xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Vụ giết người ở Bắc Giang: Bàng hoàng trước tội ác man rợ

Nguyễn Quyết - Ngọc Dung

Cháu Trịnh Ngọc Bích, nạn nhân sống sót trong vụ cướp tiệm vàng ở Bắc Giang ngày 24-8, đã qua cơn nguy kịch và đang được bảo vệ 24/24 giờ

img
Hàng ngàn người dân đã đưa tiễn các nạn nhân về nơi an nghỉ cuối cùng. Ảnh: Nguyễn Quyết
Ngày 25-8, người dân tại phố Sàn (xã Phương Sơn, huyện Lục Nam - Bắc Giang) vẫn chưa hết bàng hoàng trước vụ giết người, cướp của tại tiệm vàng Ngọc Bích (Báo Người Lao Động cùng ngày đã thông tin).

Người nhà của gia đình anh Trịnh Văn Ngọc (SN 1974), chị Đinh Thị Chín (SN 1976) và cháu Trịnh Phương Thảo (18 tháng tuổi) - 3 nạn nhân bị giết chết trong vụ cướp - đã tổ chức tang lễ cho người xấu số. Nỗi đau dường như nhân đôi khi cháu Trịnh Ngọc Bích (8 tuổi, người sống sót trong vụ cướp) không thể về dự tang cha, mẹ và em vì đang ở Hà Nội để nối cánh tay bị chặt đứt.

Bất chấp cái nắng gay gắt, hàng ngàn người dân đã đến đưa tiễn các nạn nhân về nơi an nghỉ cuối cùng. Nhiều người không cầm được nước mắt trước tiếng khóc nghẹn ngào của thân quyến, nhất là khi chiếc quan tài nhỏ mang thi hài cháu Trịnh Phương Thảo được đưa lên xe.

Trong khi đó, các chủ tiệm vàng đã mở cửa trở lại song ai cũng cảm thấy lo lắng về tình trạng an ninh tại đây. Phố Sàn có tất cả 4 tiệm vàng là Lý Thịnh, Ngọc Bích, Hoàng Yến và Thi Hải. Ông chủ tiệm vàng Thi Hải cho biết: “Vẫn thường xuyên liên lạc với nhau nhưng khi gia đình anh Ngọc bị sát hại, chúng tôi đã không kịp đến cứu. Thật quá bàng hoàng và đau xót!”.
Ông Hoàng, chủ tiệm vàng Hoàng Yến, vẫn còn cảm thấy lạnh người khi nghĩ tới cảnh tượng gia đình anh Ngọc bị giết hại. “Các chủ tiệm vàng đều đã tính các phương án bảo đảm thêm an ninh cho cửa hàng của mình như nuôi thêm chó, thuê bảo vệ hoặc thay nhau túc trực vào ban đêm…” – ông Hoàng nói
PGS - TS Nguyễn Tiến Quyết, Giám đốc Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội), cho biết cháu Trịnh Ngọc Bích đã được chuyển tới phòng mổ để phẫu thuật với nhiều kíp mổ thay phiên nhau thực hiện.
Sau gần 12 giờ phẫu thuật, bàn tay của cháu Bích đã được nối thành công và có khả năng hồi phục tốt. Với các chấn thương vùng đầu, mặc dù đã được phẫu thuật nhưng do có ảnh hưởng đến não nên vẫn phải tiếp tục theo dõi thêm.
“Hiện cháu Bích đã qua cơn nguy kịch và đang được lực lượng công an bảo vệ 24/24 giờ tại phòng bệnh” – ông Quyết cho biết.

Khởi tố vụ án

Cùng ngày, Công an tỉnh Bắc Giang đã khởi tố vụ án “giết người, cướp tài sản”, đồng thời lập Ban Chuyên án điều tra vụ án đặc biệt nghiêm trọng này.
Theo nhận định ban đầu, hung thủ đã leo lên cột điện rồi vào nhà theo cửa sổ tầng 3 của tiệm vàng. Trong khi thực hiện hành vi, bọn chúng bị phát hiện nên ra tay sát hại gia đình anh Ngọc.
Khám nghiệm sơ bộ hiện trường cho thấy chuông báo động ở tầng 1 và hệ thống điện của ngôi nhà đã bị cắt. Toàn bộ số vàng trong tủ ở tầng 1 và tiền trong két sắt trên tầng 2 bị lấy mất, tuy nhiên vẫn chưa có thống kê về thiệt hại.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo