xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Vợ "sát thủ cuồng dâm" gào thét thảm thiết khi toà tuyên y án tử hình

Tin-ảnh: N.Quyết

(NLĐO)- Cho dù Đặng Trần Hoài xin linh động giảm án, gia đình bị hại đề nghị giảm nhẹ hình phạt song HĐXX đã tuyên y án tử hình về tội giết người, tử hình về tội hiếp dâm... Hoài cúi đầu chấp nhận trong khi vợ gào thét thảm thiết.

Sáng 17-1, TAND tối cao tại Hà Nội mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án "giết người" và "hiếp dâm trẻ em" gây chấn động dư luận xảy ra cuối tháng 7 vừa qua tại xã Cổ Đông, thị xã Sơn Tây, Hà Nội.

 

img
Bị cáo Đặng Trần Hoài nhe răng cười khi bước xuống xe đặc chủng vào tòa
 
Bị cáo Đặng Trần Hoài (SN 1986, ở phường Dương Nội, quận Hà Đông, Hà Nội), là "sát thủ cuồng dâm" đã giết chết bé gái 4 tuổi và hãm hiếp người chị gái 8 tuổi trong vụ thảm án chấn động dư luận hồi tháng 7-2012, bị truy tố về 3 tội danh "giết người", "hiếp dâm trẻ em" và "cướp tài sản".

 

8 giờ 44 phút, Hoài được đưa đến tòa trên xe đặc chủng. Trông Hoài mập mạp hơn. Khác với lần trước cúi gằm mặt tới tòa, lần này, Hoài vừa ló mặt ra khỏi xe liền đảo mắt tìm người thân. Khi thấy vợ, Hoài nhe răng cười: “Em cứ yên tâm nhé!”.

 

Vợ của Hoài nhào đến chỗ chồng vừa khóc, vừa gào đi gào lại: “Anh cứ bình tĩnh! Cố lên anh ơi!". Nghe vợ cố nói với theo khi đi vào trong tòa, Hoài liền bật khóc.

 

img
Vợ bị cáo Đặng Trần Hoài bật khóc nhưng vẫn động viên chồng: "Cố lên anh ơi!".
 
Ngồi xuống ghế bị cáo đợi xét xử, Hoài vật vã, sụt sùi rồi quay xuống phía gia đình người nhà nạn nhân nói khẩn thiết: “Mong cô chú tha thứ cho cháu!”.

 

Khi luật sư Ngô Ngọc Thuỷ trò chuyện với Hoài, khác với lần trước, lần này Hoài giữ được bình tĩnh hơn. Cũng khác với phiên sơ thẩm, cả mẹ và vợ của Hoài đều có mặt tại phiên toà phúc thẩm.
 

Đúng 9 giờ sáng, phiên toà phúc thẩm bắt đầu. Tại phiên phúc thẩm, ngoài Luật sư Nguyễn Anh Thơm, lần này Luật sư Ngô Ngọc Thủy cũng được mời để bảo vệ cho bị cáo Hoài.

 

Phía bị hại, anh Khuất Văn Hiền (SN 1982) và chị Khuất Thị Thuỷ (bác gái) đã có mặt. Hai Luật sư Vũ Thị Thu Hương và Nguyễn Thị Trang được mời để bảo vệ cho gia đình bị hại.

 

9 giờ 25, sau nội dung tóm tắt vụ án, chủ tọa hỏi Hoài: “Bị cáo có cần bổ sung gì không?”. Hoài rành rọt, dõng dạc nói: “Bị cáo là người đầu tiên muốn gửi lời xin lỗi sâu sắc tới gia đình anh H…” nhưng chủ tọa ngắt lời: “Việc ấy bị cáo nói sau, bị cáo có bổ sung gì về phần xét xử, nội dung tóm tắt vụ án không?”, Hoài khẳng định: "Bị cáo không có ý kiến gì".

 

Hoài lý giải, sở dĩ đi lên nhà anh H. (ở  thôn Triều Đông, xã Cổ Đông, thị xã Sơn Tây, Hà Nội) sau khi ăn cưới ở Hà Nội là vì uống bia, bị kích động nên đi nhầm đường.

 

Những nội dung khác đều được Hoài xác nhận chính xác. Còn lúc vào nhà ông cắt tóc ngủ là vì bị cảm lạnh nên vào ngủ nhờ. “Nhưng hôm ấy có mưa đâu mà bị cảm lạnh?”, Bị cáo lái sang chuyện khác bằng cách đổ lỗi: “căn nguyên là do sự thờ ơ của 2 nữ y tá xã Cổ Đông, khi bị cáo ngã xe, không được băng bó vết thương điều trị”.

 

Tòa hỏi tại sao vào nhà anh H. để làm gì? Hoài nói: Sở dĩ vào nhà anh H. vì do 2 y tá đuổi nên bị hỏang loạn từ lúc đó. Hoài khai vào chỉ để xin áo vì cảm lạnh. Còn việc hiếp dâm thì bị cáo không biết tại sao lại làm vậy.

 

Chủ tọa hỏi: "Bị cáo có lời nào muốn nói với gia đình?". Hoài đáp: “Bị cáo xin gửi lời xin lỗi tới gia đình, vợ chồng anh H., làm ơn mở rộng lòng từ bi, làm phúc cho gia đình bị cáo. Bị cáo tinh thần hỏang loạn nên… ”.

 

img
Sau khi cười, khóc và vật vã, bị cáo Đặng Trần Hoài lại mong gia đình nạn nhân tha thứ
 

Chủ tọa hỏi tiếp: "Bị cáo còn mong muốn gì không?". Lần này, Hoài nói có phần ngắc ngứ như chưa “thuộc bài”: “Con của bị cáo còn nhỏ, bị cáo mới phạm tội lần đầu, ông nội có nhiều chiến công, bà ngoại là liệt sĩ… bị cáo ăn năn hối lối. Trong những ngày tháng ở trại giam, bị cáo luôn thực hiện tốt những nội quy, quy chế của trại giam. Bị cáo vô cùng ăn năn, hối hận. Bị cáo xin chủ tọa và đại diện viện kiểm sát, thư ký linh động giảm nhẹ tội cho bị cáo để có cơ hội làm lại cuộc đời”.

 

Hoài cũng khai, trong quá trình học đã tốt nghiệp cấp 3, đạo đức tốt, thậm chí được “thầy cô khen ngợi”.

 

9 giờ 45 phút, khi chủ tọa hỏi đại diện bị hại, anh Khuất Văn H. cho biết, đây là đơn đề nghị xem xét cho bị cáo theo đúng pháp luật chứ không phải đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

 

Cũng trong phần xét hỏi, hai luật sư bảo vệ cho Hoài tập trung vào các câu hỏi nhằm hướng tới việc cho thấy hành vi của Hoài là bất bình thường, trong trạng thái tâm lý bị kích động. Tuy nhiên, khi luật sư bảo vệ cho bị hại hỏi: “Bị cáo có biết là mình không kiểm soát được hành động, không làm chủ được bản thân không?” thì Hoài đáp: "Có!".

 

img
Đặng Trần Hoài trông mập và trắng hơn so với phiên sơ thẩm
 

10 giờ 25 phút, kết thúc xét hỏi, đại diện Viện kiểm sát bày tỏ quan điểm: Xét kháng cáo của bị cáo Hoài xin giảm án là không thể chấp nhận được. Bởi bị cáo Hoài đã phạm cùng lúc 3 tội trong một thời gian ngắn. Trong đó, 2 tội là giết trẻ em và hiếp trẻ em vô cùng nghiêm trọng. Xét thấy, bị cáo không còn khả năng cải tạo thành người có ích nên cần phải loại bỏ vĩnh viễn bị cáo ra khỏi xã hội.

 

 “Cháu bé mới 4 tuổi, quá ngây thơ, hồn nhiên, trong trắng nhưng bị cáo đã ra tay sát hại. Bị cáo tử hình với bị cáo là xứng đáng”, đại diện Viện Kiểm sát mạnh mẽ đề nghị.

 

Tại phiên phúc thẩm hôm nay, Viện Kiểm sát thấy không có cơ sở chấp nhận xét giảm nhẹ cho bị cáo. Đề nghị Hội đồng xét xử về trách nhiệm hình sự không chấp nhận kháng cáo, giữ nguyên sơ thẩm; còn trách nhiệm dân sự, tuyên trả lại chiếc xe máy sở hữu chung của vợ chồng, chỉ thu đúng phần án phí theo quy định.
 

Luật sư Nguyễn Anh Thơm đề nghị xin được trưng cầu giám định về tâm thần của bị cáo xem bị cáo có bị loạn thần khi thực hiện hành vi phạm tội hay không, trả hồ sơ điều tra lại từ đầu. Còn Luật sư Ngô Ngọc Thủy đề nghị xem xét giảm nhẹ, cho Hoài thoát tội chết.

 

Luật sư bên bị hại cũng khẳng định, trong đơn của gia đình bị hại chỉ nên giảm một phần tội cho Hoài chứ không xin tha tội chết cho Hoài.

 

11 giờ 20 phút, trước khi nghị án, trong lời cuối, Đặng Trần Hoài vẫn khẩn thiết: “Mong Hội đồng xét xử linh động cho bị cáo làm lại cuộc đời, con bị cáo còn nhỏ, sau này không biết sẽ như thế nào”.  

 

Trước khi tuyên án, tại vành móng ngựa, Hoài lần lượt tâm sự với mẹ, anh trai và vợ. Hai vợ chồng ôm nhau khóc và dặn dò nhau rất nhiều.

