xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Vụ bắt nghi can giết người hàng loạt: Hé lộ manh mối vụ giết bà cụ 68 tuổi

Theo Hoàng Tuấn (Thanh Niên)

Chiều qua 24-12, ông Hoàng Ngọc Dũng (48 tuổi, ngụ P.Phú Lợi, TX Thủ Dầu Một, Bình Dương) cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã thông báo cho gia đình ông biết hung thủ Xuân Phương có liên quan đến nghi án sát hại mẹ của mình...


img
Ông Dũng bên di ảnh của mẹ - Ảnh: H.Tuấn


Xác chết giấu trong tủ

Tại ngôi nhà mà mẹ mình là bà Nguyễn Thị Cánh (68 tuổi, ngụ tại phường Hiệp Thành, TX Thủ Dầu Một, Bình Dương) bị sát hại, ông Dũng ngậm ngùi kể lại: “Vào năm 2007, gia đình tôi bán được một miếng đất ở dốc Bưng Cải (P.Hiệp Thành) được 1,3 tỉ đồng. Sau khi bán đất, mấy anh em mỗi người cầm một ít để có vốn làm ăn. Số tiền còn lại thì xây căn nhà ở KP5 (P.Hiệp Thành) để cho mẹ tôi ở (cha ông Dũng qua đời năm 2005 - PV).

Thỉnh thoảng chúng tôi đến gửi tiền cho bà cụ tiêu xài. Thật ra bà cụ cũng không giữ tiền nhiều trong nhà vì mỗi tháng đã có lương hưu hơn 1 triệu đồng”.

Vào chiều ngày 13-9-2007, người chú của ông Dũng tên là Kiểu đến thăm chị dâu. Khi đến nơi, ông thấy cổng vẫn khóa, gọi mà không ai trả lời nên sinh nghi. Leo qua hàng rào kẽm gai, ông thấy một không khí hơi khác thường. Ngó qua cửa kính thấy bên trong nhà vắng tanh. Vòng qua cửa hông nơi căn phòng bà Cánh hay nằm thì cũng thấy vắng lặng.

Ông Kiểu quyết định cạy cửa sổ để vào bên trong. Khi cánh cửa vừa bật tung, một mùi hôi nồng nặc bốc ra từ căn phòng. Nhìn qua song cửa, ông Kiểu phát hiện cánh cửa tủ hé mở, bên dưới đọng lại những vũng nước vàng ố, bốc mùi rất khó chịu. Biết là có chuyện chẳng lành, ông Kiểu chạy lên Công an P.Hiệp Thành trình báo sự việc.

Ông Dũng nói tiếp: “Nghe hung tin, tôi chạy đến nơi cũng là lúc công an đến mở cửa. Khi cánh cửa tủ bật mở, cũng là lúc tôi như muốn ngất xỉu vì phía bên trong xác mẹ tôi đã chết từ lâu”.

Qua khám nghiệm tử thi, công an xác định bà Cánh chết trước đó khoảng 48 giờ. Nguyên nhân chính gây ra cái chết của nạn nhân là do ngạt thở. Công an còn phát hiện ở cổ bà có nhiều vết bầm tím và trên người bị gãy 2 xương sườn.

Một giả thuyết được đưa ra là nạn nhân đã bị xiết cổ từ phía sau rồi ngã xuống nền nhà làm gãy 2 xương sườn. Nhận định của công an, trong vụ án này không phải do một người thực hiện. Hung thủ đã nghiên cứu rất kỹ quy luật đi lại và hắn đã làm quen trước với nạn nhân. Trước khi ra tay sát hại, có người ở ngoài nói chuyện với bà cụ, còn người khác thì lẻn vào trong nhà lục soát, khi bà cụ phát hiện thì hung thủ từ phía sau lao tới xiết cổ.
 
Công an cũng phát hiện số nữ trang đeo trên người bà cụ đã bị mất. Sau khi sát hại, hung thủ giấu xác nạn nhân vào trong tủ rồi cẩn thận khóa cửa nhà và khóa cổng ngoài.

Giải tỏa sự u buồn

Chiều qua, chúng tôi cũng đã tìm đến nơi mà bà Cánh bị sát hại. Căn nhà bị bỏ hoang đã lâu, rêu phong phủ đầy, cây cối và cỏ mọc um tùm che gần khuất cửa trước. Một không khí vắng lặng, u tịch.

Hơn 2 năm trôi qua, anh em trong gia đình ông Dũng luôn sống trong u buồn, điều khổ tâm lớn nhất là vẫn chưa tìm ra được hung thủ. Ông Dũng nói: “Lúc đó, do có nhận định hung thủ là người thân quen nên công an lấy dấu vân tay từng người một trong gia đình. Nhiều anh em ở TP.HCM cũng không loại trừ, làm cho một vài người trong dòng họ tự ái, cho đến bây giờ vẫn không thăm hỏi nhau”.

Ông Hoàng Ngọc Anh (49 tuổi), con cả của bà Cánh nói nghẹn lại: “Đau buồn lắm anh ạ, đêm nào tôi cũng canh cánh nỗi đau trong lòng, chỉ mong sao sớm đưa được hung thủ ra trước pháp luật”.

Ông Dũng chia sẻ cùng người anh: “Hôm mà công an gọi lên thông báo Trần Nguyễn Xuân Phương (có tài liệu ghi là Minh Phương - PV) liên quan đến vụ án này, gia đình tôi ai cũng mừng vì ít nhiều đã xóa tan nỗi u buồn trong lòng mấy anh em chúng tôi bấy lâu nay”.

Còn ông Ngọc Anh cho biết thêm, qua thông tin đăng tải trên báo chí ông cũng bắt đầu nghi ngờ Phương có liên quan đến cái chết của mẹ mình và ông nhận định: “Có thể hung thủ đã giả dạng những người đi mua bán ve chai để tiếp cận mẹ tôi. Vì lúc đó gia đình tôi mới xây xong căn nhà này, do vậy có nhiều bao giấy xi măng hay vỏ nhựa. Bà cụ ở nhà cũng kỹ lắm, ở nhà thường khóa cửa bên trong, nếu không phải là quen biết thì bà không mở cửa đâu!”.

Trong vụ án này, ngoài số vòng vàng bị mất (đôi bông tai, vòng đeo tay và đeo cổ) số tiền để trong nhà của bà Cánh vẫn còn, khi công an khám nghiệm hiện trường thì thấy có vài tờ rớt ra ngoài.

Bắt khẩn cấp 3 đối tượng

Hôm qua, nguồn tin từ Công an tỉnh Bình Dương cho hay, đến nay cơ quan điều tra đã bắt khẩn cấp Trần Nguyễn Xuân Phương (SN 1979), Phùng Minh Cường (SN 1992) về tội “giết người, cướp tài  sản" và Trần Văn Tài (SN 1986, ngụ tại KP5, P.Phú Hòa, TX Thủ Dầu Một) về tội “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”. Tài chính là người đã mua lại số nữ trang mà Phương và Cường cướp được của bà Nguyễn Thị Thu Thủy (với giá 5,8 triệu đồng) sau khi giết chết nạn nhân.

Liên  quan đến vụ giết bà Phan Thị Cảnh (SN 1947) ở Khu dân cư Chánh Nghĩa (P.Chánh Nghĩa, TX Thủ Dầu Một), cơ quan điều tra đã xác định thêm đối tượng Nguyễn Thế Lâm (SN 1985, ngụ tại xã Hưng Định, H.Thuận An, Bình Dương) cùng tham gia. Hiện cơ quan điều tra đang ráo riết truy bắt nghi can này.

Phúc Khang

 

 

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo