Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Vợ bé Hai Chi dựa hơi chồng tác oai tác quái

Bài và ảnh: Lương Duy Cường

“Bà Hai” có thói quen tụt dép cầm tay giáng vào mặt đối thủ trước khi cho đàn em hành xử. Tài “gấu”, một tay giang hồ tự thị là “cao thủ võ lâm” cũng từng bị “bà Hai” giáng một dép xịt máu mũi

Không sắc nước hương trời nhưng Hằng trẻ trung và mạnh khỏe hơn nhiều so với bà vợ cả nên rất được ông trùm Hai Chi sủng ái. Hai Chi mở quán cơm cho vợ cả, quán bia ôm cho vợ lẻ. Hai quán chỉ cách nhau non cây số nhưng chưa bao giờ xảy ra trận đánh ghen nào vì ai cũng sợ làm phật ý ông trùm.

Trợ thủ đắc lực của Hai Chi

Hằng tựa vào bóng ông trùm và mau chóng trở thành một bà chủ đầu nậu gỗ khét tiếng, là trợ thủ đắc lực cho Hai Chi trong việc triệt phá các đối thủ kinh doanh vận chuyển lâm sản và đám giang hồ lục lâm. Hằng cũng tỏ ra đắc lợi khi đóng vai trò là “nhà ngoại giao” khi Hai Chi muốn đặt quan hệ với các cán bộ, công chức Nhà nước. Bởi thế, Hằng được đám du thủ du thực trong vùng phục tùng răm rắp, sẵn sàng “xin tí huyết” kẻ nào dám chống lại thế lực của vợ chồng Hai Chi.

Giới lâm tặc ở xã Tân Nghĩa và Sông Phan sợ cặp vợ chồng Hằng – Chi hơn sợ kiểm lâm, vì gặp kiểm lâm thì giỏi lắm là bị tịch thu gỗ còn đụng vợ chồng nhà này thì chỉ có nói chuyện bằng máu. Cách nói chuyện tay đôi của Hằng thường bắt đầu bằng việc tụt dép cầm tay giáng vào mặt đối thủ trước khi cho đám đàn em hành xử. Đầu năm 1999, khi nghe Hạ “què” (một tay giang hồ ở cùng địa phương) than vắn thở dài chuyện bị Hai Chi ban lệnh cấm không được buôn bán gỗ ở Tân Nghĩa, Tài “gấu” nổi máu yêng hùng ra oai bằng việc hứa giúp Hạ “què” nói với Hai Chi một tiếng. Nói là làm, Tài “gấu” chủ quan từng là hàng “cao thủ võ lâm” nên chỉ dẫn theo một đệ tử, lận “đồ chơi” vào người rồi điềm nhiên bước vào quán Thu Hằng xin diện kiến ông trùm. Bà chủ Hằng vẫy tay một cái, lập tức đám “gái nhà nghèo” thi nhau bưng rượu thịt khoản đãi ông trùm. Tài “gấu” vừa mới đụng đến hớp rượu thứ ba thì bà chủ Hằng nhếch nửa nụ cười ranh mãnh rồi giáng một dép vào mặt xịt máu mũi. Chỉ chờ có vậy, bọn tay chân đàn em của ông trùm từ đâu xộc vào. Tài “gấu” và đệ tử vạch áo tuốt gươm và cuộc huyết chiến này kinh hoàng đến nỗi, cho đến giờ giới giang hồ ở đây vẫn truyền tụng.

Bỏ nghề, bỏ xứ vì đụng “bà Hai”

Cũng có lúc Hằng trực tiếp đi cùng chồng thanh toán đối thủ. Dân Sông Phan nhớ rất rõ trường hợp của cô Lê Thị Trinh. Cô này chỉ là người đứng ra thu mua giúp cho người khác để hưởng huê hồng 50.000 đồng/m3 gỗ. Tuy không đáng cạnh tranh nhưng nó làm bà chủ Hằng ngứa mắt nên bắn tin bảo dẹp ngay đi. Cô Trinh chưa kịp phản ứng gì thì nửa đêm vợ chồng ông trùm cùng Tư “gà lôi”, Thọ “đại tá” và đàn em xông vô nhà. Thảm cảnh sau đó là cả xã bị một đêm mất ngủ, hàng xóm vào cứu thấy cả gia đình cô Trinh gần như chết giấc dưới gầm giường. Cô Trinh khiếp đến nỗi đoạn tuyệt ngay với nghề.

