xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

“Tệ nạn”... ngoại thành

Theo Pháp luật VN

Trước sự xuất hiện và tồn tại của loại hình hớt tóc, gội đầu thanh nữ, cà phê giải khát trá hình nhiều năm qua ở vùng ven, ngoại thành, đang là nỗi bức xúc của nhiều người, nhiều gia đình

Sau khi đi thực tế một vài địa phương vùng ven, như: xã Trung Chánh (huyện Hóc Môn), phường Bình Hưng Hòa, Bình Trị Đông (quân Bình Tân) tại TPHCM..., chúng tôi thật sự bất ngờ trước sự xuất hiện và hoạt động công khai của các điểm hớt tóc thanh nữ, cà phê giải khát có biểu hiện không lành mạnh.

“Gội đầu”: Mỗi nơi một vẻ

Tuy mang bảng hiệu "Gội đầu nam nữ” hoặc “Hớt tóc nam nữ” nhưng khách nữ vào làm tóc, gội đầu thì cực kỳ... hiếm (!!!), khách nam lại ra vào tấp nập, đủ thành phần và lứa tuổi. Hoạt động nhộn nhịp và sôi nổi nhiều nhất ở Hóc Môn có lẽ là tuyến Quốc lộ 1 xã Bà Điểm, với sự xuất hiện của hơn chục điểm hớt tóc, gội đầu thanh nữ có tên gọi, như: N, H.H. B.T, M.T, H.T, Ng, T.T,... Tính từ ngã tư An Sương đến ngã tư Bà Điểm, đập vào mắt người đi đường là hình ảnh các tiếp viên trẻ trung, mặc quần áo mỏng manh,... ngồi phía trước cửa tiệm. Hai bên đường Tô Ký, thuộc xã Tân Xuân và xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn đều có cung cách hoạt động khác nhau. Phía bên này, thuộc xã Tân Xuân, hầu hết các điểm hớt tóc thanh nữ đều có dịch vụ “gội đầu” kèm mát-xa với giá 50.000 đồng/suất, chưa tính tiền boa. Trong đó, có một vài tiệm chỉ phục vụ mát-xa bằng máy, với giá 30.000 đồng/suất.

Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, hầu hết tiếp viên ở các điểm hớt tóc thanh nữ trên, đến từ các tỉnh Sóc Trăng, Trà Vinh, Đồng Tháp... Tiếp viên làm tóc, ráy tai... đều được hưởng tiền lương của chủ. Nhưng nếu mát-xa thì chỉ hưởng tiền boa của khách, tiền suất do chủ lấy.

Trở về tuyến đường Quốc lộ 1, đoạn từ ngã tư Gò Mây, thuộc ấp 2, ấp 3 và ấp 6, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, chúng tôi đếm nhẩm có hơn 20 điểm hớt tóc thanh nữ, tiệm nào cũng có từ 2 đến 4 tiếp viên nữ, luôn vẫy tay gọi mời khách đi đường. Hầu hết các điểm hớt tóc, gội đầu thanh nữ trên tuyến đường này đều có chung một biểu giá 60.000 đồng/suất mát-xa. Ghé vào tiệm hớt tóc thanh nữ T.H, P.Đ, C.T, M.H, T.S, H.T,... khi hỏi đến việc hớt tóc, chúng tôi nhận được câu trả lời: "Anh đi chỗ khác, nơi này chỉ gội đầu, mát-xa thôi”. Để đối phó với công an, dưới mỗi ghế gội đầu luôn có vòi nước phun, khi đang mát-xa cho khách mà công an vào kiểm tra thì tiếp viên có cớ để nói rằng đang gội đầu...

Cà phê về... nhà trọ

Đây là loại hoạt động mại dâm trá hình ở các điểm cà phê giải khát tuyến Quốc lộ 1, phường Bình Hưng Hòa. Chỉ với số tiền 60.000 - 100.000 đồng là có thể tha hồ lựa chọn “em út” để đưa về phòng trọ, nhà trọ gần đó “tâm sự”. Các quán cà phê nói trên, luôn có từ 4 - 5 tiếp viên, tuổi đời từ 18 - 26, ăn mặc, trang điểm lòe loẹt. Đa số là mặc đồ bộ và quần jean, áo thun... Ghé vào một trong số hàng chục quán cà phê giải khát không số, không tên, nhìn kỹ thì thấy có biểu hiện mại dâm trá hình. Vừa ngồi xuống, chúng tôi đã được hai cô tiếp viên trẻ trung “săn sóc”, lấy khăn lạnh và lau....

Qua điều tra chúng tôi được biết việc bán quán của những cô gái tiếp viên nơi đây chỉ là phụ, công việc chính là "kéo” khách đi... nhà trọ.

Nhiều năm qua, trên tuyến đường Kha Vạn Cân, phường Hiệp Bình Chánh, phường Linh Đông, quận Thủ Đức được xem là nơi “nghỉ ngơi", “điểm dừng chân” lý tưởng của nhiều đôi tình nhân, dân chơi, bởi đoạn đường này khoảng 6, 7 quán cà phê sân vườn, rất mát mẻ, hữu tình và vắng vẻ. Nổi danh ở phường Hiệp Bình Chánh có quán cà phê sân vườn A.M, T.T, N.U..., riêng cà phê T.T bố trí kín đáo, sát vách lại có hẳn nhà nghỉ trọ (!?). Phường Linh Đông thì có hai quán cà phê giải khát bố trí tương tự, nhưng lại chẳng có tên và số nhà.

Quyết định "thám hiểm” quán cà phê sân vườn không tên ở đường Kha Vạn Cân, chúng tôi tấp vào. Thấy chúng tôi đi hai người, một nam một nữ, cô gái tiếp viên vội xua tay, chỉ cho chúng tôi chạy thẳng xe ra phía sau quán. Thì ra ở phía trước cũng có nhiều bàn ghế hẳn hoi, bình thường chẳng ai biết quán lại có “phần hậu” như thế. Tắt máy xe, chúng tôi được cô gái chỉ vào một “lùm vách” trong số gần chục cái “lùm” nối liền nhau, làm bằng tre nứa, kín đáo, cách biệt hẳn với bên ngoài. Quán rất vắng, có lẽ do buổi trưa nắng nóng. Với tiền nước 10.000 đồng, ly, cô gái tiếp viên mang đến cho chúng tôi đủ thứ, trong đó có cả kẹo cao su và khăn lạnh... Có tiếng xe chạy vào phía trong, một đôi nam nữ cũng được hướng dẫn ngồi vào chỗ chỉ cách chúng tôi một "lùm"... Khi đã yên vị, tôi và cô bạn gái đi cùng nhìn nhau đỏ mặt, khi nghe âm thanh âu yếm từ “lùm” phía trong...

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo