xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tử hình kẻ giết bạn gái là chủ nợ rồi đốt xác phi tang

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Do không có tiền trả nợ, Triệu Quang Trịnh (Hà Nội) đã dùng búa đập nhiều nhát vào đầu chủ nợ, cũng là người tình, rồi kéo thi thể nạn nhân xuống bãi cỏ gần sông Nhuệ đốt xác phi tang.

Ngày 21-9, TAND TP Hà Nội đã tuyên án tổng hình phạt tử hình đối với bị cáo Triệu Quang Trịnh (36 tuổi, trú tại Ba Vì, Hà Nội) về tội "Giết người", "Cướp tài sản" theo điều 123, 168 Bộ luật Hình sự.

Tử hình kẻ giết bạn gái là chủ nợ trong vườn hoa rồi đốt xác phi tang - Ảnh 1.

Bị cáo Triệu Quang Trịnh

Theo cáo trạng, năm 2014, Triệu Quang Trịnh quen biết rồi có quan hệ tình cảm với chị N.T.H. (31 tuổi, quê Mỹ Đức, Hà Nội). Năm 2018, Trịnh vay chị H. số tiền 40 triệu đồng có thỏa thuận trả lãi suất. Trịnh có trả tiền lãi cho chị H. nhưng không đều.

Đến tháng 6-2019, chị H. tính số tiền Trịnh vay cả lãi, gốc là 230 triệu đồng. Tính đến tháng 1-2020, Trịnh đã trả cho chị H. 131 triệu đồng. Đến tháng 2-2020, Trịnh không có tiền trả nên bị chị H. đòi nợ, dọa nếu không trả sẽ báo cho gia đình Trịnh biết. Do lo sợ gia đình biết và không muốn trả nợ, Trịnh nảy sinh ý định giết chủ nợ.

Khoảng 17 giờ ngày 6-3-2020, Trịnh mang theo một chiếc búa lấy từ nơi làm việc cho vào balô và đi gặp chị H.. Khi gặp nhau, Trịnh giả vờ rủ chị H. đi chơi và đưa chị này đến vườn hoa Nguyễn Trãi (Văn Quán, Hà Đông) để tìm cơ hội giết nạn nhân.

Đến 19 giờ 30 phút cùng ngày, thấy trời tối và xung quanh vắng người, Trịnh dùng búa đập 3 nhát vào đầu chị H. khiến nạn nhân ngã ngửa xuống đất. Thấy chị H. vẫn còn thở, bị cáo Trịnh tiếp tục dùng tay bóp cổ nạn nhân.

Trịnh tháo dây chuyền và hoa tai bên phải của chị H. rồi kéo nạn nhân xuống bãi cỏ ở bờ sông Nhuệ cách hiện trường khoảng 7 m, đặt nạn nhân ở đó rồi lấy lá cây phủ lên với ý định sẽ quay lại đốt xác nạn nhân để phi tang.

Khoảng 21 giờ cùng ngày, Trịnh mang theo một chai nhựa đi mua xăng và bật lửa. Đến 22 giờ, Trịnh đến nơi giấu xác chị H., đổ xăng lên người nạn nhân và châm lửa đốt. Thấy lửa bùng cháy, Trịnh quay ra lấy xe máy đi về nhà.

Đến 16 giờ ngày 7-3, Trịnh mang số vàng chiếm đoạt được của chị H. đi bán cho một tiệm vàng ở quận Cầu Giấy. Sau đó, đến ngày 9-3, Trịnh bị công an phát hiện, bắt giữ.

Tại tòa, bị cáo Trịnh thừa nhận đã sát hại chị H. để không phải trả khoản tiền vay nạn nhân. Bị cáo khai từng làm thuê trong xưởng sửa chữa ôtô và có nhập thêm phụ tùng về bán nhưng sau đó thua lỗ. Vì vậy, Trịnh tìm đến chị H. vay cả gốc và lãi khoảng 230 triệu đồng, sau đó không thể trả nên bị đòi nhiều lần.

"Bị cáo nhiều lần bị đe dọa, ép phải trả cả gốc lẫn lãi. Bị cáo xin không tính lãi để vay mượn trả gốc nhưng chị H. không đồng ý, có lần bị cáo còn bị đánh. Bị cáo không trình báo công an vì quá lo sợ"- bị cáo Trịnh khai.

HĐXX đánh giá hành vi của bị cáo Trịnh là đặc biệt nghiêm trọng và man rợ, có tính chất côn đồ. Hành vi của bị cáo gây đau thương tang tóc cho gia đình nạn nhân, gây hoang mang cho quần chúng nhân dân nên cần loại bỏ khỏi đời sống xã hội.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo