xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Từ nông dân thành… lãnh đạo Muaban24

Bài và ảnh: Cao Nguyên

(NLĐO) - Sau khi bỏ học giữa chừng, một số lãnh đạo Công ty cổ phần đào tạo mua bán trực tuyến 24 - Muaban24) đã lăn lộn đủ nghề kiếm sống nhưng giấc mơ giàu có đã nhanh chóng đẩy các đối tượng này vào con đường tội phạm.

Học hết lớp 9, Ngô Văn Chiến (SN 1980, ngụ thôn 5, xã Cư Yang, huyện Ea Kar - Đắk Lắk) - nguyên Giám đốc chi nhánh Muaban24 Đắk Lắk, Phó giám đốc chi nhánh Muaban24 TP Buôn Ma Thuột đã vào TP HCM kiếm sống.

Bỏ nuôi gà, phụ hồ làm… giám đốc

Sau 2 năm làm trong một cơ sở may mặc nhưng chẳng dư được đồng nào, Chiến về lại Đắk Lắk học nghề ấp gà con. Có được nghề trong tay, Chiến về nhà mua sắm máy móc ấp gà con và xây dựng chuồng trại để nuôi gà. Bà Đỗ Thị Liễu (mẹ của Chiến) cho biết: Mỗi đợt, Chiến mua khoảng 1.000 quả trứng gà về ấp cho nở con. Trong đó, Chiến để nuôi một ít, số còn lại mang ra chợ bán. Cuối năm 2010 Chiến lập gia đình, cuộc sống mới cần nhiều tiền hơn trong khi công việc nuôi gà không mang lại nhiều tiền, Chiến ra Hà Nội tập huấn để làm giám đốc chi nhánh Muaban24 Đắk Lắk.
 
img
Ngô Văn Chiến rơi nước mắt khi nghe công an đọc lệnh bắt

Trong khi đó, anh trai của Chiến là Ngô Văn Huy (SN 1973) - Tổng Giám đốc Muaban24 có nhiều năm lăn lộn hơn. Mới học hết lớp 10, Huy đã cùng gia đình vào Cư Yang làm nông sinh sống. Sau đó, Huy xuống TP HCM mở xưởng may mặc. Trong một lần ra Hà Nội, Huy bắt đầu làm quen với kinh doanh đa cấp, để rồi sau đó đồng sáng lập ra Muaban24.

Cũng như Chiến và Huy, Trần Văn Sự (SN 1975) - giám đốc chi nhánh Muaban24 Đắk Lắk - đang học lớp 7 thì bỏ ngang. Sự xin vào làm việc phát thư báo cho xã Cư Yang. Công việc không đòi hỏi nhiều thời gian nhưng lương chỉ có 500.000 đồng/tháng. Lúc rảnh rỗi, Sự phụ giúp bố mẹ làm cà phê. Ông Trần Xuân Thậm (bố của Sự) cho biết: Trong một lần Chiến nhờ Sự chở lên TP Buôn Ma Thuột để bắt máy bay ra Hà Nội dự hội thảo, Chiến đã rủ Sự đi cùng. Sau chuyến đi đó, Sự về nói đã tìm được công việc và đi làm. Mới đây, Sự về nói với gia đình là đã mua lại Muaban24 Đắk Lắk của Chiến nên đang làm giám đốc.
 
img
Trần Văn Sự ký tên vào lệnh bắt

Vốn là bạn thân của Sự và sống cạnh nhà Chiến, sau khi 2 người đã “thành danh” cũng không quên đưa Đặng Anh Tuấn (SN 1980) vào làm tại Muaban24. Theo người nhà, sau khi tốt nghiệp lớp 9, Tuấn đã làm nhiều việc để kiếm sống, trong đó có đi làm phụ hồ một thời gian.

Giọt nước mắt muộn màng

Chiều 9-8, Công an tỉnh Đắk Lắk đã tiến hành khởi tố, bắt và khám xét khẩn cấp nơi ở, nơi làm việc của Đặng Anh Tuấn; Trần Văn Sự và Ngô Văn Chiến. Cả 3 đối tượng trên cùng bị bắt về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Theo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan công an, 2 chi nhánh Muaban24 tại tỉnh Đắk Lắk đã lôi kéo hơn 900 người mua 1.838 gian hàng trên mạng để chiếm đoạt tổng số tiền 1,789 tỉ đồng.
 
img
Ngô Văn Chiến ôm con vào lòng trước khi về trại giam

Khi lực lượng công an vào nhà, Chiến dường như biết mình đã bị bắt nên vội vàng bế đứa con 13 tháng tuổi vào lòng nhìn ngắm một lúc. Khi Chiến đưa con lại cho vợ, thằng bé khóc thét lên cũng là lúc những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt của Chiến.

Cũng như Chiến, khi chờ cơ quan công an làm thủ tục ở UBND xã Cư Yang, Trần Văn Sự liên tục hút thuốc. Khi một công an hỏi “hút gì lắm thế”, Sự trả lời, “tranh thủ hút không tí nữa không được hút”. Nói xong, Sự lại quay mặt vào trong giấu đi nỗi buồn và kìm nén những giọt nước mắt.
 
img
Dẫn giải Đặng Anh Tuấn về trại giam
 
Mấy tháng trước, ở xã vùng 3 - Cư Yang, nơi cách TP Buôn Ma Thuột 100km, Chiến, Sự và Tuấn là những “thần tượng” đối với người dân nơi đây. Nhiều người đã bán hết trâu bò, lợn gà mua gian hàng của những “giám đốc người làng”. Chính vì vậy, trong ngày 3 đối tượng trên phải tra tay vào còng số 8, người dân mới thực sự hiểu ra rằng mình đã bị lừa.
 
Tạo vỏ bọc giàu sang
Việc 3 đối tượng trên chiếm đoạt bao nhiêu tiền vẫn đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra. Tuy nhiên, theo người nhà của 3 đối tượng này thì xe ô tô, nhà cửa cao tầng ở thành phố đều là đi thuê. Bà Đỗ Thị Liễu (mẹ của Huy và Chiến) cho biết: Tôi không hề biết con mình là Tổng Giám đốc Muaban24 và Giám đốc chi nhánh Muaban24 Đắk Lắk. Có lẽ chúng nó cũng làm ra tiền nhưng chi phí đi lại ăn ở và thuê xe nên thỉnh thoảng lại về lấy tiền của vợ.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo