xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Vụ bắt giam hòn đá: Huyện chi cho người kiện 110 triệu đồng

Tin-ảnh: H. Thanh

(NLĐO)- Sáng 11-2, Bà Nguyễn Thị Sắc (ngụ xã H’Bông, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) cho biết đã nhận được 110 triệu đồng tiền hỗ trợ chi phí vận chuyển khai thác “hòn đá lạ” từ UBND huyện Chư Sê.

Trước đó, ngày 15-1, tại phiên xử phúc thẩm chủ tọa phiên tòa đã đồng ý cho bà Sắc và đại diện UBND huyện Chư Sê tiếp tục thương lượng sau khi thương lượng bất thành vào ngày 27-12-2013.

Đại diện UBND huyện Chư Sê (người đứng) tại phiên xử phúc thẩm.

Đại diện UBND huyện Chư Sê (người đứng) tại phiên xử phúc thẩm.

Bà Sắc cho biết, tại phiên tòa UBND huyện Chư Sê đã đồng ý hỗ trợ 110 triệu đồng nhưng yêu cầu không được cung cấp thông tin ra đại chúng, đặc biệt là truyền thông báo chí. Nếu bị tiết lộ UBND huyện Chư Sê sẽ không thực hiện hỗ trợ.

Việc lập biên bản tiền hỗ trợ cũng được đại diện UBND huyện Chư Sê thỏa thuận lập thành hai bản, một biên bản giá 50 triệu đồng và một biên bản 60 triệu đồng.

Bên ngoài hành lang tòa án bà Sắc tỏ ra khá bức xúc về mức giá hỗ trợ tại cuộc thương lượng ngày 27-2 là 20 triệu đồng.

Trong thời gian thương lượng tại tòa khoảng 1 giờ 30 phút, đại diện UBND huyện Chư Sê đã nâng mức hỗ trợ “chóng mặt” lần lượt từ 20 triệu, đến 50 triệu, lên 80 triệu, 100 triệu, cuối cùng là 110 triệu thì bà Sắc đã đồng ý.

 Hòn đá đang được trưng bày tại khuôn viên quảng trường Đại Đoàn Kết.

 Hòn đá đang được trưng bày tại khuôn viên quảng trường Đại Đoàn Kết.

Dư luận tại Gia Lai đặt câu hỏi, số tiền hỗ trợ cho bà Sắc lấy từ tài sản của người ký quyết định tịch thu hòn đá của bà Sắc hay từ ngân sách nhà nước? Đồng thời dư luận cũng cho rằng việc tỉnh Gia Lai đưa cục đá đang tranh chấp ra nơi công cộng là phản cảm, mất hình ảnh của quảng trường Đại Đoàn Kết thiêng liêng.

Trước đó, vào tối 28-3-2012, UBND huyện đã tiến hành thu hồi một hòn đá của nhà bà Nguyễn Thị Sắc (42 tuổi). Theo bà Sắc, khi gia đình bà đào ao lấy nước tưới hồ tiêu ở khu vườn  thì phát hiện hòn đá lạ.

Vì thấy hòn đá đẹp nên gia đình đã thuê xe chở về và bị chính quyền huyện tịch thu, đưa về trụ sở UBND huyện. Tuy đã chấp hành nhưng bà Sắc bức xúc cho rằng, khi đào ao gặp đá, nếu không lấy đá lên thì không thể đào được ao, bà đã tốn rất nhiều tiền thuê xe đào, chở… nhưng rồi mất cả đá lẫn tiền.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo