xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Súng tự chế chực chờ gây họa

TRỌNG ĐỨC - KIM THÁI - LÊ VÂN

Những vụ chết oan hay án mạng do súng tự chế liên tục xảy ra. Điều đáng nói là trên internet gần đây phát tán rất nhiều bài viết, video clip, hình ảnh chỉ vẽ tường tận cách làm “hàng nóng” tự chế

Tại nhiều tỉnh, TP phía Bắc, đặc biệt là Hải Phòng và Quảng Ninh, từ lâu, chuyện các băng nhóm giang hồ sử dụng súng tự chế gây ra những cuộc thanh toán đẫm máu đã trở thành nỗi khiếp sợ cho người dân. Theo hồ sơ của công an, từ năm 2006 đến nay, giới tội phạm dùng súng tự chế, nhất là loại bắn đạn hoa cải, ngày càng phổ biến, gây hàng loạt vụ án đặc biệt nghiêm trọng.
 
img
Súng tự chế được người dân huyện Tiên Phước - Quảng Nam giao nộp cho cơ quan công an
Ảnh: KIM THÁI

Hung thần đoạt mạng

Cách đây 6-7 năm, các băng nhóm tội phạm ở đất cảng Hải Phòng và đất mỏ Quảng Ninh thường chỉ dùng dao kiếm, mã tấu để giải quyết mâu thuẫn. Tuy nhiên, huyết chiến theo kiểu đánh giáp lá cà với vũ khí thô sơ không “hiệu quả” mà lại dễ “tổn hại lực lượng” nên bọn tội phạm đã tìm đến súng tự chế để nhanh chóng trấn áp đối thủ.

Theo Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an TP Hải Phòng, Lê Xuân Trường (SN 1982, tức Trường “ăn cắp”, ngụ huyện Thủy Nguyên - Hải Phòng) được xem là kẻ “khai hỏa” sử dụng “hàng nóng” tự chế từ khoảng cuối năm 2006. Trường “ăn cắp” cùng đồng bọn đã gây ra hàng loạt vụ trọng án giết người cướp tài sản, giết người do mâu thuẫn, đòi nợ thuê....

Sau Trường “ăn cắp”, súng tự chế được sử dụng trở thành “trào lưu”. Nằm trong tay giới giang hồ và tội phạm hung hãn, chúng thật sự là hung thần đoạt mạng. Không chỉ giới giang hồ đất cảng và đất mỏ, ở nhiều địa phương khác, cả dân buôn bán làm ăn cũng thích thủ một vài khẩu để phòng thân.

Mới đây, Công an TP Hải Phòng đã phát hiện một vụ tuồn súng hơi từ nước ngoài về Việt Nam, nghi là nhằm hoán cải thành súng bắn đạn hoa cải làm hung khí gây án. Đêm 25-2, tại quận Đồ Sơn - TP Hải Phòng, tổ tuần tra bộ đội biên phòng phát hiện Nguyễn Đình Cường (SN 1983, ngụ TP Hải Phòng) và Lê Bá Tú (SN 1985, ngụ Thanh Hóa), 2 thuyền viên đi trên tàu Sao Kim, vận chuyển 7 khẩu súng hơi và 4 hộp đạn chì không có giấy tờ vào đất liền.

Cường và Tú khai nhận khi đi tàu sang Indonesia, 2 người đã mua số súng này đem về nước bán kiếm lời. Lực lượng Biên phòng TP Hải Phòng nhận định 7 khẩu súng hơi này nhiều khả năng sẽ được bọn tội phạm chế thành súng hoa cải.

Nhặt được ngoài đường!

Theo đánh giá, phân tích của cơ quan điều tra, phần lớn đối tượng sử dụng súng tự chế gây án đều bắt nguồn từ việc tranh chấp giữa các ổ nhóm tội phạm liên quan đến hoạt động cờ bạc, cá độ bóng đá, tín dụng đen, buôn bán ma túy, bảo kê... Trong đó, đặc biệt nghiêm trọng phải kể đến là vụ nã súng tự chế làm 6 người thiệt mạng ở cảng Làng Khánh - Quảng Ninh chấn động dư luận cuối năm 2008.

Tuy nhiên, không ít vụ việc chỉ xuất phát từ mâu thuẫn bột phát, nhất thời như va quệt khi đi đường, ghen tuông tình ái, trêu ghẹo ở sàn nhảy… cũng trở thành nguyên cớ để những kẻ sở hữu “hàng nóng” tự chế gây họa. Do mâu thuẫn không đâu, Lê Tuấn Anh (SN 1982, ngụ quận Lê Chân - Hải Phòng) đã dùng súng tự chế bé bằng cây bút bi bắn chết một người bán nước vào tháng 7-2009.

Từ tay giang hồ số má đầy mình đến người dân bình thường, ai cũng có thể là nạn nhân của súng tự chế. Long “tuýp”, một “đại ca” đất cảng, cũng đã tử nạn do súng tự chế. Cách đây không lâu, Phạm Văn Trường (SN 1983, quê Thanh Hóa) có mâu thuẫn vặt vãnh trong việc thanh toán tiền đấm lưng khi đến thư giãn tại tiệm của Đỗ Thị Thanh Huyền (SN 1975, ngụ quận Lê Chân). Chỉ có vậy nhưng Trường đã bị đồng bọn của Huyền dùng súng tự chế bắn gục tại chỗ.

Điều đáng nói là trong nhiều vụ án ở đất cảng và đất mỏ, khi bị cơ quan công an bắt giữ cùng “hàng nóng” tự chế, các đối tượng giang hồ, tội phạm đều khai nhận “nhặt được ngoài đường”! Điển hình là vụ Nguyễn Văn Hoàng (SN 1990, trú tại quận Ngô Quyền - Hải Phòng) dùng súng tự chế gây thương tích cho một người. Khi bị bắt giữ, Hoàng khai nhận trước đó đã “vô tình nhặt được hàng nóng ở vỉa hè”.

Mới đây, Bùi Hùng Cường (SN 1980, ngụ quận Lê Chân - Hải Phòng) bị Công an quận Ngô Quyền bắt giữ khi đang tàng trữ 160 viên thuốc lắc, hàng chục liều ma túy đá cùng một khẩu súng tự chế và 5 viên đạn. Cường cũng khai nhận đã nhặt được súng gần một sàn nhảy...

Bất ngờ chết oan

Thời gian qua, nhiều thanh thiếu niên ở Quảng Nam đã đua nhau làm súng tự chế. Mới đây, chuyện một học sinh tự chế súng bắn chết một con bò ở huyện Tiên Phước - Quảng Nam càng gây thêm lo ngại. 

Em Bùi Nguyên Nhật, học sinh lớp 11 Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng (xã Tiên Cảnh, huyện Tiên Phước), một trong những học sinh tham gia làm súng tự chế, tiết lộ: “Chỉ cần tận dụng từ những ống nước bằng nhựa, van ruột xe đạp, chai nhựa… là có thể chế một khẩu súng đơn giản nhưng có sức công phá rất mạnh”.

Thượng tá Phạm Hữu Chỉnh, Đội trưởng Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an huyện Tiên Phước, lo ngại: “Dù tự chế nhưng các loại súng này có độ sát thương không thể xem thường. Vì thế, khi để súng trong nhà dân rất nguy hiểm, chúng chỉ chực chờ gây họa”.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, nhiều người dân Tiên Phước và vùng rừng núi Quảng Nam nói chung chế súng với mục đích săn bắn. Vì vậy, dù lực lượng công an đã tăng cường tuyên truyền tự giác giao nộp nhưng nhiều người vẫn lén lút cất giấu súng tự chế. Thực tế, những vụ chết người từ súng tự chế vẫn thường xuyên xảy ra.

Cách đây hơn 2 năm, tại huyện Nam Giang đã xảy ra cái chết hết sức đau lòng của một cô bé chưa đầy 5 tuổi. Một ngày cuối tháng 5-2011, ALăng Sếp (SN 1999, ngụ xã Tà Pơ, huyện Nam Giang) đến nhà chú ruột là ALăng Điếc (SN 1985) chơi. Lúc đó, chỉ có 2 người con của anh Điếc ở nhà là bé Hôih Hương (SN 2007) và Hôih Nem (SN 2005).

