Mặc dù đã có vợ và 4 người con nhưng cha Duyên, ông Vũ Văn Thứ (SN 1960) vẫn" tò te" với bà Nguyễn Thị Bích Khuê (SN 1972) là một phụ nữ đã có chồng.
Từ khi quen bà Khuê, ông Thứ thường xuyên về nhà đánh đập, hành hạ vợ con. Thấy mẹ bị đánh đập, các anh chị thường xuyên bị cha la mắng vô cớ nên Duyên nảy sinh ý định gặp "bồ nhí" của ba để “hỏi chuyện” và nếu còn tái diễn chuyện yêu đương thì sẽ “dạy cho bà Khuê” một bài học nhớ đời.
Thực hiện ý định, chiều 31-3-2010, Duyên rủ thêm 3 người bạn “phục kích” lúc ông Thứ chở bà Khuê đến khu vực vắng ngồi tâm sự thì bí mật bám theo.
Một người trong nhóm cản đường ông Thứ để Duyên và một người khác dùng dao bấm, nón bảo hiểm “dạy” bà Khuê. Khi bà Khuê bị đâm 20 nhát dao và kêu la thì cả nhóm lên xe bỏ chạy. Bà Khuê được đưa đi cấp cứu và bị thương tật 29% tạm thời.
Bình luận (0)