Được Tùng gợi ý tiệm vàng Văn Chiến ở xã Vĩnh Viễn A, huyện Long Mỹ chỉ có 2 vợ chồng đứng bán nhưng người chồng thường xuyên vắng nhà, Khắc đồng ý cùng đi cướp.
Đến khoảng 18 giờ 20 phút cùng ngày, thấy trong tiệm vàng chỉ có chị Trịnh Kim Loan, chủ tiệm, đang ở sau nhà, Tùng bảo Khắc đeo khẩu trang và cầm dao tự chế đi thẳng vào bên trong đập tủ kiếng lấy đi 7,2 chỉ vàng 18K và gần 11 chỉ vàng 24K.
Nghe tiếng chị Loan tri hô, nhiều người xung quanh liền đuổi theo nhưng không bắt được Khắc và Tùng.
Đến ngày 6-11-2010, Khắc bị bị bắt khi đang trốn tại TPHCM. Một ngày sau, Tùng cũng bị bắt.
Bình luận (0)