“Bây giờ tôi không mong chồng mình sống lại. Chỉ ước ai đó nói rõ ràng vì sao anh ấy chết". Hai mươi ngày chồng chết là hai mươi ngày chị Lý Thị Bích Vân, 40 tuổi, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân- TPHCM, sống trong đau đớn và nghi ngờ.

Chị Vân cùng 3 con đang chờ cơ quan chức năng giải đáp nguyên nhân cái chết của anh Thắng.
Ngã từ cầu thang, chấn thương não
Chồng chị Vân là anh Đặng Văn Thắng, 34 tuổi, bảo vệ của Chi nhánh Công ty Gas Thành Tài (phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân). Theo lời kể của chị Vân, tối 8-6, anh Thắng đi trực.
Ca trực có anh và một đồng nghiệp tên Tường. Khoảng 7 giờ ngày 9-6, anh Tường gọi điện thoại báo anh Thắng bị ngã cầu thang ở công ty. Khi chị Vân vào Bệnh viện Chợ Rẫy, bác sĩ cho biết anh đã tử vong lúc 6 giờ 30 phút.
Theo giấy báo tử của Bệnh viện Chợ Rẫy, anh Thắng chết do tụ máu dưới màng cứng bán cầu trái, gãy xương sườn phải. Tuy nhiên, theo chị Vân, trên thi thể của chồng còn có nhiều thương tích khác giống như bị đánh, không phải đơn giản là ngã cầu thang, nhất là cầu thang đó chỉ cao hơn 2 m (anh Thắng cao 1,8m).

Cầu thang- nơi được cho là anh Thắng bị ngã gãy 4 xương sườn và chấn thương não.
Thiêu xác sớm
Ngay cả việc hỏa thiêu xác anh Thắng, chị Vân cũng quả quyết là có vấn đề. Theo chị, ai đó đã cố tình thiêu xác sớm hơn dự định để khỏi giám định pháp y. Anh Lý Hoàng Phong, anh ruột của chị Vân, kể lại: Ban đầu, gia đình chưa nghi ngờ gì nên cho tiến hành ma chay.
Khoảng 14 giờ 30 phút ngày 9-6, quan tài được đưa đến lò thiêu. Theo hợp đồng mai táng giữa cơ sở phục vụ mai táng Vạn Phước Thọ với gia đình, 17 giờ, xác anh Thắng mới được hỏa thiêu.
Tuy nhiên, lúc 14 giờ 45 phút, anh Phong nhận được điện thoại từ một bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy. Vị bác sĩ khuyên bằng mọi cách phải giữ xác anh Thắng lại để giám định pháp y vì có thể đây là một vụ án chứ không phải là một tai nạn bình thường.
Ngay lập tức, anh Phong và một người thân của chị Vân đã lên Công an phường Bình Hưng Hòa B trình báo. Anh Phong kể: “Sau đó, Công an phường Bình Hưng Hòa B nói với tôi đã cho người giữ xác anh Thắng chờ công an quận cử giám định pháp y xuống. Nhưng khi chúng tôi quay lại thì người của lò thiêu cho biết xác đã thiêu lúc 14 giờ 45 phút”.
Trả lời câu hỏi, vì sao đã được phía công an yêu cầu giữ xác mà lò thiêu vẫn thiêu, ông Trần Xuân Hưng, đội trưởng lò thiêu Bình Hưng Hòa, cho biết: Khoảng 16 giờ ngày 9-6, ông nhận được điện thoại của công an phường yêu cầu giữ xác lại nhưng sau khi cúp máy và kiểm tra, ông được biết xác đã được thiêu.
Ông liền gọi lại nhưng không liên lạc được với phía công an. Giải thích tại sao hợp đồng ghi 17 giờ mới thiêu xác nhưng lại thiêu sớm hơn quy định, ông Hưng cho rằng đó là hợp đồng giữa cơ sở mai táng với gia đình, còn phía lò thiêu trống lúc nào thì thiêu lúc đó.
Nhiều uẩn khúc
Kể từ khi anh Thắng mất đến nay, chị Vân cho biết vẫn chưa nhận được lời giải thích hay thông báo rõ ràng nào về nguyên nhân dẫn đến cái chết của chồng mình từ phía công an.
Khi chúng tôi liên hệ với Công an phường Bình Hưng Hòa B, lãnh đạo công an không có mặt, một trực ban hình sự cho biết: “Vụ anh Thắng đã chuyển lên công an quận thụ lý”. Hỏi có biết gì về nguyên nhân cái chết của anh Thắng không, anh trực ban hình sự trả lời nghe thông tin ban đầu là do “say rượu, ngã cầu thang”.
Cái chết của anh Thắng để lại nhiều câu hỏi: Căn cứ vào đâu đồng nghiệp của anh Thắng thông báo với gia đình là anh bị ngã cầu thang? Vì sao công an nói cho người giữ xác nhưng xác lại bị thiêu?
Đặc biệt, theo gia đình chị Vân, có thông tin rằng trước hôm anh Thắng mất, công ty bị mất trộm hơn 180 bình gas. Có phải vì thế mà anh bị giết để bịt miệng? Khi chúng tôi nêu vấn đề công ty bị mất 180 bình gas, bà Loan, người trực tiếp quản lý chi nhánh gas Thành Tài tại phường Bình Hưng Hòa B, đã từ chối trả lời.
|
Điều tra việc thiêu xác anh Thắng!
|
Bình luận (0)