Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Vào quán, mất xe

TÂN TIẾN – ÁNH NGUYÊT

Một chút lơ là, chủ quan, nhiều thực khách vừa mất tài sản là chiếc xe có giá trị vừa tốn công lên xuống kiện thưa mà có khi chẳng được gì

Khoảng 16 giờ ngày 18-5, chị N.N.P.V (ngụ quận 1 - TPHCM) tới uống cà phê tại quán Hoàng Hà (đường Nguyễn Văn Đậu, quận Bình Thạnh). Quán vắng khách, cũng không thấy bóng dáng nhân viên nào, như thường lệ, chị V. chạy xe thẳng vào sân, khóa cổ xe và chọn một bàn gần đó vừa uống nước vừa quan sát.
 
img
Minh họa: NGUYỄN TÀI
 
Mất ráng chịu!
 
Khoảng 15 phút sau, bạn chị V. đến. Lúc này, một nam nhân viên (khoảng 16 tuổi) tới đề nghị chị V. đưa chìa khóa để dời xe ra ngoài. Do đã nhiều lần vào uống cà phê, vả lại chủ quán cũng là chỗ quen biết, chị V. đưa chìa khóa xe rồi tiếp tục ngồi nói chuyện với bạn.
 
Đến 18 giờ 30 phút cùng ngày, sau khi tính tiền, chị V. ra lấy xe nhưng tìm mãi vẫn không thấy đâu. Một nhân viên của quán khẳng định lúc anh ta nhận ca chiều (16 giờ 30 phút) có thấy nam nhân viên ca sáng chạy chiếc Nouvo RC màu vàng từ trong quán ra và đi luôn nên nghĩ là xe của anh ta.
 
Chị V. cùng người bạn và chủ quán đến Công an phường 11, quận Bình Thạnh trình báo việc mất cắp. Tại đây, chủ quán tuyên bố: “Ai biểu đưa chìa khóa cho người ta, mất ráng chịu!” và nhất quyết không chịu trách nhiệm.
 
Bất ngờ là tại công an, chủ quán khai rằng chỉ mới tuyển nhân viên kia được... 3 ngày và hoàn toàn không biết nhân thân, lai lịch vì chưa ký hợp đồng.
 

Vụ việc được chuyển lên Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an quận Bình Thạnh để tiếp tục điều tra, đến nay vẫn chưa có kết quả.

 
Hứa xong... nuốt lời
 
Anh L.N.T  (ngụ quận 2) cũng bị mất oan uổng chiếc Air Blade chỉ vì chủ quan khi vào quán ăn cơm. Khoảng 11 giờ 45 phút ngày 9-4, sau khi chạy xe đến quán cơm Việt Hoa (đường Lương Định Của, quận 2), anh T. đậu xe đối diện tủ thức ăn ngay cửa và khóa cổ. Vậy mà ăn cơm xong ra lấy xe thì kẻ gian đã trộm mất, dù quán có người trông xe.
 
Tại Công an phường Bình Khánh, chủ quán cơm đồng ý bồi thường cho anh T. 15 triệu đồng, cam kết đến ngày 10-5 đưa đủ. Nhưng đến hẹn, chủ quán chỉ đồng ý hỗ trợ anh T. 10 triệu đồng và “phải vài ngày sau mới có”.
 
Sau đó, Công an quận 2 mời chủ quán và anh T. lên lấy lời khai, lập hồ sơ điều tra nhưng mấy tháng trôi qua vụ việc vẫn giậm chân tại chỗ. 
 
Cũng “gian nan” chuyện bồi thường như anh T., anh L.Q.C ngao ngán nói: “Vào quán cà phê, tự dưng mất oan chiếc xe, rồi sau đó bỏ thời gian tự đi liên hệ để tìm tài sản, trong khi người liên quan lại rất thờ ơ”.
 
Ngày 17-6, anh C. gửi xe tại quán cà phê Trung Nguyên (đường số 26, phường 10, quận 6) để vào gặp gỡ khách hàng. Khi trở ra, C. tá hỏa vì chiếc xe PS anh mới mua lại với giá 5.000 USD (trong cốp có khoảng 10 chiếc điện thoại trị giá khoảng 30 triệu đồng) đã không cánh mà bay.
 
Anh C. yêu cầu chủ quán bồi thường 100 triệu đồng hoặc đền lại xe. Sau mấy lần hẹn tới hẹn lui, quản lý quán cà phê Trung Nguyên đã viết giấy tay hẹn đến ngày 6-8 sẽ bồi thường chiếc xe có giá trị tương đương.
 
Đến ngày hẹn, vụ việc của anh C. bị “đá” cho Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ Sao Vàng – đơn vị giữ xe cho cà phê Trung Nguyên. Nơi này lại đưa anh C. gặp công ty bảo hiểm để giải quyết chuyện bồi thường.
 
Lại một phen túa mồ hôi để đáp ứng các yêu cầu của công ty bảo hiểm nhưng đến chuyện xuất trình tờ hóa đơn đỏ lúc mua xe thì anh C. không biết phải làm sao. Do mua lại chiếc xe từ người em nên anh chỉ lấy giấy đăng ký, còn hóa đơn đỏ đã bị mất trong quá trình em trai anh sử dụng xe.
 
Vậy là có cớ để công ty bảo hiểm cù cưa chuyện bồi thường, giấy đăng ký xe xem như không đủ chứng minh anh C. là chủ sở hữu.
 
Luật sư Nguyễn Định Tường, Đoàn Luật sư TPHCM:
 
Chủ quán phải bồi thường
 
Khi phát hiện tài sản bị mất, việc tiến hành bồi thường bằng nhiều hình thức như: chủ quán và chủ tài sản, người giữ xe (nếu quán có người giữ xe, bảo vệ...) phải đến công an nơi mất tài sản trình báo vụ việc và hai bên tiến hành hòa giải, thống nhất tiền bồi thường.
 
Nếu không thỏa thuận được, công an chuyển hồ sơ qua tư pháp phường và nơi này hòa giải. Nếu hòa giải thành nhưng chủ quán thiếu thiện chí thì chủ tài sản yêu cầu cơ quan thụ lý hồ sơ ban đầu photocopy chứng cứ và làm đơn khởi kiện chủ quán ra tòa án. Tòa án sẽ thụ lý vụ án “Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng” theo Luật Dân sự năm 2005.
 
Về nguyên tắc bồi thường, các bên có thể thỏa thuận mức, hình thức (tiền, hiện vật hoặc thực hiện một công việc, phương thức bồi thường một lần hoặc nhiều lần, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác). Người gây thiệt hại có thể được giảm mức bồi thường nếu do lỗi vô ý gây thiệt hại quá lớn so với khả năng kinh tế trước mắt và lâu dài của mình.
 
Khi mức bồi thường không còn phù hợp với thực tế, người bị thiệt hại hoặc người gây thiệt hại có quyền yêu cầu tòa án hoặc cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khác thay đổi. Tòa án tiến hành thụ lý vụ án, giám định tài sản bị mất, tỉ lệ sử dụng còn lại, áp theo giá trị thị trường...
 
T.Tiến ghi
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo