xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thiêu chết người để thỏa cơn ghen cuồng

Bài và ảnh: Quang Vinh

(NLĐO) - Hung thủ Nguyễn Phước Thành cho biết động cơ dội xăng thiêu chết chị Phan Thị Hải Yến chỉ vì muốn thỏa cơn ghen cuồng khi không được người mình thầm thương trộm nhớ đáp lại tình cảm

Chiều 22-4, đại tá Võ Tương, Trưởng Công an quận Hải Châu - TP Đà Nẵng, cho biết hung thủ Nguyễn Phước Thành (SN 1974, trú phường Nam Dương, quận Hải Châu) đã có những lời khai ban đầu liên quan đến việc thiêu chết chị Phan Thị Hải Yến (SN 1990) tại phòng trà Dòng Thời Gian đêm 20-4.
 

img

Chị Yến khi còn cấp cứu tại bệnh viện
 
Giết người để thỏa cơn ghen
 
Chị Yến vốn xinh xắn nên có rất nhiều người theo đuổi, tán tỉnh. Thành là khách quen của phòng trà Dòng Thời Gian. Thời gian gần đây, khi Yến đến làm việc thì Thành làm quen tán tỉnh và tỏ ra rất si mê. Nhiều lần Thành tặng quà, mang hoa quả đến cho chị và các bạn làm việc tại phòng trà với mục đích lấy lòng nhưng chị cự tuyệt và cho biết là sắp kết hôn nhưng gã vẫn không chịu buông tha.
 
Nhiều lần, để chứng minh việc sắp lên xe hoa, chị Yến còn đưa hình của mình và người yêu ra cho Thành xem nhưng gã vẫn không chịu nên giữa hai bên xảy ra cãi vã.
 
Tối 20-4, Thành lấy một chiếc lon dùng đựng sơn và ghé cây xăng trên đường Nguyễn Văn Linh mua 20.000 đồng rồi đến phòng trà Dòng Thời Gian gọi chị Yến ra nói chuyện. Khi Yến ra, Thành dội lon xăng từ trên đỉnh đầu xuống rồi bật lửa đốt. Bỏ mặc nạn nhân giãy giụa như một ngọn đuốc sống, Thành tháo chạy rồi đón xe khách đi Nghệ An.

Khi được hỏi về động cơ gây án, Thành lạnh lùng cho biết trước đó đã quyết tâm giết cho bằng được Yến để thỏa cơn ghen tuông. Đại tá Võ Tương cho biết hiện chưa phát hiện dấu hiệu Thành có đồng phạm. 
 
img
Bảng hiệu tiệm sửa xe gần nơi chị Yến bị đốt cũng cháy rụi
 
Nỗi đau không báo trước
 
Không biết sau khi ra tay giết người, Thành đã thỏa được cơn ghen cuồng loạn, vô lý của mình chưa nhưng đã để lại một nỗi đau đớn không gì xoa dịu được cho gia đình nạn nhân.

Sáng 22-4, khi thi thể Yến được đưa về nhà lo hậu sự, bà Phạm Thị Đẹp, mẹ chị, khóc ngất bên quan tài con gái. Bà kể trong nghẹn ngào: Yến là con đầu trong gia đình. Cô vừa mới tốt nghiệp một trường trung cấp trên địa bàn TP Đà Nẵng. Đầu năm đến nay, Yến đi làm thiết kế đồ họa cho một công ty điện tử ở KCN Hòa Khánh, quận Liên Chiểu. Ngoài ra, Yến còn xin làm thêm vào buổi tối ở phòng trà Dòng Thời Gian.

“Hằng ngày, khoảng 7 giờ tối, Yến mới đi nhưng hôm đó ngày nghỉ nên cháu đi làm từ 4 giờ chiều. Tôi hỏi thì cháu bảo có việc nên phải đi làm sớm, ai ngờ cơ sự lại như vậy” - bà Đẹp khóc nấc.

Cha Yến, ông Phan Hải Sơn, cho biết con gái ông quen anh T.V.Th (đang công tác tại một sở của Đà Nẵng) được 3 năm. Gia đình hai bên đã lên kế hoạch tổ chức cưới cho hai người vào cuối năm nay nhưng không ngờ lại xảy ra sự việc.
 
“Mấy ngày trước, tôi đứng trên gác còn nghe Yến điện thoại la gã kia vì nó lấy máy con bé nhắn tin cho chồng sắp cưới để chọc phá. Con bé bảo suốt ngày bị gã này làm phiền. Tôi cứ nghĩ chuyện tình cảm trai gái rồi tụi nó biết giải quyết với nhau, ai ngờ…” - ông Sơn nghẹn giọng.
 
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo