xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Trả giá

THU TRANG

Lòng trong dạ ngoài, người đàn ông những tưởng sẽ được người tình thương mãi nhưng không ngờ gặp cái kết cay đắng

Bước vào phòng xử án số 4 ở TAND TP HCM, người dự khán bỗng sững lại, hơi ngạc nhiên khi thấy có bóng dáng của một nữ sinh mặc áo dài trắng. Trên gương mặt xinh xắn, ngây thơ đầy vẻ u buồn đó người ta thấy những giọt nước mắt đang chảy dài. Buổi lễ 20-11 sáng đó cũng không làm em quên được việc mình cần có mặt tại phiên tòa này.

Nghe chủ tọa phiên tòa hỏi: "Đại diện bị hại con có muốn nói gì để lấy lại công bằng cho mẹ không?", cô bé nghẹn ngào nói: "Dạ, không. Con muốn xin tòa giảm án cho chú để chú sớm về với gia đình. Con gái lớn của chú cũng học chung trường với con; con không muốn em phải chịu cảnh không có ba giống như con". Nói rồi cô bé khóc vỡ òa trong phút lặng của tòa.

Tình phụ

Người chú mà bé N. nhắc đến chính là bị cáo trong phiên tòa hôm nay - N.V.T (SN 1975, ngụ huyện Bình Chánh, TP HCM) phạm tội "Giết người". Nạn nhân là chị H.T.L.P (SN 1980) - mẹ ruột của N.

Trả giá - Ảnh 1.

Phiên tòa nhắc cho N. nhớ lại nhiều điều. Về năm 2002, khi N. tròn 1 tuổi cũng là lúc em mất đi người cha vì căn bệnh ung thư quái ác. Kể từ đó, chị P. một nách 2 con thơ bươn chải trong cuộc sống. Sau đó, chị và anh T. (có vợ con ở trong xóm) nảy sinh tình cảm với nhau. Góp vốn cho chị P. mua bán tạp hóa tại nhà, người đàn ông này năng lui tới căn nhà thiếu bóng đàn ông này. Năm qua tháng lại, anh T. luôn chung tay cùng chị P. chăm sóc 2 con gái của chị là bé N. và bé H.. Hai cô con gái thiếu hơi ấm người cha từ lâu cũng đã coi T. như ba ruột của mình. Rồi tình cảm ngày càng đong đầy hơn khi bé N. thường gọi T. là "ba".

Những tưởng quan hệ tình cảm đã bền chặt vì người đàn ông làm nghề bốc vác này luôn chia tình cảm thành 2 phần; một dành cho vợ con, phần kia là chỗ của 3 mẹ con N. Nhưng rồi gần đây, chị P. gặp và quen được một chàng trai trẻ. Một phần muốn gắn bó với người mới và cũng thấy hạnh phúc mình vay mượn chỉ là vá víu, chị quyết cắt đứt tình cảm với người đàn ông đã có gia đình. Bị người tình cự tuyệt nhiều lần, anh T. vẫn đến nhà năn nỉ, cầu xin, van nài P. quay lại nhưng chị vẫn quyết từ chối.

Không thể chịu được cú sốc khi người tình phút chốc rũ bỏ hơn mười mấy năm ân tình, anh T. đã nghĩ đến một cái kết không trọn vẹn. Đến một ngày, trong lúc người phụ nữ vẫn cương quyết làm lại tất cả thì người đàn ông đã kết thúc cuộc đời của cả hai bằng những nhát dao tới tấp. Biết người tình đã chết, T. chạy xe như điên rồi lao vào chiếc xe tải chạy ngang qua. Thế nhưng, tính toán sai lầm này vẫn không được như ý T. muốn. Chuyện gãy xương chẳng thấm vào đâu so với nỗi đau bị tình phụ mà người đàn ông này mang đến cuối đời.

Phụ tình

Đến dự khán trong không khí trống vắng và lạnh lẽo này, ngoài mẹ chị P., bé N. và một người cháu họ của bà thì phía bị cáo không có bất cứ người thân nào. Dù đây có thể là lần cuối cùng họ gặp nhau trong lặng lẽ. Khi chủ tọa hỏi bà H. (mẹ chị P.) có yêu cầu gì khác đối với bị cáo ngoài bồi thường tổn thất không, bà lặng đi: "Tôi không có yêu cầu gì cả. Dù sao con gái của tôi cũng đã qua đời. Chỉ mong tòa xét xử cho anh T. được giảm án để anh sớm về với vợ con anh". Chưa nói hết câu, người phụ nữ tóc đã bạc phân nửa này rơm rớm nước mắt. Bà thương đứa con gái xấu số mà cũng thương 2 đứa con nhỏ của T. sẽ phải chịu cảnh mất cha. Giờ mất đi đứa con hiếu thảo, luôn chu cấp cho mẹ trong những năm tháng bà già yếu nhưng bà cũng không thể nào dứt nghĩa với T., người mà từ lâu bà đã thương như con rể trong nhà.

Đến giờ phút cuối cùng, khi được quyền nói lời sau cùng, bị cáo vẫn không một lời nhắc tới vợ con. T. chỉ gửi lời xin lỗi đến bà H., đến bé N. vì trong những giây phút không giữ được bình tĩnh đã gây ra nỗi đau và mất mát quá lớn cho 2 người. Nói rồi anh ta ôm mặt khóc òa lên như một đứa trẻ. Những giọt nước mắt của sự hối hận, của những bồng bột và khủng hoảng tuôn ra lã chã trên gương mặt của người đàn ông ngoài 40 tuổi, tóc đã đốm bạc. Nhưng đến phút giây cuối cùng đó anh vẫn bị coi là người chồng bội bạc, tàn nhẫn với vợ con. 

HĐXX tuyên phạt bị cáo N.V.T tù chung thân, buộc bị cáo bồi thường 139 triệu đồng tổn thất tinh thần cho gia đình nạn nhân; mỗi tháng trợ cấp 3 triệu đồng cho bé N. (con của nạn nhân) đến khi em tròn 18 tuổi.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo