xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tử vong vì cha bạn gái đánh

Bài và ảnh: Phạm Dũng

Một người đàn ông đã dùng dây nịt đánh bạn trai của con khiến nạn nhân tử vong sau 4 ngày nhập viện

Mặc dù được các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy tận tình cứu chữa nhưng do vết thương quá nặng, em Đinh Thanh Thao (SN 2000), học sinh lớp 10 Trường THPT Nguyễn Hữu Tiến (xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, TP HCM), đã trút hơi thở cuối cùng vào trưa 27-12. Công an huyện Hóc Môn cho biết đang tạm giữ hình sự ông Nguyễn Văn Tuấn (SN 1976; ngụ xã Đông Thạnh) để lấy lời khai.

Nhậu về là đánh con

Chiều cùng ngày, khi nghe bác sĩ gọi tên thân nhân đến làm thủ tục, chị Nguyễn Thị Lệ (SN 1979, mẹ Thao) thất thần, đi đứng không vững.

Gia đình chị Nguyễn Thị Lệ chờ cơ quan chức năng khám nghiệm tử thi (ảnh lớn) và di ảnh Đinh Thanh Thao
Gia đình chị Nguyễn Thị Lệ chờ cơ quan chức năng khám nghiệm tử thi (ảnh lớn) và di ảnh Đinh Thanh Thao

Chị Lệ kể: “Chiều 23-12, gia đình đi đám giỗ người thân ở cùng xã. Tôi kêu đi cùng nhưng cháu nói lấy xe đạp chở bạn gái tên Vy đi ăn chè. Nhá nhem tối, tôi nhận được điện thoại của đứa cháu bảo Thao bị đánh bầm dập. Vợ chồng tôi tức tốc đến nơi thì thấy thằng nhỏ mềm như bún, mặt mày tím tái nên không đôi co gì mà đưa cháu đi cấp cứu”.

Trên đường đi, khi được cha mẹ hỏi, Thao thều thào: “Con chở bạn Vy đi ăn chè. Vừa về đến nhà ông ngoại Vy thì bị ba Vy dùng đầu dây nịt bằng sắt đánh vào đầu”. Nói được bấy nhiêu, Thao ngất lịm. Khi được chuyển vào bệnh viện, Thao rơi vào hôn mê sâu và được chẩn đoán xuất huyết não, chấn thương sọ não nặng.

Chị Lệ bức xúc cho biết khi chị chưa đến nơi, người thân có mặt trước hỏi tại sao đánh Thao ra nông nỗi này thì ông Tuấn lớn giọng  thách thức: “Tao đánh đó, tụi bây làm gì tao?”. Chị Lệ cũng kể về con trai với niềm tự hào trong nước mắt: “Cháu rất chăm học, tuần rồi đã biết điểm tất cả các môn học và khoe với tôi nếu được học sinh giỏi, mẹ nhớ thưởng”.

Anh Đinh Văn Liêm, chồng chị Lệ, đau đớn nói: “Hai đứa quen nhau, chúng tôi và ông bà cũng như mẹ của Vy đều biết. Vy thường đến nhà tôi chơi. Chúng tôi xem cháu như thành viên trong gia đình. Cháu nghỉ học, chính tôi đến trường năn nỉ hiệu trưởng kèm cặp, giúp cháu tiếp tục học”.

Trao đổi với chúng tôi, một nhân chứng vụ việc cho biết: “Lúc đó, tôi đang bán hàng thì nghe ông Tuấn lớn giọng. Nhìn qua, thấy ông ta dùng sợi dây nịt đánh vào đầu trong khi Thao đang ngồi trên xe đạp. Bị đánh đau, cháu ôm đầu rồi từ từ ngã quỵ xuống đất”.

Một người đã trực tiếp can ngăn, kể: “Thấy ông ta đánh cháu dữ quá, chúng tôi nhảy vào can ngăn và nói rằng cháu còn nhỏ. Khi cháu ngã xuống đất, người nhà ông Tuấn đưa vào nhà và đóng cửa lại. Khi gia đình Thao đến, họ mới mở cửa để cha mẹ đưa cháu đi cấp cứu”.

Chị Nguyễn Ngọc Bích, sống gần nhà ông Tuấn, nói thêm: “Thường ngày, ông ấy rất hiền, chăm lo làm ăn nhưng mỗi lần nhậu về là nắm đầu con gái đánh. Đánh riết, con nhỏ lì đòn, mặc dù ông ta can ngăn nhưng vẫn không thể cấm cản 2 cháu qua lại”.

Không tin là sự thật

Suốt 4 ngày Thao nằm viện, giáo viên chủ nhiệm và các bạn cùng lớp liên tục đến thăm hỏi và động viên cha mẹ Thao. Theo chị Lệ, có người bạn chỉ vì muốn gặp mặt Thao lần cuối đã lén vào phòng bệnh nhưng bị bảo vệ cản lại.

Cô Lê Thị Trúc Linh, giáo viên chủ nhiệm của Thao, nghẹn ngào: “Khi nghe tin Thao bị đánh và hôn mê sâu, tôi rất sốc, không tin đó là sự thật. Ngày nào lên lớp, các bạn cũng hỏi thăm tình hình và nguyện cầu, hy vọng điều tồi tệ không xảy ra với người bạn đáng yêu này. Thao là học sinh khá giỏi của lớp, rất hiền và ngoan. Nhà trường còn ghi nhận em rất nhiệt tình và năng nổ trong các phong trào”.

Chiều cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM phối hợp với các cơ quan chức năng khám nghiệm tử thi.

Không có ý định tước đoạt mạng sống

Luật sư Nguyễn Thành Công, Đoàn Luật sư TP HCM, nói hậu quả chết người đã xảy ra. Tuy nhiên, trong ý thức chủ quan thì người đàn ông này không có ý định tước đoạt mạng sống của Thao. Việc dùng dây nịt đánh vào vùng trọng yếu của cơ thể dẫn đến cái chết của nạn nhân sẽ được cơ quan chức năng xem xét qua lời khai cũng như kết quả khám nghiệm tử thi, thực nghiệm hiện trường để truy cứu tội danh “Giết người” hay “Cố ý gây thương tích dẫn đến chết người”.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo