Sau khi Nguyễn Thị Quỳnh Nga (tức Nga “chọi”) - người bị coi là dẫn mối cho ông Lương Quốc Dũng - ra đầu thú và khai ra nhiều tình tiết củng cố hành vi phạm tội của ông Lương Quốc Dũng, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban TDTT, trong vụ xâm hại tình dục một bé giá 13 tuổi 4 tháng, sáng nay (19-2), cơ quan điều tra CA TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Lương Quốc Dũng với tội danh hiếp dâm trẻ em.
Tường trình của phóng viên Báo Người Lao Động từ trụ sở Ủy ban TDTT
Khoảng 9 giờ 50’, đại diện Cơ quan CSĐT (CATP Hà Nội) có mặt tại trụ sở Uỷ ban TDTT (36, Trần Phú - Hà Nội) trên chiếc xe Matiz biển tư nhân 29S-7455. Thủ tục đọc lệnh khám xét và bắt khẩn cấp đối với ông Lương Quốc Dũng diễn ra trong khoảng 1 giờ đồng hồ. Việc khám xét được tiến hành một cách bí mật, không một chiếc ô tô mang biển công vụ nào xuất hiện. Các nhân viên bảo vệ trụ sở Ủy ban TDTT được lệnh chốt chặt, không một phóng viên nào lọt được vào trong.
Sau đó, ông Lương Quốc Dũng được bố trí đưa lên một chiếc taxi hiệu Matiz nói trên, bí mật rời khỏi Uỷ ban TDTT, tìm mọi cách “cắt đuôi” cánh báo chí. Lộ trình di chuyển hoàn toàn không ai biết, không ai phán đoán được xe đang đi đâu.
Tiếp theo, chiếc xe Nissan trắng (BKS 29U-0891) đỗ chếch bên cổng Uỷ ban TDTT bí mật bám theo sau, áp sát bên cạnh chiếc xe Matiz. Người đàn ông trong xe được áp giải chuyển sang chiếc xe Nissan. Chiếc xe này chạy vòng vèo. Các phóng viên hoàn toàn mất dấu vết. Gọi điện xác minh, tất cả các di động của lãnh đạo CATP Hà Nội hoặc trả lời không biết hoặc tắt máy. Phán đoán có thể cơ quan công an tiếp tục khám xét nhà riêng của ông Dũng, các phóng viên tìm được nhà riêng của ông Lương Quốc Dũng tại H18-19, tổ 54, phường Yên Hoà, Cầu Giấy Hà Nội.
Toàn bộ căn nhà này đều bị phong tỏa, yên ắng lạ thường. Gần 2 tiếng sau, sau khi ông Dũng được đưa vào trong chiếc Nisan kín mít, cổng ngôi nhà mới mở.
13 giờ 10, có tiếng xục xạo từ phía bên trong nhà ông Lương Quốc Dũng vọng ra. Một phóng viên ảnh bám qua khe cửa, chụp vội vài kiểu ảnh. Vẫn chưa thấy bóng dáng của Lương Quốc Dũng.
Tuy nhiên, chỉ vài phút sau, có bóng công an xuất hiện. Sau đó, “quản gia” nhà ông Lương Quốc Dũng xuất hiện và bắt đầu mở cổng. Bên trong, chiếc xe Nissan bắt đầu nổ máy, cài số lùi. Cánh cổng mở toang, một loạt phóng viên lao đến giương vội chiếc máy ảnh bấm máy liên tục. Bên trong ô tô, ông Dũng được cho ngồi kẹp giữa 2 người đàn ông. Ông Dũng úp mặt xuống thành ghế, không chịu ngẩng lên. Người công an ngồi ghế trên mỉm cười với cánh phóng viên, nhưng tất cả 4 cánh cửa kính đều bị khép kín. Chụp ảnh vô ích!
13 giờ 17 phút, chiếc xe lao thẳng ra đường Láng Hoà Lạc. Phía sau là khoảng 7 chiếc xe máy của cánh phóng viên bám chặt. Nhưng chiếc xe ô tô chạy đi đâu? Nhà giam Hoả Lò hay phía Làng Quốc tế Thăng Long - nơi có một căn nhà của ông Lương Quốc Dũng. Cánh phóng viên vừa bám đuổi, kèm chặt chiếc xe, vừa í ới xác định hướng đi. Đặc biệt, mọi người còn chưa xác định được người đàn ông ngồi kẹp giữa bên trong là ông Lương Quốc Dũng hay người khác. Giả định này là rất có thể, bởi chiếc xe cứ chạy vòng vèo qua nhiều đường phố Hà Nội.
40 phút chạy vòng vèo, có vẻ như chiếc xe đang rẽ về hướng Uỷ ban TDTT. Nếu vậy, lộ trình của chiếc xe chạy dài gấp 3 bình thường. Nhưng cánh phóng viên vẫn bám chặt. Phóng viên Báo Người Lao Động và Báo Tiền Phong cố tình ngã đánh rơi chiếc chìa khóa xuống giữa lòng đường. Chiếc xe có dừng lại? Thấy vậy, người lái ngoặt lái, đưa xe chạy vòng qua chiếc xe máy chặn giữa đường rất tài tình. Chiếc xe Nissan lại tiếp tục chạy thẳng ngoặt ra đường Trần Phú rồi chạy tọt vào bên trong Uỷ ban TDTT.
Trở lại cổng trụ sở Uỷ ban TDTT, cổng điện đã được mở sẵn, chiếc ô tô Nissan lao vọt vào trong, cầu dao điện đóng sập xuống, chiếc cổng đóng lại để ngăn chặn mọi sự đột nhập từ bên ngoài. Tuy nhiên, do chạy song song với ô tô, 6 chiếc xe máy chở 8 phóng viên kịp lọt vào trong sân. Chiếc xe dừng sát với trụ sở chính của Uỷ ban TDTT, các cảnh sát mặc sắc phục rời xe nhưng ông Dũng vẫn được giữ trong xe.
Một người trong chiếc ô tô trắng mở tung cửa, chạy ra quan sát bên ngoài. Thấy phóng viên Báo Người Lao Động và một đồng nghiệp đứng tại đây, ông ta liền chạy tới. Ông hỏi: “Em ở báo nào?”. Người đồng nghiệp đáp: “Cháu ở Báo Lao Động”. Ông ta cười, quay sang chúng tôi hỏi: “Thế còn em?”. Tôi đáp: “Em ở Tạp chí Thể Thao, sang đây để hỏi tình hình về cuộc họp Uỷ ban Olympic vào chiều nay”. Người đàn ông lại cười: “Anh lại “múa rìu qua mắt thợ” à? Tôi thấy anh “chạy” suốt từ Yên Hoà đến đây mà dám nói xạo a?”. Tôi cười.
Phía xa, mấy anh bảo vệ của Uỷ ban TDTT chạy tới, bắt đầu “truy lùng” cánh phóng viên. Thấy vậy, phóng viên Người Lao Động lập tức... trốn lên phía tầng 3 nhà A.
Liên tục, liên tục, các nhân viên bảo vệ được huy động để xua đuổi các phóng viên dạt ra xa, để ông Dũng nằm ngoài tầm ngắm của máy ảnh. Tuy nhiên, cánh cửa chiếc xe bắt đầu mở ra. Những người xung quanh đứng quây thành hàng rào xung quanh người đàn ông bước ra ở cửa xe trắng.. Không một tấm hình nào có mặt người đàn ông này. Tuy nhiên, từ trên tầng 3 “soi” xuống, phóng viên báo Người Lao Động xác định chính xác người đàn ông này là ông Lương Quốc Dũng.
Bằng mọi cách, kể cả chui vào toilet, phóng viên Báo Người Lao Động và 1-2 phóng viên khác lọt lại được trong trụ sở Uỷ ban TDTT. Nội dung cuộc làm việc tiếp theo được giữ kín, các nhân viên bảo vệ vẫn tiếp tục “truy lùng” phóng viên. Nhiều lần, đích thân Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Vương Bích Thắng và Chánh văn phòng Nguyễn Quốc Hùng tham gia vụ đuổi phóng viên.
15 giờ 30 phút, đích thân Vụ trưởng Vương Bích Thắng đi đóng tất cả các cửa sổ tầng 2 dẫn đến phòng làm việc của ông Lương Quốc Dũng. Toàn bộ cửa ngôi nhà đều bị đóng kín.
Từng giây phút chờ đợi. Từ cửa sổ phòng ông Lương Quốc Dũng ở tầng 2 nhà chính, thỉnh thoảng lại có một người mở cửa nhòm xuống phía khoảng sân - nơi các phóng viên đang “rình” sẵn. Phía khu nhà A dãy 5 tầng của Uỷ ban TDTT, các thuộc cấp cũ của ông Lương Quốc Dũng bâu chặt bên các cánh cửa sổ hồi hộp theo dõi. Không biết họ lo cho ông Dũng hay chỉ vì hiếu kỳ?
15 giờ 40, chiếc xe Nissan màu trắng từng áp giải ông Dũng ngược từ nhà ông đến Uỷ ban TDTT bắt đầu khởi động. Sau một vòng cua quay đầu, chiếc xe dừng lại ở đầu hồi nhà. 2 cánh cửa mở toan sẵn sàng đón người đi. 2 cảnh sát mang theo một bao tài liệu thu được từ phòng ông Dũng cất vào xe. Cánh phóng viên vẫn bám chặt.
Hơn 16 giờ, các nhân viên bảo vệ Uỷ ban TDTT đi kiểm tra mọi ngóc ngách ngôi nhà một lần nữa. Các phóng viên lọt được vào sân Uỷ ban rình sẵn trước chiếc xe Nissan đã đưa ông Dũng trở lại UBTDTT.
16 giờ 10 phút, ông Dũng được đưa lên chiếc xe Lanos 29M-6075 đỗ sẵn ở cửa nhà phía bên kia, cũng trong vòng vây kín. Không phóng viên nào kịp chụp tấm ảnh cuối cùng của ông Dũng trước khi vào trại tạm giam. Sau gần 3 tiếng phục sẵn trên tầng 3 ngôi nhà A đối diện, phóng viên Người Lao Động chụp được tấm hình ông Dũng đang được Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Vương Bích Thắng tiễn chân lên xe vào trại tạm giam. Bức ảnh độc quyền nay sẽ được công bố trên Báo Người Lao Động số ra ngày thứ sáu 20-2-2004.
Khi chiếc xe 29M- 6075 áp giải ông Lương Quốc Dũng rời khỏi Uỷ ban TDTT, ông Vương Bích Thắng có vẻ như mới trút được gánh nặng. Phóng viên Người Lao Động liền áp sát hỏi: “Người đàn ông mà anh tiễn có phải là ông Lương Quốc Dũng không anh?”. Ông Thắng đáp: “Đúng rồi”.
Trái với thái độ khá cương quyết khi yêu cầu lực lượng bảo vệ “truy lùng” phóng viên, ông Thắng phân trần: Anh biết nhiệm vụ của bọn em. Nhưng cũng thông cảm cho bọn anh. Vả lại, cũng phải thương anh Dũng một chút chứ...
THÔNG TIN LIÊN QUAN
Nga "chọi", nghi can tiếp tay ra đầu thú
Khởi tố điều tra vụ Phó Chủ nhiệm Ủy ban TDTT Lương Quốc Dũng bị tố cáo hiếp dâm
Một cán bộ Ủy ban TDTT xâm hại tình dục trẻ em
Bình luận (0)