
Như báo Người Lao Động Online đã đưa tin, vào khoảng 7 giờ 30 phút tối ngày 22-10, chị Nhung nhận được một cuộc điện thoại từ một người tự xưng là “Tường Vi” và đi ra ngoài rồi không thấy về.
Sáng ngày 23-10, chị Nhung được phát hiện nằm chết dưới một hào sâu ở một vườn cây vắng cách xa khu dân cư với 95 vết đâm, chém trên cơ thể. Khi đó, chị Nhung mang thai được 8 tháng.
Qua điều tra, truy xét, lực lượng công an xác định Linh là đối tượng gây án và nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn tình ái.
Trước thời điểm gây án, Linh đã tìm cách xin số điện thoại của chị Nhung và gọi điện tự xưng là “Tường Vi”.
Đến tối ngày 22-10, sau khi hẹn gặp chị Nhung, Linh lấy một cây đục làm mộc của bố giấu vào xe.
Sau khi chở chị Nhung đến chỗ vắng, Linh dùng đục tấn công nạn nhân cho đến chết rồi lột 2 chiếc nhẫn đeo tay, điện thoại mang về nhà giấu vào chiếc bỉm trẻ em và bỏ vào sọt rác. Chiếc đục gây án được Linh rửa sạch và cất giấu.
Trước khi gây án, Linh đang phải một mình nuôi con nhỏ chưa đầy 2 tuổi vì không được bạn trai thừa nhận (bạn trai Linh là đối tượng nghiện ma túy).
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình đang hoàn tất thủ tục khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với Linh về tội "Giết người" để tiếp tục điều tra mở rộng.
Bình luận (0)