Khoảng 20 giờ ngày 11-8, một thanh niên đi xe gắn máy đã dùng một khẩu súng ngắn uy hiếp 4 nữ nhân viên tại phòng vé và cướp đi một số tiền mặt không đáng kể.
Chị P.T.H (18 tuổi, nhân viên phòng vé), người bị uy hiếp, kể lại: Tên cướp là một thanh niên trẻ, nói giọng Bắc, cao khoảng 1,65 mét, đi xe Wave đỏ; trước khi cướp khoảng 30 phút, tên này đã có 2 lần vào phòng vé để thăm dò bằng cách giả vờ đặt mua vé máy bay đi Hà Nội, xưng tên người mua vé là Nguyễn Văn Quang, cung cấp cả số điện thoại để liên lạc và đặt cọc tiền vé là 200.000 đồng.
Bình luận (0)