Ngay lập tức, anh Quang phóng xe máy đuổi theo 2 thanh niên đang rồ ga chạy điên cuồng phía trước. Cuộc rượt đuổi kéo dài từ đường Trường Chinh qua Tân Sơn Nhì đến Độc Lập và rẽ vào đường Tân Hương (quận Tân Phú).
Trong khi truy bắt, anh Quang bất thần bị một tên khác chạy xe máy chặn ngay đầu xe để cản đường. Nhanh trí, anh lách qua và bắt kịp đầu xe bọn cướp, ép chúng vào sát lề đường.

Ông Phạm Ngọc Liễm, Phó Giám đốc Công ty Saigon Sun, trao tiền thưởng cho anh Quang (trái)
Anh Quang bỏ xe máy, lao thẳng đến chụp cổ một tên và gọi người dân đi đường hỗ trợ tóm tên còn lại giao cho công an. Tại trụ sở công an phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, bọn chúng khai tên là Trần Xuân Bảo (SN 1991) và Văn Sơn (SN 1986), cùng quê ở tỉnh Thừa Thiên Huế và hiện tạm trú tại quận Tân Bình, Hóc Môn.
Ngay sau đó, công an phường Tây Thạnh cũng bắt được tên đồng bọn thứ ba đã ép đầu xe anh Quang. Còn nạn nhân của bọn cướp là ông Dương Văn Đời (46 tuổi).
Được biết, anh Nguyễn Ngọc Quang sinh năm 1984, quê ở tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Anh lên TPHCM ở trọ và làm lái xe tại Công ty Taxi Saigon Sun (thuộc tập đoàn Mai Linh) được 2 năm nay để nuôi em trai đang học trung cấp du lịch.
Ông Nguyễn Ngọc Liễm, Phó Giám đốc Công ty, cho biết Quang là một lái xe trung thực, đã nhiều lần trả lại tài sản cho khách. Riêng từ đầu năm 2009 đến nay, Quang đã 4 lần trả lại điện thoại di động cho khách bỏ quên trên xe.
Bình luận (0)