Lời kể của nạn nhân
Chiều 26/11/2004, anh Hồ Văn Trăm kể lại những diễn biến của buổi tối hôm ấy: "Em chẳng biết tại sao lại như thế. Lúc đầu, các ca sĩ xuống, tụi em đi theo ca sĩ giỡn chơi bình thường... Lúc ca sĩ Ưng Hoàng Phúc đến, có 2 vệ sĩ dẫn vô... Tụi em bu đông lại thì bị mấy anh vệ sĩ chích điện. Mấy đứa nhỏ nói: "Hâm mộ mà mấy anh làm gì dữ vậy?". Lúc đó có một anh vệ sĩ nhìn em rất lâu rồi bỏ đi. Sau khi hết chương trình, mấy anh đi nhưng rồi quay xe lại trong rạp... Tụi em tới coi thì bất ngờ 2 vệ sĩ từ trong xe nhảy xuống đánh... Em thấy cây ma-trắc bình thường nên đưa tay đỡ, thấy tay tê, anh vệ sĩ lại đánh vào tay bên trái... Em nhìn lại thấy máu nên bỏ chạy thì bị anh này rượt theo đánh vào sau lưng thêm một cái. Một người bạn em đứng gần thấy em bị đánh chảy máu nhiều quá nên chụp cái bàn chọi anh vệ sĩ đang rượt đánh em. Anh này quay lại rượt bạn em nên em thoát. Hai anh vệ sĩ tướng tá bình thường, để tóc hai mái, một người tóc đen, một người tóc vàng, người chém em là người tóc đen. Nhìn em chăm chăm lúc đầu cũng là người này. Khi mấy anh này quay lại chém tụi em, chiếc xe chạy ra mở cửa sẵn, mấy ảnh chém xong là nhảy lên xe chạy luôn. Bạn em thấy em ra máu nhiều quá nên đưa em đi trạm xá...".
Câu chuyện trên như một đoạn phim xã hội đen. Theo thông tin từ bác sĩ điều trị cung cấp cho gia đình Hồ Văn Trăm: nạn nhân bị chém đứt gân duỗi ở cổ tay phải, đứt cơ tam đầu ở tay trái, cú chém ở lưng đã làm gần đứt sợi dây nịt da nạn nhân đang đeo, làm rách lưng... (Điều này cho thấy kẻ hành hung dùng vật bén, chứ không phải cây ma-trắc bình thường). Bà Huỳnh Thị Ba - mẹ của Hồ Văn Trăm - cho biết: Cho đến chiều 26/11/2004, chỉ mới có cơ quan điều tra của công an huyện đến làm việc với gia đình bà, bên phía những người gây ra vụ chém vẫn chưa hề có một liên lạc gì để bàn bạc hướng giải quyết vụ việc.
Chúng tôi đã trao đổi qua điện thoại với anh Đặng Văn Bình - Phó công an xã Tam Thôn Hiệp - về gia đình nạn nhân Hồ Văn Trăm và nhận được các thông tin: Đây là một gia đình rất đàng hoàng, hiền lành. Cha của Hồ Văn Trăm làm bảo vệ trong một trường học, mẹ làm tạp vụ cũng trong trường học. Bản thân Trăm (sinh năm 1985) là một thanh niên hiền lành, chưa có tiền án tiền sự gì, hiện vừa theo học bổ túc văn hóa lớp 12, vừa chơi organ cho ban nhạc vẫn trình diễn trong mấy đám cưới ở xã... Theo nhận định của công an địa phương, có khả năng Hồ Văn Trăm bị chém nhầm.
Người quản lý của Ưng Hoàng Phúc nói gì ?
Chúng tôi đã trao đổi với nhạc sĩ Quang Huy - Giám đốc Công ty Thế Giới Giải Trí, nơi quản lý ca sĩ Ưng Hoàng Phúc và Cường (người được xác định là đã đánh nhau với khán giả vào đêm 24/11). Nhạc sĩ Quang Huy cho biết: "Cường mới xin vào công ty hơn một tuần nay, do còn trong giai đoạn thử việc nên tôi vẫn chưa biết rõ hành động, tính tình của Cường. Anh ta là người ít nói và có vẻ rất thích cờ bạc. Kế hoạch của công ty sẽ cho Cường nghỉ việc vào cuối tháng này. Chưa kịp quyết định thì xảy ra sự việc. Thật ra tôi và cả Ưng Hoàng Phúc không rõ sự việc xảy ra như thế nào, chúng tôi và nhóm H.A.T phải gấp rút về trước bởi gia đình tôi đang có tang. Sau khi xe chạy một đoạn tôi mới nghe tài xế xe bên kia báo là có đánh nhau".
* Anh có thể cho biết về tình hình khán giả khi Ưng Hoàng Phúc và nhóm H.A.T biểu diễn?
- Ưng Hoàng Phúc là ca sĩ hát sau cùng vào đêm 24/11 vừa qua. Lượng khán giả đến với đêm nhạc chỉ khoảng vài trăm người. Tuy nhiên, bên ngoài sân khấu có rất đông thanh niên tụ tập. Trước khi Ưng Hoàng Phúc và nhóm H.A.T vào sân khấu đã nghe một nhóm thanh niên nói lớn: "Thằng lùn kia coi chừng bị đánh". "Thằng lùn" là người chỉnh nhạc cho Ưng Hoàng Phúc tên Thịnh. Thịnh bảo vệ cho 3 cô gái H.A.T vào sân và đã bị khá nhiều thanh niên hăm dọa đánh.
* Tại sao có chuyện xích mích giữa Thịnh cùng một nhóm thanh niên quá khích ?
- Sau khi chương trình kết thúc, chúng tôi đã nhanh chóng lên xe về và chỉ nghe nói Thịnh đã bị một nhóm thanh niên giang hồ đánh (như lời hăm dọa khi bước vào). Rất nhiều người chứng kiến là họ đã dùng bàn ghế đánh vào người Thịnh và có lẽ Cường nhảy vào vì Thịnh bị đánh.
* Lúc sự việc xảy ra anh và Ưng Hoàng Phúc làm gì ?
- Chúng tôi đã đến Công an Tam Thôn Hiệp trình báo và công an đã lấy lời khai hai bên. Chúng tôi muốn đến gia đình người bị đánh bồi thường thuốc men nhưng công an yêu cầu đợi có mặt hai bên tại trụ sở công an để mọi việc an toàn hơn.
* Như vậy anh đã xử lý trường hợp của Cường thế nào?
- Sau khi đánh nhau, Cường đã bỏ trốn và ôm luôn 15 triệu đồng tôi bỏ trong cặp (do Cường giữ đồ) biến mất. Chúng tôi đang tìm anh ta để đưa ra công an xử lý. Cường là người giúp việc cho chúng tôi lo phần hậu cần chứ không phải vệ sĩ.
* Trước đây, tại Rạch Giá, Kiên Giang cũng từng xảy ra sự việc tương tự là người của anh ẩu đả với khán giả...
- Đúng là cả 2 trường hợp tôi và Phúc không có mặt lúc đó nên không biết nói sao. Tôi cũng không biết rõ tính tình mỗi nhân viên khi họ vừa vào công ty. Cường chỉ mới làm việc cho tôi 7 ngày.
Qua chuyện này có lẽ sắp tới chúng tôi sẽ không dám thuê người giúp việc nữa. Nếu có bị đánh, bị xé quần áo cũng cố gắng chịu đựng. Quả thật chúng tôi quá mệt mỏi vì những chuyện xui xẻo như thế này.
Bình luận (0)