 

img
Bị cáo Đặng Trần Hoài nắm tay dặn dò vợ
 
11 giờ 30 phút, Hội đồng xét xử hoãn tuyên án đến 14 giờ cùng ngày.
 

15 giờ chiều nay 17-1, sau khi nghị án, Hội đồng xét xử đã tuyên giữ nguyên án sơ thẩm, theo đó tuyên Hoài tử hình về tội giết người, tử hình về tội hiếp dâm, 5 năm tù về tội cướp tài sản. Cộng chung, Hoài phải chịu hình phạt tử hình.

 

Tuy nhiên, Hoài được trả lại chiếc xe Honda Airblade (dùng để đi gây án) trước đó đã giao nộp cơ quan công an do đây là tài sản chung của cả hai vợ chồng.

 

Trong suốt hai mươi phút nghe Hội đồng xét xử tuyên án, Hoài chỉ cúi đầu im lặng.

 

img
Bị cáo Đặng Trần Hoài cúi đầu nghe tuyên án
 
Lúc đưa ra khỏi tòa, Hoài vẫn cúi đầu không bày tỏ thái độ gì. Ngay sau khi tuyên án, vợ Hoài gào thét thảm thiết, gọi với theo song lực lượng công an đã nhanh chóng đưa Hoài lên xe đặc chủng giải về nơi giam giữ. 

 

Trước đó, tại phiên xét xử sơ thẩm ngày 25-10-2012, xét tội ác man rợ, không thể cải tạo được của bị cáo, Hội đồng xét xử TAND TP Hà Nội đã tuyên Hoài tử hình về tội giết người, tử hình về tội hiếp dâm, 5 năm tù về tội cướp tài sản. Tổng hợp hình phạt là tử hình.

 

10 ngày sau, Đặng Trần Hoài nộp đơn kháng cáo bản án của TAND TP Hà Nội, với mong muốn được xem xét, giảm án vì cho rằng bị cáo chưa có tiền án tiền sự, lại phạm tội lần đầu. 
 
Đáng chú ý, mới đây gia đình bị hại cũng đã gửi đơn, tỏ ý khoan dung, mong tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Hoài. Anh Khuất Văn H. (bố đẻ 2 nạn nhân) cho biết mặc dù nỗi đau Hoài gây ra cho gia đình anh là quá lớn, nhưng dù sao, hoàn cảnh nhà Hoài cũng rất đáng thương.

 

img
Còng tay bị cáo Đặng Trần Hoài để đưa về nơi giam giữ
 
Gia đình anh H, cho rằng, Hoài gây án bởi say rượu không làm chủ được bản thân. Giờ Hoài chết đi bỏ lại vợ trẻ con thơ nheo nhóc. Vì vậy gia đình anh H. xin giảm nhẹ để bị cáo có cơ hội làm lại cuộc đời.

 

Trong khi đó, theo cáo trạng, sau khi đi ăn cưới một người bạn về, khoảng 15 giờ 30 phút ngày 29-7-2012, Hoài đi xe máy đến thôn Triều Đông, xã Cổ Đông, thị xã Sơn Tây, Hà Nội. Khi đi qua nhà anh Khuất Văn H., thấy cổng mở, Hoài dựng xe máy, đi vào bên trong.

 

Phát hiện trong nhà có 2 bé gái là các con của anh H. ở nhà một mình, Hoài nảy sinh ý định hiếp dâm bé lớn là Khuất T.H. (sinh ngày 3-9-2004). Hoài hỏi cháu H.: “Bố mẹ cháu đâu?”. Nghe cháu H. trả lời: “Bố đi làm, còn mẹ đi chợ”. Biết trong nhà không có người lớn, Hoài ra tay hành động.

 

Hoài lôi bé H. xuống bếp, lấy con dao, một tay cầm dao, một tay túm gáy cháu H. kéo xuống rồi lại lôi lên nhà uy hiếp và dùng vũ lực để làm hại cháu H.

 

Thấy chị bị hại, cháu Khuất M.Q. (sinh ngày 19-8-2008) sợ hãi kêu khóc. Thấy vậy, Hoài cầm dao chém nhiều nhát vào đầu và cổ Q. làm cháu chết ngay tại chỗ.

 

Sau khi đã sát hại bé Q., Hoài quay ra tiếp tục làm trò mất nhân tính với cháu H. Khi Hoài đang thực hiện hành vi thú tính thì ông Khuất Văn Ph. là bác ruột của 2 bé gái, chạy sang cũng bị Hoài dùng dao chém.

 

Gây án xong, Hoài lao ra ngoài trong tình trạng trên người chỉ có chiếc áo sơ mi khoác ngang người. Hắn cướp chiếc xe máy của chị Trần Thị Oanh đi ngang qua định tẩu thoát nhưng không thành. Hoài bị quần chúng bắt giữ và giao cho cơ quan điều tra sau đó.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo