xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Trộm cướp hoành hành giữa ban ngày

Như Hoa

Theo số liệu của Công an TPHCM, những tháng gần đây, trung bình mỗi ngày có ít nhất 20 vụ phạm pháp hình sự, trong đó trộm cắp chiếm tỉ lệ 43%

Tình hình ngày càng có những diễn biến phức tạp khi đối tượng thường giả danh thân quen để “nhập nha” trộm tài sản hoặc liều lĩnh trấn áp, cướp tài sản người đi đường ngay giữa thanh thiên bạch nhật.

img

Hai đối tượng trong vụ cướp ở khách sạn Thy Thơ và tang vật vụ án (ảnh dưới)

img

Gặp nạn khi ở nhà một mình 

Theo thống kê sơ bộ của Công an quận Gò Vấp- TPHCM, từ tháng 1 đến nay, trên địa bàn quận đã xảy ra 13 vụ trộm cắp tài sản, chiếm 37,14% tổng số vụ phạm pháp. Trong khi đó, tỉ lệ khám phá chỉ đạt 38,46%, thiệt hại tài sản ước tính khoảng trên 2,75 tỉ đồng. Điều đặc biệt, kẻ gian ăn mặc lịch sự như cán bộ công chức, đi xe máy đẹp, thường tìm hiểu rất cẩn thận về tên tuổi, nghề nghiệp, quy luật đi lại... của những gia đình khá giả, lợi dụng lúc nhà vắng người, giả vờ tìm kiếm, thăm hỏi rồi lấy tài sản.


Đối tượng các vụ “nhập nha” là người đàn ông trung niên


Theo một cán bộ điều tra thuộc Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an TPHCM, để hạn chế loại tội phạm này, người dân cần phải đề cao cảnh giác, không cho người lạ vào nhà, phòng trường hợp tội phạm không chỉ lừa trộm đồ mà còn có thể cướp của, giết người. Trường hợp người lạ có cho nghe điện thoại cũng không nên tin vội, vì đa phần trước khi gây án, chúng nghiên cứu, tìm hiểu nhân thân gia đình rất kỹ càng. Chưa kể, chúng có thể cho người giả giọng chủ nhà để làm “công tác” tư tưởng với người giúp việc hay người già, trẻ em. Qua nhiều vụ việc, đặc điểm nhận dạng đối tượng là một người đàn ông ở độ tuổi từ 32 đến 45, nói giọng miền Nam, đi lại bằng mô tô.
H.Lan

Lúc 13 giờ 30 phút ngày 14-1, tại một căn nhà trong hẻm 6/... đường  Lê Đức Thọ, phường 15 có 3 thanh niên điều khiển xe gắn máy đến gọi cửa, bà V. (chủ hộ) vừa bước ra thì bị các đối tượng dùng băng keo dán miệng, trói tay và chích điện vào người. Sau đó, các đối tượng này lấy 3.100 USD, 4 triệu đồng và khiêng đi một két sắt bên trong có 50 triệu đồng.
Tiếp đến, lúc 11 giờ 40 phút mùng 6 Tết Kỷ Sửu (ngày 31-1), tại một căn nhà ở cư xá Lam Sơn, phường 17, khi anh Phạm Dương H. (chủ hộ) đi vắng, có một thanh niên đến tìm anh V. (là em của anh H.). Được mời vào nhà, người này nhờ chị giúp việc đi mua giùm ly cà phê và rồi ung dung lấy đi 200 triệu đồng, 5.000 USD, 3 lượng vàng... Mới nhất là chuyện xảy ra vào lúc 10 giờ ngày 6-2, tại căn nhà trong hẻm số 72 Quang Trung, phường 8 do anh Nguyễn Gia C. làm chủ. Lợi dụng lúc gia đình anh C. đi làm vắng nhà, chỉ có cháu Nguyễn Trần Anh D. (SN 1990, là con anh C.) ở nhà, một người đàn ông tự xưng là bạn của anh C. ghé chơi. Người này đưa 100.000 đồng nhờ D. đi mua thước dây đo nhà. Khi gia đình anh C. trở về nhà thì phát hiện mất 245 triệu đồng, 15.000 USD...


Cướp giữa ban ngày

Một hiện tượng đáng báo động là xuất hiện tình trạng cướp túi xách, xe máy rất công khai, liều lĩnh. Tài sản bị chiếm đoạt thường là tiền, vàng, ngoại tệ với số lượng lớn, xe tay ga đắt tiền...

Chiều 13-2, nhà báo Thu V. đang điều khiển xe máy ở khu vực Lăng Ông Bà Chiểu (phường 14, quận Bình Thạnh-TPHCM), gần UBND quận Bình Thạnh thì bất ngờ có hai thanh niên mặc áo gió trùm đầu, đeo khẩu trang đi xe máy Nouvo ép sát. Thấy bất thường, nạn nhân đã cảnh giác và kêu cứu nhưng hai đối tượng này vẫn bình tĩnh giật phăng túi xách mà chị Thu V. đã cài móc cẩn thận, nhanh chóng tẩu thoát vào khu chợ Bà Chiểu. Theo tường trình tại công an của chị Thu V., tổng giá trị tài sản bị cướp hơn 80 triệu đồng (gồm tiền VN và USD, một máy tính xách tay trị giá 1.500 USD, hai điện thoại di động) cùng nhiều giấy tờ. Ngay sau khi nhà báo Thu V. bị cướp giật tài sản, một đồng nghiệp đã gọi điện thoại vào số máy của chị (để trong giỏ xách bị cướp) thì đầu dây bên kia một giọng nam trung niên, với thái độ bình tĩnh trả lời rằng đang bận việc, hẹn tí nữa gọi lại, rồi cúp máy như không có gì xảy ra.


Rạng sáng 10-2, chị Võ Thị Ngọc H. (19 tuổi, ngụ tại phường 7, quận Phú Nhuận-TPHCM) chạy xe máy về đến đường Nhiêu Tứ (quận Phú Nhuận) đã bị hai thanh niên chặn lại, đánh mạnh vào mặt chị H., cướp xe tẩu thoát. Những trường hợp như chị H. xem ra vẫn còn may, bởi một trường hợp thương tâm hơn là anh Nguyễn Văn N. (quận 5-TPHCM) đã bị kẻ thủ ác dùng gậy đánh vào đầu để cướp xe vào rạng sáng. Dù mất chiếc xe Honda Wave trị giá không bao nhiêu, nhưng hậu quả gia đình và bản thân anh N. gánh chịu là di chứng tâm thần từ cú đánh hiểm ác trên.

2 tháng, 897 vụ trộm cướp


Băng cướp giật nguy hiểm hầu tòa

Từ ngày 11-12-2008 đến 15-2-2009, tại TPHCM xảy ra 1.147 vụ phạm pháp hình sự (trong đó có 629 vụ trộm cắp, 268 vụ cướp giật). Một số vụ cướp tài sản có tính chất táo tợn như vụ cướp xảy ra vào tối 11-2 trên đường Nguyễn Văn Đậu (Q.Bình Thạnh), nạn nhân bị hai thanh niên đi xe máy ép xe rồi kề dao uy hiếp buộc mở cốp xe lấy giỏ xách; vụ bọn cướp xông vào khách sạn Thy Thơ trên đường Phạm Văn Hai (P.3, Q. Tân Bình) vào rạng sáng 5-2 để cướp (Báo NLĐ ngày 14-2 đã thông tin); vụ dùng mũ bảo hiểm tấn công người đi đường để cướp xe máy, tài sản... mà Công an quận Bình Thạnh vừa triệt phá hay vụ cướp giật dây chuyền trên đường Lạc Long Quân (P. 8, Q. Tân Bình) vào tối 16-2, Cảnh sát Hình sự đặc nhiệm của PC14 Công an TPHCM phải nổ súng bắn bị thương 2 tên cướp mới bắt được chúng.

Mới đây nhất, lúc 14 giờ ngày 19-2, một người đàn ông bị tai nạn giao thông trên đường Lý Tự Trọng (Q.1), ngay sau đó xuất hiện 2 thanh niên đi xe máy dừng lại đỡ nạn nhân lên vệ đường. Sau đó, một tên nhảy lên xe nạn nhân rồ ga bỏ chạy.


- Ngày 20-2, TAND TPHCM đã xét xử và tuyên phạt Vũ Hoàng Long (SN 1988, quận 3-TPHCM) 5 năm tù, Trần Thanh Tú (SN 1990, quận 3) 4 năm tug, Nguyễn Đức Tuấn Anh (SN 1989) 2 năm tù, các bị cáo khác từ 6 tháng đến 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội cướp giật tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Từ tháng 7 đến tháng 12-2007, Long và đồng bọn đã thực hiện 6 vụ cướp giật điện thoại di động, giỏ xách của những phụ nữ đi đường, tài sản thiệt hại lên đến 134 triệu đồng. Ngoài ra, các bị cáo còn khai thực hiện 4 vụ cướp giật khác nhưng chưa xác định được bị hại. Thủ đoạn phạm tội của băng cướp này rất nguy hiểm, táo bạo và liều lĩnh. Các bị cáo thường đi cả nhóm, ép xe giật giỏ xách, điện thoại di động người đi đường, thậm chí có lúc xông vào tiệm uốn tóc giật giỏ xách của khách hàng rồi nhanh chóng lên xe

tẩu thoát.
T. Tiến-V.Thư

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo