Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Thọ “đại úy” đã nhờ chạy tội ở VKSND TPHCM

Bài và ảnh: TỐ BÌNH

Các bị cáo nguyên là cán bộ công an (thuộc quận 4, TPHCM) khai nhận tiền của băng nhóm Năm Cam.

Ngày xét xử thứ hai (27-10), Hội đồng Xét xử tiếp tục thẩm vấn xung quanh việc “chạy án” của Thọ “đại úy” trong vụ giết anh Phan Lê Sơn và anh Hồ Phước Hưng.

Qua thẩm vấn đã xuất hiện tình tiết mới không có trong cáo trạng. Đó là, mục tiêu của băng nhóm Năm Cam là chạy cho Thọ “đại úy” từ giết người thành vô can chứ không phải thành “Gây rối trật tự công cộng”.

VKS TPHCM đã làm đúng trách nhiệm?

Như chúng tôi đã thông tin trong ngày xét xử 26-10, Thọ “đại úy” khai chỉ chạy án để chuyển tội danh từ “Giết người” sang “Gây rối trật tự công cộng”. Thế nhưng trong phần thẩm vấn ngày 27-10, Thọ “đại úy” đã thừa nhận: “Ban đầu ông Trương Văn Cam bàn với ông Nguyễn Mạnh Trung (nguyên phó thủ trưởng cơ quan Cảnh sát Điều tra-Công an TPHCM) chạy tội cho bị cáo theo hướng vô can trong vụ án giết Phan Lê Sơn. Vụ dàn xếp này bị cáo biết và chấp nhận điều đó”. Tuy nhiên, theo Thọ, sau này khi cơ quan điều tra “bắn” tin cho Thọ biết là không thể cho Thọ vô can được mà phải là tội gây rối vì có sự can thiệp của VKS thì lúc đó Năm Cam nói Thọ liên hệ với Nguyễn Văn Thành để nhờ Thành can thiệp. Thọ khai mục đích là nhờ Thành tác động với những người ở VKS TPHCM không để bắt giam Thọ khi cơ quan điều tra khởi tố Thọ tội “Gây rối trật tự công cộng”.

img
Từ trái qua: Bị cáo Nguyễn Văn Thắng, nguyên đội trưởng; Nguyễn Văn Việc, nguyên đội phó; Đặng Văn Tính, nguyên đội phó, Công an quận 4

Từ lời khai này của Thọ “đại úy”, đại diện VKS khẳng định: “Như vậy là VKS TPHCM đã làm đúng trách nhiệm của mình, bởi vì trong hoàn cảnh hồ sơ vụ án đã bị dàn dựng để Thọ trở thành vô can nhưng VKS TPHCM đã yêu cầu xử lý Thọ tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Để làm rõ thêm về mối quan hệ của bà Hoa (VKSND TPHCM) mà Thọ cho là người ông Thành nhờ, đại diện VKS hỏi Thọ: “Khi chị Hoa triệu tập bị cáo lên nhận cáo trạng thì thái độ của chị Hoa có vồn vã với bị cáo không?”, Thọ khai: “Không, chị Hoa chỉ đưa cáo trạng cho bị cáo mà không có thái độ gì”.

Nguyễn Văn Thành: Nguồn tin về Năm Cam chỉ là vu vơ

Trả lời câu hỏi của đại diện VKS về việc có biết Năm Cam đã từng bị bắt không, Nguyễn Văn Thành (nguyên viện trưởng VKS quận 4) khai: “Bị cáo có biết”. Đại diện VKS hỏi tiếp: “Với chức trách, nhiệm vụ của mình, khi nghe tin Năm Cam là đối tượng chuyên tổ chức sòng bạc thì bị cáo có kiến nghị gì với cấp trên để triệt phá không?”. Nguyễn Văn Thành đáp: “Đó là chỉ nghe truyền miệng còn trên thực tế theo báo cáo từ phía công an thì Năm Cam không còn hoạt động nữa”. “Đây cũng là một nguồn tin, mà đã là nguồn tin thì phải xác minh chứ không thể nghe công an nói Năm Cam đã hoàn lương thì bị cáo đã tin rồi” - đại diện VKS nhắc nhở Nguyễn Văn Thành. Mặc dù đã được VKS nhắc nhở nhưng Nguyễn Văn Thành vẫn cố cãi chày cãi cối: “Với một cái tin vu vơ đó mà xác minh thì bị cáo nghĩ là không được nên không chỉ đạo cấp dưới xác minh”.

Thọ “đại úy” khai chỉ cho công an quận 4 khoảng 100 triệu đồng

Thẩm vấn về hành vi nhận hối lộ của các bị cáo nguyên là lãnh đạo Đội Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an quận 4, các bị cáo này đều thừa nhận có lấy tiền của Thọ “đại úy”. Trong đó bị cáo Nguyễn Văn Thắng (nguyên đội trưởng Đội CSHS-Công an quận 4) nhận 9,2 triệu đồng, Đặng Văn Tính (nguyên đội phó) nhận 2 triệu đồng, Nguyễn Văn Việc (nguyên đội phó) nhận 6,5 triệu đồng, Đặng Ngọc Ca (nguyên trưởng Công an phường 10, quận 4) nhận 4,4 triệu đồng, Lê Anh Dũng (nguyên phó Công an phường 10, quận 4) nhận 2 triệu đồng. Tuy nhiên, các bị cáo này cho rằng sở dĩ Thọ đưa tiền là do thấy hoàn cảnh các bị cáo khó khăn nên giúp đỡ chứ không phải nhờ bảo kê cho sòng bạc. Thế nhưng khi đại diện VKS thẩm vấn Thọ “đại úy” thì Thọ khai, sở dĩ đưa tiền cho lãnh đạo mà không đưa cho những chiến sĩ cấp dưới là vì “những người này có quyền quyết định việc cho hay không cho sòng bài hoạt động”. Thọ khai thêm: “Tổng số tiền Nguyễn Văn Lắn (Lũng đầu bò) và Phạm Thái Hòa (Bò lục) đưa cho bị cáo để hối lộ là gần 600 triệu đồng, nhưng bị cáo chỉ chi cho Công an quận 4 khoảng 100 triệu còn lại bị cáo xài”. Đại diện VKS nhận định: “Dưới bàn tay của Năm Cam và Thọ “đại úy” thì lực lượng Công an quận 4 như là một trò chơi trong những chuyện làm ăn phi pháp của băng nhóm này”.

Hôm nay (28-10) phiên tòa tiếp tục làm việc.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo