xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tha hương mưu sinh, vào vòng lao lý!

Bài và ảnh: NHƯ PHÚ

Vì thiếu kiềm chế, một số lao động nhập cư ở tỉnh Bình Dương đã gây án nên vướng vào vòng lao lý

VKSND tỉnh Bình Dương vừa có báo cáo cho thấy năm 2014, án hình sự của địa phương này tăng hơn 470 vụ (hơn 700 bị can) so với năm trước. Cụ thể,  cơ quan điều tra ở Bình Dương đã khởi tố khoảng 2.380 vụ án với khoảng 4.600 bị can. Trong đó, rất nhiều bị can là lao động từ các nơi khác đến.

Rượu đẻ… trọng án!

Đặc biệt, trong năm 2014, Bình Dương xảy ra 41 vụ giết người. Đáng chú ý, trong số 85 đối tượng bị cơ quan điều tra Bình Dương khởi tố tội giết người thì có đến 72 người là lao động từ các địa phương khác đến Bình Dương mưu sinh.

Một cán bộ chuyên điều tra án giết người ở Bình Dương cho biết nhiều lao động phạm tội giết người sau khi đã uống rượu. “Cuối ngày làm việc, do ít điểm vui chơi nên lao động nam xa quê thường kéo nhau đi uống rượu, bàn tán công việc hay hỏi han chuyện quê nhà. Tuy nhiên, cuộc nhậu thường lún sâu, nhiều người không kiểm soát được mình, chém luôn cả đồng hương” - cán bộ này nói.  Mới đây, Nguyễn Văn Ngọt (38 tuổi, quê Đồng Tháp) - trồng mía cho một nông trường ở huyện Phú Giáo - đã đến cơ quan công an đầu thú sau khi nhậu say rồi dùng dao chặt mía chém người. Theo đó, ngày 16-12, trong lúc đi làm chung tại nông trường, Ngọt cãi vã với một đồng nghiệp tên Hồng, sau đó bỏ về trước và rủ bạn bè đi nhậu. Trên đường về, đi qua chòi nghỉ, thấy anh Hồng đang ngồi trong lán, Ngọt liền tới gây sự. Hai bên xô xát, Ngọt chạy về nhà lấy dao chặt mía quay trở ra đuổi chém anh Hồng. Thấy sự tình nghiêm trọng, đồng hương của Ngọt là anh Cao Văn Phúc (31 tuổi) can ngăn. Như kẻ mất lý trí, Ngọt chém nhiều nhát lên người anh Phúc khiến nạn nhân tử vong.

 

Một công nhân bị một nhóm lao động quê Phú Yên cắt tai để giải quyết mâu thuẫn
Một công nhân bị một nhóm lao động quê Phú Yên cắt tai để giải quyết mâu thuẫn

 

Không chỉ Ngọt, nhiều lao động nhập cư khác khi say đã sát hại đồng hương. Vừa qua, Công an thị xã Thuận An đã bắt Nguyễn Văn Bình (SN 1984) và 3 người bạn cùng quê Nghệ An vì tham gia vụ hỗn chiến dẫn đến chết người. Quá trình điều tra cho thấy tối 21-11, trong lúc uống rượu tại một quán ăn ở phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, nhóm của Bình tỏ ra khó chịu khi nhóm của anh Bùi Văn Thuyết (20 tuổi, quê Nghệ An) ngồi bàn kế bên nói lớn tiếng, văng tục. Khi đã uống “đủ đô”, nhóm của Bình bước sang bàn bên cạnh hỏi: “Bọn mày quê ở đâu?”. Dù nhóm anh Thuyết đáp “quê Nghệ An!” nhưng nhóm Bình vẫn không nể đồng hương, nhào vô đánh tới tấp. Bình dùng điếu cày của quán đánh mạnh vào đầu anh Thuyết rồi cả nhóm lên xe máy tẩu thoát. Đến tối 23-11, anh Thuyết tử vong tại bệnh viện vì vết thương quá nặng.

Nhiều gia đình mất mùa xuân

Vừa qua, báo cáo trước HĐND tỉnh Bình Dương, ông Mai Văn Dũng, Viện trưởng VKSND tỉnh, cho biết nguyên nhân án tăng chủ yếu là do sự cố ngày 13-5. “Một số tội danh tăng nhiều so với năm 2013 là công nhiên chiếm đoạt tài sản (tăng 132 vụ), trộm cắp tài sản (tăng 123 vụ). Các tội này phát sinh nhiều do một số đối tượng đã kích động công nhân chiếm đoạt tài sản của doanh nghiệp xảy ra vào ngày 13-5” - ông Dũng phân tích.

Đến nay, hàng loạt phiên tòa xét xử những người gây rối trật tự công cộng, trộm cắp vào ngày 13-5 đã diễn ra. Có phiên tòa xét xử một lượt đến 61 bị cáo vì cùng nhau gây rối tại một doanh nghiệp. Tại các phiên tòa, nước mắt đã chảy trên gương mặt của nhiều người thân của họ. Chúng tôi còn nhớ khuôn mặt ủ dột của ông Châu Minh Thông tại phiên tòa xét xử con ông là bị cáo Châu Minh Tường (18 tuổi, quê Đồng Tháp) vì lợi dụng lúc doanh nghiệp bị gây rối trong đợt 13-5 để trộm 1 màn hình máy vi tính, 1 bàn phím, 1 máy scan, 2 con chuột, 1 cục phát WiFi. Ông Thông nói: “Thằng Tường mới học tới lớp 7. Nó hiền lắm. Tôi mua chiếc xe máy rồi cho nó lên Bình Dương làm. Tôi đang ở dưới quê, nghe tin nó bị bắt vì hôi của thì tay chân rã rời”. Ông Thông thất thểu trở về quê sau khi con mình bị tuyên 12 tháng tù giam. “Hàng loạt lao động vào tù đồng nghĩa với việc Tết này, nhiều gia đình ở các vùng quê sẽ chẳng có mùa xuân” - một thẩm phán chua xót.

 

Án tình

“Ở các khu nhà trọ, khu công nghiệp, nữ rất nhiều nam thì rất ít. Ấy vậy mà cứ liên tục xảy ra chuyện đánh nhau để giành gái” - anh Nguyễn Văn Vương, công nhân KCN Sóng Thần, nói. Các vụ án cố ý gây thương tích, thậm chí giết người, nguyên nhân tình cảm diễn ra khá nhiều trong giới lao động. Vừa qua, Nhâm Anh Kiệt (35 tuổi, quê Sóc Trăng) đã ra công an đầu thú sau khi dùng búa và dao đánh chết tình địch là anh N.V.T (43 tuổi, ngụ Bình Dương) tại một lô cao su thuộc huyện Phú Giáo. Tại cơ quan công an, Kiệt khai mình và P.T.X (38 tuổi, quê Thanh Hóa) yêu nhau. Gần đây, chị X. có tình cảm với anh T. Khi thấy anh T. chở chị X. đi chơi, Kiệt đã đón đường đánh dằn mặt nhưng không ngờ anh T. thiệt mạng.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo