Vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng này xuất phát từ mâu thuẫn trong việc làm ăn của hai băng nhóm “xã hội đen” ở xứ Thanh là Bùi Khắc Thảo (tức Thảo “ke”, SN 1984, ở phố Thôi Hữu, Ngọc Trạo, Thanh Hóa) và Nguyễn Văn Tú (tức Tú “lơ”, SN 1983, ở thôn Ba Tân, Đông Hương, Thanh Hóa). Hai băng nhóm này đã từng gây ra nhiều vụ tranh hùng đẫm máu khiến người dân hết đỗi kinh hoàng.
Trong khoảng thời gian gần đây, giữa hai băng nhóm thường có mâu thuẫn trong việc “làm ăn”, mâu thuẫn lên đỉnh điểm khi Lê Văn Toàn, 20 tuổi ở phường Nam Ngạn (thuộc nhóm Thảo “ke”) va chạm xe máy với Nguyễn Văn Tuấn (SN 1987) ở phường Đông Vệ (nhóm Tú “lơ”).
Nguyễn Văn Tú, tức Tú “lơ” (trái) và Nguyễn Thế Bắc (phải) cùng khẩu súng dùng để gây án
Thấy vậy, Phạm Hải Linh (Linh “hít”, SN 1987, ở Cốc Hạ, Đông Hương) là bạn của Toàn đến can ngăn. Phía bên kia, Nguyễn Văn Nguyên (Nguyên “trễ”, SN 1976, ở xã Quảng Thịnh, Quảng Xương) và Nguyễn Văn Sơn (Sơn “bờm bạc”, SN 1987, ở Ba Tân, Đông Hương) cũng xông vào can ngăn.
Máu côn đồ hung hãn trong người nổi lên, Linh “hít”, Nguyên “trễ” đã túm cổ áo Linh dọa đánh, khiến mâu thuẫn càng gay gắt hơn và hai bên đã điện thoại hẹn nhau “giao chiến” ở cầu Đông Hương, phường Lam Sơn (TP. Thanh Hóa).
Theo lời thách đố, tối 27-8 Linh về nhà Thảo “ke” tính kế rồi gọi thêm 20 “anh tài” có máu mặt khác đem theo dao, kiếm đến cầu Đông Hương đợi sẵn chờ nhóm của Tú “lơ” tới để “chiến”.
Cùng lúc, Nguyên “trễ” và Sơn “bờm bạc” tức tốc về nhà bàn với Tú “lơ” để gọi đồng bọn ra giao chiến. Tú ‘lơ” đã gọi thêm khoảng 20 đối tượng đều ở TP Thanh Hóa đem theo dao, kiếm, mác ra cầu Đông Hương để giải quyết nhóm Thảo “ke” ngay trong tối.
Vừa ra tới cầu Đông Hương thì hai nhóm quyết tử bằng trận ăn thua giáp lá cà kèm theo những tiếng dao, kiếm chát chúa, chai lọ đập vỡ tứ tung, làm náo loạn cả khu vực cầu Đông Hương (TP. Thanh Hóa).
Do yếu thế, nhóm quân của Tú “lơ” đã bất ngờ sử dụng "hàng nóng", sau những tiếng nổ chát chúa, nhóm Thảo “ke” tháo chạy toán loạn.
Không may trong số đó có anh Lê Ngọc Đồng (SN 1987, Đông Vệ, TP. Thanh Hóa) đi chơi cùng. Thấy vậy, anh Đồng liền ngồi xuống xin tha, nhưng từ phía sau một tiếng súng vang lên. Viên đạn xuyên thủng ruột, chạy xuống xương chậu phải và vòng trở lại vai trái, khiến anh Đồng chết ngay tại chỗ.
Khi nhóm Thảo “ke” bỏ chạy toán loạn, nhóm Tú “lơ” xông lên đuổi đánh nhóm Thảo “ke”. Cùng đường, nhóm Thảo “ke” chạy vào khách sạn Noriko (ở phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa) để trốn tránh sự truy đuổi của băng nhóm Tú “lơ”.
Như được đà, nhóm Tú “lơ” tiếp tục cầm dao, kiếm xông vào khách sạn tấn công nhóm Thảo “ke” và cuộc ẩu đã của hai băng nhóm được ghi hình qua camera của khách sạn.
Nhóm Thảo “ke” đã tháo chạy toán loạn trước sự truy sát của nhóm Tú “lơ”.
Ngay sau đó, băng nhóm Tú “lơ” quay ra lấy xăng đổ tràn lan xuống đường và châm lửa đốt xe máy của nhóm Thảo “ke” vứt bỏ tại chân cầu.
Khi ngọn lửa đang bốc cháy ngùn ngụt, toả sáng khắp khu vực cầu Đông Hương thì lực lượng CS 113 có mặt tại hiện trường cùng người dân dập tắt đám cháy.
Sau khi sự việc xảy ra, lực lượng công an đã khám nghiệm tử thi, khoanh vùng đối tượng. Qua quá trình điều tra vây bắt, cơ quan công an đã bắt giữ được 9 đối tượng trong vụ hỗn chiến đẫm máu trên.
Sau vụ hỗn chiến, 5 đối tượng đã bỏ trốn gồm: Nguyễn Văn Tú (Tú “lơ”), Nguyễn Văn Sơn, Mai Xuân Hoàn (Hoàn “tơ”) đều ở thôn Cốc Hạ, xã Đông Hương (TP. Thanh Hóa), Nguyễn Công Hoan, ở phố Thôi Hữu, phường Ngọc Trạo và Nguyễn Huy Hà, ở phường Đông Vệ, (TP Thanh Hóa)
Hiện cơ quan CSĐT công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định truy nã, phong toả các sân bay, nhà ga, cửa khẩu nhằm vây bắt các đối tượng trên.
Bình luận (0)