Vào nhà anh Điếc, Sếp phát hiện trong bồn đựng lúa có một khẩu súng tự chế dài 68 cm. Từng nhiều lần thấy người lớn cầm súng ngắm bắn, Sếp cũng nâng súng lên ngắm thử. Thấy Hôih Hương đứng chơi cách đó vài mét, Sếp liền đưa súng vào đầu cháu bóp cò. Viên đạn oan nghiệt xuyên vào đầu Hương làm cháu tử vong ngay sau đó.

Cách đây một năm, cái chết oan uổng của chị Ating Oanh cũng khiến người dân xã La Dêê, huyện Nam Giang đau lòng. Sau khi mở tiệc đãi bạn bè, chờ mọi người ra về, anh  A Lăng Công, chồng chị Ating Oanh, lên giường nằm nghỉ.  Chợt nhớ cây súng tự chế treo trong phòng bị kẹt đạn, Công bật dậy mang ra phòng khách sửa. Khi Công đập báng xuống nền nhà để đạn rơi ra, bất ngờ súng phát nổ. Viên đạn găm vào sườn trái của chị Oanh đang xem ti vi gần đó. Chị Oanh thủng tim và chết ngay tại chỗ…
 
Không cần kỹ thuật cao siêu
Một lãnh đạo Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an TP Hải Phòng cho biết chỉ với một ống sắt loại tốt, bọn tội phạm đã có thể chế được một khẩu súng hoa cải, không cần kỹ thuật cao siêu gì cả. Đạn cũng dễ dàng chế được bằng cách nhồi mạt sắt, chì hoặc bi sắt vào kíp.
Cách đây không lâu, Công an TP Hải Phòng đã phá một ổ nhóm chuyên sản xuất súng hoa cải do Phạm Cao Sơn (Sơn “súng”, SN 1971, ngụ quận Hồng Bàng) cầm đầu. Khi bắt giữ Sơn, công an phát hiện một kho súng tự chế lên đến 35 khẩu. Ngoài ra, cơ quan công an còn thu được nhiều phương tiện sản xuất như máy dập đạn, máy dập thuốc nổ làm đạn ghém cho súng hoa cải.
Đáng lo ngại hơn, thời gian gần đây, trên internet phát tán nhiều bài viết, thậm chí video clip, chỉ dẫn tường tận cách làm súng và đạn tự chế. Nguyên vật liệu cần gì, nguyên lý hoạt động ra sao, giá thành thế nào... được chỉ vẽ chi tiết kèm theo hình ảnh. Công an các địa phương cho biết nhiều thanh thiếu niên đã mày mò làm súng chế súng do “học hỏi” những hướng dẫn trên mạng này. Giá thành để chế hoặc mua một khẩu súng tự chế rất rẻ, chỉ từ 80.000 đến 400.000 đồng.
 
Hành vi sản xuất, chế tạo, sử dụng trái phép súng tự chế bị xử phạt theo Nghị định 73 năm 2010 của Chính phủ với mức 20-30 triệu đồng; nếu gây thương tích hoặc chết người sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Bộ Luật Hình sự.
 

Vận động người dân giao nộp

Trong vòng 2 tháng nay, qua vận động, tuyên truyền, Công an huyện Tiên Phước - Quảng Nam đã thu nhận gần 60 súng tự chế các loại do người dân giao nộp. Tại các huyện Núi Thành, Nam Giang… ở Quảng Nam, lực lượng công an cũng thu giữ hàng chục cây súng tự chế.

Hơn một tuần qua, công an các quận, huyện trên địa bàn TP Cần Thơ cũng đã kiểm tra, thu hồi 103 cây súng và phát hiện một điểm tự chế súng để bán. Tại Hậu Giang, Công an TP Vị Thanh đã thu gom 17 khẩu súng tự chế bắn bằng hơi cồn. Công an một số huyện ở Đồng Tháp cũng vừa phát hiện, thu hồi trên 70 súng tự chế có tầm sát thương cao...
 
img
Công an TP Hải Phòng thu giữ súng tự chế của các đối tượng giang hồ, tội phạm
Ảnh: TRỌNG ĐỨC

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo