Ngôi nhà này nằm dọc quốc lộ 50, thuộc ấp 2, xã Đa Phước, huyện Bình Chánh, Tp.HCM. Theo một người dân địa phương, lời đồn từ các nơi khác thì ngày càng lan rộng thậm chí có người từ Gò Công (tỉnh Tiền Giang) cũng hiếu kỳ tìm đến xem. Họ kể rằng, trong nhà có chôn hai cô gái trẻ chết vì tai nạn giao thông nên… "linh" lắm?
Rồi những chuyện thêm mắm thêm muối tiếp tục được truyền miệng như đồ cúng dọn lên đi ra ngoài một lúc trở vào là không còn v.v…
Thậm chí còn có tin đồn chủ nhà vì sợ ma nên không dám ở, phải thuê người giữ nhà 6 triệu đồng/tháng (và đến nay là 9 triệu) mà không ai nhận. Đây cũng là lý do sau đó chủ nhân phải treo lên cổng tấm bìa "Không thuê người".
Chị H. chủ quán cà phê cho biết: "Khoảng 1 tháng nay không biết ai tung tin là ngôi nhà đó có ma. Thời buổi này mà ma quỷ gì. Em sống ở đây đã hơn 5 năm rồi, từ lúc còn vắng tanh có thấy ma quái gì đâu, huống gì bây giờ đường sá thông thương, xe cộ nườm nượp".
Anh Phạm Văn Trung, Phó Trưởng Công an xã Đa Phước cho biết, ngôi biệt thự trên là của ông Trầm Hải, 49 tuổi, ngụ ở phường 5, quận 10. Ông Hải mua đất ở Đa Phước và xây biệt thự trên được hơn 1 năm nay để gia đình về nghỉ cuối tuần tìm không khí thôn quê nên thường vắng người.
Vợ chồng ông Hải có hai người con (1 trai, 1 gái) ở độ tuổi 10 đến 14 đang còn đi học và không có cô gái nào chết như lời đồn cả. Công an địa phương đã tìm hiểu và khẳng định đây là tin đồn nhảm, anh Hiếu, Công an viên phụ trách khu vực đã từng đến nhà kể lại: " Trong nhà bình thường, mặc dù đồ dùng đơn sơ vì chưa phải là nơi ở chính thức, cũng không có thờ cúng người nào như lời đồn cả…".
Theo những người có trách nhiệm, đây là một tin đồn nhảm do giới chạy xe honda ôm, dân nghiện số đề phát ra. Sau khi xuất hiện các con bạc đến cúng xin số đề, làm mất trật tự và ảnh hưởng đến cuộc sống riêng của gia đình ông Hải, Công an xã Đa Phước đã tăng cường công tác tuần tra.
Ngày 6/1 phát hiện hai người lạ mặt đến nơi này bày đồ cúng vái, Công an xã đưa về trụ sở lập biên bản vi phạm hành chính và tạm giữ tang vật.
Bà V. (vợ ông Hải) khi trình bày với Công an xã cho biết, có thể nhiều người nhầm lẫn việc này với lời đồn về ngôi nhà mồ cũng có màu tím nằm trên QL 50 nhưng cách đó khá xa, ở cầu Mồng Gà, thuộc địa phận tỉnh Long An, chứ gia đình bà thì không có việc gì mâu thuẫn để người khác nhằm vào tung tin xấu
Bình luận (0)