Nằm trong danh sách đen vẫn được cấp hạn ngạch
Mai Văn Dâu được phân công phụ trách quản lý, điều hành lĩnh vực XNK của Bộ Thương mại. Do có mối quan hệ quen biết từ trước, từ tháng 6-2003 đến tháng 6-2004, Nguyễn Cương, phó Ban Quản lý các KCX-KCN TPHCM, đã 6 lần đưa đại diện của các công ty TNHH Sundance, Leader One, Đế Vương, Lawn Yard đến nhà riêng của Mai Văn Dâu để xin cấp hạn ngạch hàng dệt may xuất khẩu. Trong đó, có 5 lần Mai Văn Dâu đã tiếp nhận công văn kèm hồ sơ và trực tiếp xét duyệt, bút phê vào 7 công văn xin cấp hạn ngạch của 3 công ty: Sundance, Đế Vương và Lawn Yard tại nhà riêng của mình. Riêng đối với Công ty Đế Vương, Mai Văn Dâu đã bút phê cho công ty này được cấp 6 tờ hạn ngạch thành tích, số lượng 39.223 tá các loại. Điều đáng nói, trong hồ sơ của công ty này có nêu về việc “bị đoàn kiểm soát hải quan Hoa Kỳ lập danh sách đen”. Thế nhưng Mai Văn Dâu vẫn bỏ ngoài tai chi tiết nêu trên.
Theo lời khai của Nguyễn Cương, để các phi vụ trên trót lọt, bị can này đã trực tiếp đưa cho Mai Văn Dâu 6 lần tiền, với tổng số 38.000 USD. Nhưng Mai Văn Dâu chỉ thừa nhận đã được Nguyễn Cương đưa 4 lần tiền, với tổng số là 6.000 USD. Tuy nhiên, sau đó ông Dâu lại xin thay đổi lời khai với nội dung không hề cầm tiền của Nguyễn Cương. Cuối cùng, cơ quan điều tra không chấp nhận lời khai lại nhưng chấp nhận số tiền nhận hối lộ khiêm tốn của ông Dâu là 6.000 USD.
Kiếm chác từ uy thế của cha
Mai Thanh Hải, con của Mai Văn Dâu, mặc dù chưa bao giờ tốt nghiệp Trường Đại học Ngoại thương thế nhưng Hải đã làm giả bằng đại học của trường này để lọt vào làm chuyên viên Vụ XNK thuộc Bộ Thương mại. Sau khi lọt vào đây, Hải đã dựa vào uy thế của cha mình để kiếm chác. Cụ thể, Bùi Văn Tuấn (nguyên giám đốc Công ty TNHH Tomotake Việt Nam) khai đưa cho Hải 5.000 USD cùng hồ sơ của Công ty Sundance và Leader One, Võ Thị Thanh Hằng (nguyên giám đốc DNTN Hoàng Trí) khai đưa cho Hải 2.500 USD, Nguyễn Cương nhờ Hải chuyển 2.000 USD cho ông Dâu. Tuy nhiên, cũng như cha mình, Hải chỉ thừa nhận cầm của Đặng Vũ Quang (phó giám đốc Công ty TNHH Hàng Đầu) 560 triệu đồng để chạy xin cấp hạn ngạch cho Công ty Qualitex. Nhưng trên thực tế, Hải không làm gì giúp công ty trên mà chiếm đoạt tiền để hưởng lợi bất chính.
Khai đưa trên 61.000 USD, nhận chỉ 18.000 USD
Trong vụ án này, không chỉ có cha con Mai Văn Dâu được cơ quan điều tra chấp nhận khai bao nhiêu truy cứu bấy nhiêu vì không đủ căn cứ để kết luận về lời khai đưa tiền của các bị cáo khác. Trường hợp của bị can Lê Văn Thắng (nguyên vụ phó Vụ XNK) cũng vậy. Theo lời khai của Nguyễn Cương, Trần Thu Lan, Trần Kim Dung và Võ Thị Thanh Hằng thì 3 người này đưa cho Thắng tổng cộng trên 61.000 USD để được cấp hạn ngạch. Tuy nhiên, Lê Văn Thắng chỉ thừa nhận có 18.000 USD do Trần Thu Lan và Trần Kim Dung đưa. Do không có tài liệu nào chứng minh những lời khai trên nên cơ quan điều tra cũng chỉ chấp nhận truy cứu Lê Văn Thắng nhận hối lộ 18.000 USD.
Sẽ kiến nghị xử lý nếu phát hiện tội phạm mới Trong quá trình thụ lý vụ án, TAND TPHCM đã nhiều lần trả hồ sơ, yêu cầu tăng khung hình phạt đối với Mai Văn Dâu, Lê Văn Thắng và truy tố thêm 9 đối tượng là lãnh đạo của các công ty trong và ngoài nước vì có hành vi đưa hối lộ để chạy hạn ngạch.Tuy nhiên, cơ quan điều tra vẫn giữ nguyên quan điểm của mình. Theo thẩm phán Nguyễn Đức Sáu (Chánh tòa Hình sự TAND TPHCM) chủ tọa phiên tòa, trong quá trình xét xử nếu phát hiện tội phạm mới, tình tiết mới HĐXX sẽ kiến nghị xử lý theo đúng pháp luật. |
Bình luận (0)