Khi Hai Chi bị bắt, ông Ng. hành nghề chở gỗ thuê đã đến Ban Chuyên án trình bày: Năm 2001 ông cùng tài xế đưa xe vào chở gỗ ở vùng Sông Phan thì gặp xe của Hằng cũng vào chở gỗ. Đường hẹp, hai bác tài đang loay hoay tránh nhau thì Hằng nhảy từ trên xe xuống hoạnh họe. Rồi chỉ sau một cái vẫy tay của Hằng, ba-bốn đệ tử bay xuống theo và ông chỉ còn kịp nhìn thấy tài xế của mình máu me đầy mặt. Ông năn nỉ không xong, may nhờ có người đi đường lên tiếng nói giúp mới được Hằng tha mạng. Những tài xế khác của ông sau đó cũng lần lượt đụng bà chủ Hằng và có người khiếp đến nỗi bỏ xứ đi nơi khác làm ăn. Thế cùng, ông phải mang 2 triệu đồng đến cống nộp ông trùm mới được yên thân làm ăn.

Mới đây Ban Chuyên án còn nhận được rất nhiều đơn thư tố cáo Hằng, trong đó có thư ông B. cho biết ông là thợ rừng của Hai Chi. Chỉ vì mùa mưa gió không khai thác kịp số lượng cho Hai Chi nên ông trùm dắt bà Hai cùng Tư “gà lôi” chặn đường đoạt chiếc xe máy 78 cũ mèm nhưng là phương tiện làm ăn của vợ chồng ông. Rốt cuộc ông phải chạy vạy vay nóng 2 triệu đồng để xin vợ chồng ông trùm cho chuộc lại xe.

Sau khi Hai Chi bị bắt, Hằng dẫn đàn em đi đến nhà những người tố cáo để dọa dẫm buộc rút đơn mà họ đã gửi cho Ban Chuyên án. Hằng cũng đóng vai trò rất quan trọng trong việc thực hiện các đơn tố cáo thành viên của Ban Chuyên án từng có dính líu đến khai thác lâm sản lậu nhằm làm giảm lòng tin của người dân trong vùng đối với Ban Chuyên án.

Khởi tố Lê Thị Thu Hằng về hành vi cướp tài sản

imgSáng 21-7, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Bình Thuận đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can Lê Thị Thu Hằng (SN 1975, ngụ thôn An Bình, xã Sông Phan, huyện Hàm Tân- Bình Thuận, là vợ bé Hai Chi) về hành vi cướp tài sản. Hàng trăm người dân địa phương đã bỏ cả buổi làm đồng để đến chứng kiến Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bình Thuận tống đạt quyết định khởi tố Hằng lúc 10 giờ cùng ngày tại quán Thu Hằng - một điểm ăn chơi và là nhà riêng của cô ta. Khác với vẻ huênh hoang ngược ngạo thường ngày, Hằng ngồi bó gối ủ rũ bên đứa con nhỏ, miệng sụt sùi mãi một câu: “Tôi có cướp của ai bao giờ...”. Hằng được cho tại ngoại nhưng bị cấm rời khỏi nơi cư trú cho đến khi kết thúc điều tra vụ án.

Theo thông tin ban đầu, vào tháng 8-1999, Hằng sai người làm thuê là chị Nguyễn Thị Ty vào rừng gom gỗ cho Hằng đưa đi tiêu thụ. Chuyến gom 10 m3 gỗ vào thời điểm trên bị kiểm lâm bắt. Hằng buộc Ty trả lại tiền nhưng chị không chịu. Khoảng 19 giờ ngày 11-8-1999, Hai Chi chở Hằng tới đánh vợ chồng chị Ty rồi tước đoạt luôn chiếc xe Viva của chị. Chị Ty phải bỏ nghề, không lấy lại được tài sản.

D.Quang- L.D.Cường

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo