16giờ 40 ngày 4-11-2010, lực lượng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội - công an quận Thanh Xuân và Công an phường Hạ Đình, dưới sự chỉ đạo của Thượng tá Đào Đức Hoàn - Phó trưởng CAQ đã bất ngờ kiểm tra hoạt động kinh doanh của khách sạn Karibê, ở khu vực đường vành đai 3, phường Hạ Đình đã phát hiện và bắt quả tang 2 đôi nam nữ đang hoạt động mua bán dâm tại các phòng 202 và 402 của khách sạn.
Số gái mại dâm hoạt động bán dâm thông qua Ngọc Anh
Qua khai thác các đối tượng mua bán dâm, cơ quan công an đã bắt khẩn cấp Nguyễn Thị Ngọc Anh, ở Thanh Mỹ, thị xã Sơn Tây, về hành vi môi giới mại dâm. Khi bị bắt, Ngọc Anh đang ngồi uống nước tại một quán giải khát gần khách sạn Karibê với một gái bán dâm tên là Ninh Thị N, SN 1992, trú tại huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn. Tại cơ quan công an, Ngọc Anh khai do có một thời gian chơi bời, nên biết nhiều khách làng chơi. Ngọc Anh đã nảy sinh ý định tìm và xin số điện thoại của gái mại dâm ngoại tỉnh, lên Hà Nội thuê ở trọ, hành nghề “buôn phấn bán hương” để môi giới mại dâm.
Mỗi lần có khách, Ngọc Anh tự thỏa thuận giá 1 triệu đồng/lượt mua dâm và điều gái mại dâm đến khách sạn Karibê để tiếp khách. Sau mỗi lần như vậy, Ngọc Anh trả cho gái mại dâm 500 nghìn đồng. 15giờ chiều 4-11, có 2 vị khách ở Lương Sơn - Hòa Bình đã thông qua Ngọc Anh mua dâm nhiều lần, ngỏ ý muốn mua vui. Ngọc Anh đã điện thoại cho Ninh Thị N đến khách sạn tiếp khách. Do khách yêu cầu 2 gái mại dâm, Ngọc Anh đã điện thoại cho Nguyễn Thu H, SN 1986, ở Thạch Bàn - Long Biên. H đã rủ thêm “bạn đồng nghiệp” là Trần Thị L, SN 1990, ở Hạ Hòa - Phú Thọ cùng đi. Thấy L và H ngoại hình gợi cảm hơn, khách đã chọn họ để mua vui và N đã ngồi ở quán giải khát cùng với Ngọc Anh để chờ L, H xong việc rồi về.
Nhân thân 3 gái mại dâm được làm rõ đều có hoàn cảnh đặc biệt. N đã từng có một mảnh tình dang dở và có con. Vì không nuôi nổi con, N đã bán con ngay sau khi cháu bé chào đời cho một gia đình ở khu vực Ngọc Hồi - Thanh Trì, để lấy 8 triệu đồng. Chán nản và túng thiếu khi sống ở thành phố, N đã bán mình nuôi thân.
H cũng có một quãng đời buồn, không lấy được người mình yêu vì gia đình ngăn cản, H đã quên đi lòng tự trọng của một cô gái, để dấn thân vào các ổ mại dâm. L sinh trưởng trong một gia đình nghèo ở huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ. Vì không có tiền để mưu sinh cuộc sống và lấy chồng, L đã ra Hà Nội bán thân để kiếm tiền. Những mảnh đời éo le này đã được Ngọc Anh dang tay “đùm bọc” bằng cách, hàng ngày tìm khách làng chơi cho họ tiếp khách. Trong số 3 gái mại dâm được Ngọc Anh môi giới hoạt động bán dâm, N là người được Ngọc Anh điều đi tiếp khách nhiều hơn cả. Vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Xuân tiếp tục làm rõ để xử lý.
Bình luận (0)