xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tội ác từ tình yêu ích kỷ

Bài và ảnh: KHA MIÊN

Nhân danh tình yêu để tự cho mình “quyền” được ghen và tước đoạt sinh mạng của người khác. Đó là tội ác

Nghe HĐXX tuyên đọc bản án, người dân tham dự phiên tòa lưu động của TAND TP HCM tại quận Tân Bình vỗ tay. Sau vành móng ngựa, gương mặt của L.S.H (SN 1982, quê Hà Nội, ngụ quận Tân Bình) vẫn bình thản, không một chút cảm xúc.
img
Bị cáo L.S.H tại phiên tòa lưu động

Giết vợ cũ đang mang thai

Sau 5 năm chung sống hạnh phúc và có với nhau một đứa con, giữa H. và chị N.T.B.T (SN 1977, quê Đồng Nai) thường xuyên phát sinh mâu thuẫn. Không thể tiếp tục cuộc sống chung với những trận cãi vã, nghi ngờ triền miên, họ quyết định ly hôn vào tháng 3-2012. Sau khi chia tay, chị T. thuê một căn nhà trên đường Trần Văn Quang (phường 10, quận Tân Bình) để mở tiệm uốn tóc và sống cùng con trai.

Cuối năm 2012, H. bỗng nhiên tìm đến, cầu xin được nối lại quan hệ vợ chồng nhưng chị T. từ chối vì đã có tình cảm với người khác. H. thường xuyên mang theo 2 con dao Thái Lan đến chỗ ở của vợ cũ, đe dọa giết chết chị T. cùng người bạn trai. Bị H. gây áp lực và sợ ảnh hưởng đến việc làm ăn, chị T. hứa hẹn sẽ quay lại với H. nhưng chần chừ, chưa quyết định.

Sáng 27-2-2013, H. yêu cầu chị T. trả lời dứt khoát chuyện tình cảm. Vừa lúc đó, chị T. nhận được điện thoại của bạn trai nên đã nói với H. sẽ đến sân bay tiễn bạn trai đi Mỹ. Ngay lập tức, H. cầm cùng lúc 2 con dao Thái Lan đâm liên tiếp nhiều nhát cho đến lúc chị T. gục ngã, sau đó anh ta tự đâm vào ngực tự sát.

Phát hiện sự việc, người dân đưa cả hai đi cấp cứu nhưng chị T. đã tử vong cùng cái thai 8 tuần tuổi tại bệnh viện.

Xin được tử hình

Trong phần thẩm vấn tại tòa, H. điềm tĩnh trả lời rành rọt từng chi tiết về vụ án. Bào chữa cho tội ác của mình, H. phân trần: “Bị cáo còn yêu thương vợ lắm, cũng mong muốn con trai có được một mái ấm gia đình đủ đầy như người khác. Dẫu không biết cái thai là của mình hay người khác, bị cáo vẫn chở T. đi khám thai, quan tâm đến T. Nhiều lần, bị cáo nói với cô ấy, nếu hai người thực sự còn tình cảm với nhau thì nên quay về nhưng T. vẫn cứ dùng dằng, không dứt khoát…”.

H. thừa nhận thường xuyên mang theo dao để uy hiếp tinh thần vợ cũ vì “bị cáo đi làm, không có nhiều thời gian để ở cạnh T. theo dõi, bị cáo muốn cô ấy thật sự cắt đứt quan hệ với người kia...”.

Thở dài, vị thẩm phán nghiêm giọng nói: “Nếu thật sự yêu thương vợ, tại sao bị cáo lại đâm chị T. đến 19 nhát dao? Nếu thật sự yêu thương con trai mình và mong một mái ấm gia đình hạnh phúc, vẹn toàn, sao bị cáo lại nhẫn tâm tước đoạt mạng sống mẹ của con mình? Tình yêu phải xuất phát từ hai phía và phải tôn trọng lẫn nhau. Bị cáo hành xử như vậy chỉ để thỏa mãn tính ích kỷ của mình mà thôi...”. H. cúi đầu, im lặng.

Vẫn chưa nguôi ngoai nỗi đau, chị gái nạn nhân nức nở: “Thấy H. thường xuyên lui tới chỗ em tôi, tôi có hỏi, T. khẳng định chia tay với H. như thoát được gánh nặng nên sẽ không bao giờ quay lại. Nhưng H. thường xuyên dùng dao đe dọa nên em gái tôi mới hòa hoãn và để H. qua thăm con. Tôi cũng đã nhiều lần khuyên em gái trình báo công an nhưng T. một mực cho rằng H. chỉ đe dọa, không bao giờ làm thật. Có ngờ đâu…”.

Là đại diện hợp pháp của người bị hại, chị gái T. không yêu cầu bồi thường bởi người đã mất, không gì có thể bù đắp được. Nhưng chị gái T. phẫn uất trước sự thờ ơ của gia đình bị cáo, từ ngày xảy ra vụ án đến nay, họ chưa một lần đến thắp nén nhang cho chị T. cũng như thăm cháu nội.

Được nói lời sau cùng, H. gửi lời xin lỗi đến gia đình nạn nhân, đồng thời đề nghị HĐXX tuyên mức án tử hình và xin được sớm thi hành án. “Mất T., tôi đã mất tất cả, không còn gì nữa rồi. Giết người là phải đền mạng, tôi biết rất rõ điều đó…” - H. nói.

“Nguyện vọng” của H. đã được TAND TP HCM đáp ứng. Chỉ thương đứa con bé bỏng của vợ chồng H. thêm một lần nữa mồ côi...

Mất mát của con trẻ

Không muốn cháu lớn lên với những ký ức đau buồn, chị gái của T. đã không để con trai của H. tham dự phiên tòa. “Thằng bé năm nay được 5 tuổi. Nó ít khi nào nhắc bố nhưng cứ luôn miệng hỏi mẹ. Ban ngày, chơi chán, sực nhớ là nó lại đi tìm mẹ. Nhiều đêm, giữa khuya, thằng bé thức giấc, khóc khản cả tiếng đòi mẹ. Mỗi lần nhìn cháu như vậy, tôi đau thắt ruột gan…” - chị của T. nghẹn ngào.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo