Ngày 24-8, tại chợ Bình Trị Đông (quận Bình Tân) TAND TPHCM đã mở phiên tòa xét xử lưu động, tuyên phạt Nguyễn Hữu Trực (42 tuổi, Bình Phước) mức án tử hình hai tội “Giết người” và “Cướp tài sản”.
Theo cáo trạng, mặc dù đã có vợ và hai con nhỏ nhưng Trực vẫn thường xuyên lui tới và sống chung như vợ chồng với chị Nguyễn Thị Tuyết Mai (đã ly dị, có 1 con).
Sau một thời gian, Trực quay về sống với vợ cũ. Dù chị Mai thuyết phục Trực quay về nhưng Trực vẫn kiên quyết.
Tên Trực tại phiên tòa
Đến gần Tết âm lịch 2009, chị Mai gọi điện thoại kêu Trực xuống dọn đồ để chị Mai trả nhà trọ và chấm dứt quan hệ với Trực.
Đến 23 giờ ngày 10-1-2009, khi gặp nhau tại một quán nhậu, hai người tiếp tục cãi vã về chuyện Trực không bỏ vợ con để về sống chung với Mai.
Sau đó, Trực chở Mai về phòng trọ. Mai tiếp tục lớn tiếng với Trực. Tức giận, Trực đã bóp cổ Mai đến khi bất động rồi tiếp tục đọc báo. Một lúc sau vẫn thấy chị Mai im lặng, Trực đến lay người thì thấy chị Mai đã chết.
Rạng sáng ngày 11-1-2009, Trực đem xe máy chị Mai đi gởi rồi đón xe ôm đi ăn sáng, uống cà phê rồi về phòng trọ bên cạnh dò la tình hình.
Đến khoảng 9 giờ sáng cùng ngày, Trực đưa xác chị Mai vào nhà tắm, dùng cưa sắt và dao để phân xác. Trực ra chợ mua bao nilon đen rồi trở về phòng trọ bỏ các phần cơ thể của nạn nhân vào nhiều bao.
Sau đó, Trực chở 4 bao nilon đem ra kênh Tân Hóa (cạnh làng nướng Đầm Sen, Tân Phú) bỏ xuống kênh.
Khi trở về phòng trọ Trực gặp anh Đại (em của Mai) đứng trước phòng, Đại nhờ Trực mở cửa phòng để vào lấy đồ nhưng sợ bị phát hiện các bao nilon đựng xác còn lại nên Trực từ chối. Sau đó, Trực miễn cưỡng mở cửa cho Đại vào phòng nhưng anh này không phát hiện.
Sau khi em chị Mai ra về, Trực mang các bao nilon còn lại bỏ xuống kênh Hiệp Tân (quận 11) rồi lấy xe chị Mai, bỏ về Bình Phước.
Vài ngày sau đó, Trực xuống mang xe chị Mai đi bán được 2,5 triệu đồng.
Cơ thể chị Mai bị đổ xuống kênh trôi nổi qua các quận 11 và quận 6. Riêng phần đầu của nạn nhân được người dân phát hiện hơn 4 tháng sau đó.
Bình luận (0)