Cũng theo công an, đến sáng 10-5, tất các đối tượng đốt cháy nhà rông nói trên đã đến cơ quan công an trình diện và khai báo toàn bộ sự việc.
Bước đầu, các đối tượng khai nhận, vụ cháy nhà rông không phải do bất cẩn mà do Nguyễn Thanh Long, học sinh lớp 9F trường THCS Lý Tự Trọng (TP Kon Tum), một đối tượng trong nhóm cố tình châm lửa đốt.
Nhà rông trước và sau khi xảy ra vụ hỏa hoạn
Trước đó, vào khoảng 15 giờ 30 ngày 9-5, nhóm thanh niên gồm Nguyễn Thành Long (15 tuổi), Trần Thị Kim Hân (18 tuổi) học sinh trường THPT Kon Tum, Ngô Thanh Lạc và Nguyễn Văn Thắng (cùng 18 tuổi, trú tại phường Quang Trung) và Đỗ Thị Kim Tuyền (18 tuổi, trú tại phường Trần Hưng Đạo) rủ nhau vượt rào mang mồi đến nhà rông làng Kon Klor nhậu.
Khi đã say, Long cao hứng cầm quẹt ga, châm lửa đốt phần góc trái nhà rông trước sự ngỡ ngàng của nhóm bạn.
Do làm chủ yếu bằng tranh, tre, nứa, lá cộng với thời tiết khô hanh, ngọn lửa nhanh chóng bốc cháy dữ dội. Cả nhóm dập lửa không được nên đã bỏ chạy.
Nhận được tin báo của quần chúng, lực lượng phòng cháy chữa cháy đã phải huy động 5 xe cứu hỏa đến dập lửa. Dù đã nỗ lực cứu hỏa nhưng nhà rông chỉ còn lại bộ khung.
Ông Trần Minh Đông, Chủ tịch UBND phường Thắng Lợi, cho biết: “Đây là nhà rông lớn nhất Kon Tum hiện nay, được xây dựng từ năm 2000, theo kiểu Ba Na, cao 18m, diện tích mặt sàn hơn 100 m2, trị giá trên 500 triệu đồng và có công sức hàng trăm ngày công của người dân.
Nhà rông này đã được công nhân là Nhà rông văn hóa cấp tỉnh. Hàng năm tại đây thường diễn ra nhiều lễ hội văn hóa của tỉnh Kon Tum, thu hút rất đông khách du lịch đến tham quan.
Công an TP Kon Tum đang hoàn tất hồ sơ để xử lý vụ việc.
Bình luận (0)