Theo lời kể của chị Nguyễn Thị Hồng Hạnh, nhân viên bán vàng, vào thời điểm trên, chị và chị Hồ Ngọc Thuy đang đứng trong quầy trưng bày vàng thì một thanh niên khoảng 30 tuổi, mặc áo sơ mi màu vàng bước vào. Sau khi ngắm nghía và hỏi giá sợi dây chuyền vàng 24 K, vị khách tròng sợi dây chuyền vào cổ rồi mua tiếp một mặt dây chuyền 3 chỉ vàng 24 K.
Sau đó, vị khách móc điện thoại gọi “vợ” hỏi ý kiến mua thêm chiếc nhẫn. Chị Hạnh và chị Thuy không nghi ngờ nên lấy tiếp chiếc nhẫn 5 chỉ vàng 24 K đưa cho khách xem.
Tuy nhiên, bà Châu Thị Lập (chủ tiệm vàng) thấy vị khách có biểu hiện không bình thường nên yêu cầu tháo sợi dây chuyền ra khỏi cổ để cân và tính tiền. Lập tức tên này chạy ra đường, kèm theo số vàng, nhảy lên xe máy do một thanh niên khác điều khiển chạy trốn.
Do biết tiệm vàng có đặt hệ thống camera theo dõi nên khi vào tiệm, kẻ cướp luôn khom người, né mặt để tránh bị phát hiện.
Bình luận (0)