![]() |
| Chân dung siêu lừa Nguyễn Thị Nhật Lệ |
Được biết, sau khi theo chồng là anh Huỳnh Việt Phương, bộ đội Binh chủng Phòng không-Không quân vào trú ở Đà Nẵng, từ tháng 10-2006, Lệ bắt đầu giở trò lừa đảo. Đầu tiên, Lệ đến gia đình anh Trần Công Sơn (Hòa Cường Nam, quận Hải Châu) nói là có người thân giữ chức vụ Giám đốc Ngân hàng Quốc tế đang cần một khoản tiền để đáo hạn ngân hàng, nếu cho mượn sẽ trả lãi hằng tháng 3%.
Tin lời anh Sơn cho Lệ mượn 80 triệu đồng. Đúng 1 tuần sau, Lệ đã đem trả cho anh Sơn 80 triệu đồng tiền vốn cùng với tiền lãi. Vài tháng sau, Lệ tiếp tục vay mượn của anh Sơn 5 tỉ 750 triệu đồng, rồi bỏ trốn. Tương tự như anh Sơn, đã có hàng chục người cũng dính bẫy của Lệ, với số tiền lên đến hàng chục tỉ đồng. Ngoài ra, để tăng thêm uy tín, bà Lệ còn dẫn những người mà mình có ý định vay tiền đến ngân hàng để rút tiền hàng tỉ đồng. Chị Đồng Thị Thu Hương, một trong những nạn nhân của Lệ bộc bạch: “Thấy bà Lệ có tiền nhiều và làm ăn lớn nên chúng tôi mới cho mượn, ai ngờ lại gặp con lừa”
Hiện nay, gia đình Lệ (chồng cùng 2 con nhỏ) cũng đã bỏ trốn
Trao đổi với chúng tôi về việc lừa đảo trên, Ban lãnh đạo Công an quận Hải Châu, TP Đà Nẵng cho biết theo thông tin thu thập ban đầu từ những nạn nhân của bà Lệ đến khai báo tại cơ quan công an, bước đầu có thể khẳng định đây là vụ lừa đảo lớn, cần thu thập thêm chứng cứ để tiến hành khởi tố vụ án.

Bình luận (0)