Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Siêu lừa đỗ Ngọc Trụ bán đất trên giấy

Trần Sơn – Nguyễn Thế

Cơ quan CSĐT Công an huyện Đam Rông (Lâm Đồng) đang xem xét mối quan hệ giữa Đỗ Ngọc Trụ và một số quan chức

Cuối năm 2005, ông Đỗ Ngọc Trụ đến tạm trú tại xã Rô Men, huyện Đam Rông (Lâm Đồng). Ông Trụ, đi lại bằng xe hơi, có tài xế riêng đàng hoàng và có thói quen xài tiền như nước. Ông Trụ nổi tiếng từ chính lời khoe khoang của ông rằng ông đang làm ăn lớn ở TPHCM và một số địa phương khác.

Tại Đam Rông, ông Trụ đã tài trợ và tổ chức nhiều chuyến tham quan, du lịch đến TPHCM, Nha Trang... cho không ít cán bộ huyện Đam Rông và xã Rô Men. Gần đây nhất, vào ngày 30-4-2006, lấy lý do khai trương khách sạn (thực tế là khách sạn ông ta mượn để “lòe”), ông Trụ đã mời nhiều cán bộ huyện Đam Rông và xã Rô Men tới TPHCM dự tiệc và tham quan.

Tại xã Rô Men, ông Trụ đã tiến hành mua một số lô đất của những hộ dân tại thôn 1, 2 rồi “phù phép” số diện tích đất ít ỏi mua được thành hàng chục ngàn mét vuông bán “khống” cho nhiều người. Với 2 lô đất mua của bà Nguyễn Thị Thu và ông Trần Văn Long (thôn 2) diện tích thực tế chỉ 7,6 ha nhưng ông Trụ đã dùng tiểu xảo đánh tráo hồ sơ rồi trình lãnh đạo xã Rô Men ký trở thành 16 ha để san ủi và bán cho cả chục người. Khá nhiều khách hàng mua đất của ông Trụ trên diện tích “ảo” là cán bộ các cơ quan, ban ngành cấp huyện ở Đam Rông. Điều khó hiểu là trước khi chứng nhận cho Trụ, cán bộ xã có đo, vẽ, cắm mốc... vậy mà vẫn bị Trụ lừa.

Trong số 57 hồ sơ mua, bán đất mà cơ quan điều tra thu giữ được tại nhà ông Trụ vào ngày 19-6-2006, có nhiều quan chức cũng bị lừa. Ông H.X.S (giám đốc trung tâm văn hóa) và ông N.V.H, cán bộ phòng nội vụ huyện Đam Rông, đã đưa trước cho Trụ tổng cộng tới 106 triệu đồng để “siêu lừa” này bán cho 2 lô đất trên giấy. Trước khi bỏ trốn vào ngày 19-6-2006, Trụ còn “kịp” mang ô tô hiệu Fiat mang biển kiểm soát 54V – 4850 thuê của anh Nguyễn Văn Dũng (ngụ Tân Thới Hiệp, quận 12 - TPHCM ) trong thời gian “đánh bóng” vỏ đại gia đi cầm lấy 100 triệu đồng. Tính đến ngày 22-7-2006, cơ quan công an đã thống kê được số tiền Trụ lừa đảo chiếm đoạt của người dân, cán bộ huyện Đam Rông và bạn hàng đã lên đến hơn 1,4 tỉ đồng. Chiều 22-7, ông Nguyễn Đình Long, Trưởng Công an huyện Đam Rông cho biết, đây vẫn chưa phải là con số cuối cùng vì nhiều nạn nhân do e ngại chưa dám đến trình báo.

Sinh ngày 10-3-1964, Đỗ Ngọc Trụ còn có tên gọi khác là Đỗ Ngọc Anh Tú (quê Quảng Văn, Quảng Xương, Thanh Hóa) là kẻ lừa đảo chuyên nghiệp và đã có “thâm niên” 10 năm ngồi tù.

Sau khi được ân xá vào dịp 30-4-2000, Đỗ Ngọc Trụ buôn bán làm ăn bằng hàng loạt trò “tiểu xảo” tại TPHCM, Bình Dương, Lâm Đồng...

Hành trình lừa đảo được ngụy trang bằng “mác” một “đại gia” đã nhanh chóng giúp Trụ chiếm được cảm tình và có quan hệ “trên mức bình thường” với một số cán bộ có vai vế của huyện Đam Rông. Đỉnh cao của quá trình tạo vỏ bọc này là vào đầu năm 2006, Đỗ Ngọc Trụ đã được giới thiệu vào ủy viên ban chấp hành hội chữ thập đỏ của huyện.

Cơ quan công an cũng đang tiến hành làm rõ những mối quan hệ này.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo