng 3 giờ, chết trước khi được phát hiện khoảng 35 đến 45 giờ.
 
img
 
Hiện trường phát hiện thi thể nạn nhân.

Một thông tin quan trọng mà lực lượng chức năng thu được từ ông Nguyễn Văn Thu, chủ nhân ngôi nhà số 68 Đầm Triều (gần nơi phát hiện xác chết): khoảng 2 giờ ngày 5-1, trong lúc đang trằn trọc khó ngủ, ông nghe tiếng “huỵch” lớn ở đầu hồi nhà (khu bãi trống phát hiện thi thể nạn nhân), rồi tiếp đó là tiếng chó sủa kéo dài tới 30 phút. Cho là kẻ trộm trèo tường, ngay lúc đó, ông cùng cô con gái lên tầng hai nhìn xuống thì không phát hiện gì... Ngẫm lại, ông mới biết là tên sát nhân đã vác xác người phụ nữ đến vứt ở đầu hồi nhà mình.
 
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau 6 giờ những nút thắt đầu tiên của vụ án dần hé mở. Hồi 20 giờ cùng ngày, nghi can đã được triệu tập là Nguyễn Dũng Giang, sinh năm 1980, trú quán số 5, lô 22, khu T3, phường Thành Tô, quận Hải An. Giang hiện thuê nhà số  676 đường Trường Chinh, phường Quán Trữ, quận Kiến An, mở cửa hàng bán quần áo (phía sau ngôi nhà này kề với đám đất trống, nơi phát hiện xác chết). Trước nhiều chứng cứ cụ thể, nhưng Nguyễn Dũng Giang vẫn ngoan cố.
 
Kiên trì đấu tranh với đối tượng, đồng thời các trinh sát và điều tra viên căng mình suốt một ngày, một đêm trắng để mở rộng hiện trường. Kết quả, hồi 15 giờ ngày 8-1, các trinh sát phát hiện hai cánh tay nạn nhân được gói cẩn thận trong một túi ni lông, vứt dưới bể phốt của công trình xây dựng đang bỏ dở trên đường Đầm Triều.
 
Đầu nạn nhân cũng được tìm thấy trong bụi rậm gần bờ sông Lạch Tray (cách đó khoảng hơn trăm mét). Công tác tra được tiến hành khẩn trương và xác định người bị hại là chị Nguyễn Thị Thu Hằng, sinh năm 1973, đăng ký thường trú tại khu 5, phường Vĩnh Niệm, hiện trú tại số 10/570 đường Chợ Hàng, phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân. Chị Hằng có chồng đã mất năm 2008, hiện sống với con trai là Tuấn, sinh năm 1994, đang học lớp 10 phổ thông.
 
Cháu Tuấn cho hay, mẹ  cháu rời khỏi nhà đi gặp một người đàn ông để đòi nợ từ khoảng 21 giờ ngày 5-1. Khi đi có sử dụng xe máy Honda Wave RS màu đỏ đen, BKS 16L9-2964. Căn cứ những tài liệu về mối quan hệ giữa Nguyễn Dũng Giang với chị, cơ quan điều tra đã đấu tranh quyết liệt với đối tượng. Trước sự mưu trí, khôn khéo của lực lượng công an, tên Giang không còn đường chối cãi và cuối cùng phải cúi đầu khai nhận toàn bộ tội ác dã man của y đối với chị Nguyễn Thị Thu Hằng.
 
img
 
Tên Nguyễn Dũng Giang.
Tên sát nhân máu lạnh
 
Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Dũng Giang khai nhận: Do có quen biết chị Hằng từ trước, bản thân y nợ tiền chị Hằng, đang lúc túng quẫn nên y nảy sinh ý định giết chị để cướp tài sản.

Tối 5-1 Giang gọi điện hẹn chị Hằng tới cửa hàng. Tưởng được thanh toán khoản tiền vay, chị Hằng sốt sắng đến ngay. Không ngờ, trong lúc sơ hở, người phụ nữ này đã bị tên sát nhân dùng búa đinh đập nhiều nhát vào đầu cho đến khi tắt thở.
 
Chờ khi các hộ gia đình khu Đầm Triều ngủ yên, tên sát nhân đem xác chị Hằng đi phi tang tại khu Đầm Triều.  Hiện cơ quan điều tra thu được toàn bộ tang vật gồm 1 xe máy Honda Wave RS BKS 16L9-2964, 1 búa đinh, 1 con dao dài 40cm, 2 nhẫn kim loại màu vàng, trắng cùng 2 điện thoại di động và đang tiếp tục điều tra để sớm đưa kẻ sát nhân ra xét xử.
 
Nguyễn Dũng Giang là người huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương, ra Hải Phòng từ năm 2000. Tại đây Giang từng 4 năm làm thợ chiếu phim ở một rạp chiếu bóng thuộc địa bàn quận Lê Chân, rồi chuyển sang làm nghề lái xe ô tô thuê. Năm 2006, hắn lấy vợ và đẻ 2 con trai sinh đôi.
 
Sau khi bỏ vợ, ở độc thân, tháng 10-2010, Giang thuê nhà số 676 đường Trường Chinh để ở và mở cửa hàng kinh doanh quần áo nữ. Cùng thời gian này, y quen biết chị Hằng thông qua một người bạn, rồi được chị Hằng cho vay tiền làm ăn. Giáp tết bị đòi nợ trong khi hàng ế không có tiền trả, lại thấy người phụ nữ tốt bụng thật thà này có xe máy mới và đồ trang sức đắt tiền, y nẩy ý định chiếm đoạt và đã ra tay độc ác với chị.
 
Sự “máu lạnh” của tên Giang thể hiện rõ khi người dân phát hiện ra thi thể chị Hằng, y vẫn không hề tỏ ra hoang mang. Ông Đỗ Văn Thiệu, sinh năm 1948, ở số nhà 672, đường Trường Chinh, quận Kiến An cho biết: Ngày 6 và 7-1, Giang vẫn ra quán nhà ông uống nước như mọi ngày, không có biểu hiện hoảng sợ.
 
Sau 6 giờ tích cực điều tra, vụ án “xác không đầu” gây xôn xao dư luận được Công an thành phố điều tra làm rõ. Vụ án trên một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về các tội ác dã man, phi nhân tính của những kẻ “máu lạnh”. Dư luận quần chúng nhân dân mong muốn các cơ quan chức năng sớm đưa tên sát nhân “máu lạnh” này ra xét xử, bắt y phải đền tội cho những hành vi dã man đã gây ra.
 
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo