xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Vụ ném ma tuý vào xe người tình: Bị cáo khai nữ thượng úy công an nói đưa 1 tỉ đồng

Bài-ảnh: Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Tại phiên toà sáng 10-4, bị cáo Nguyễn Thị Vân, người bỏ ma túy vào xe ôtô người tình, khai nữ thượng úy công an đã yêu cầu đưa 1 tỉ đồng có ma túy bỏ vào xe khiến người đàn ông bị cảnh sát bắt

Sáng nay 10-4, TAND quận Nam Từ Liêm đã mở phiên toà hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Vân (SN 1982, trú tại cụm 2, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, Hà Nội) về tội Vu khống (Điều 156 BLHS năm 2015) và tội Tàng trữ trái phép chất ma tuý (Điều 249 BLHS năm 2015).

Vụ ném ma tuý vào xe người tình: Bị cáo khai nữ thượng úy công an nói đưa 1 tỉ đồng - Ảnh 1.

Bị cáo Nguyễn Thị Vân

HĐXX đã triệu tập ông Nguyễn Văn Thiện (SN 1975, trú tại phường Nhật Tân, quận Tây Hồ) đến phiên toà với tư các là người bị hại. Bà N.T.V (SN 1978, ở Hà Nội; là thượng úy công an, công tác tại Cục Cảnh sát Phòng chống buôn lậu Bộ Công an) là người có nghĩa vụ liên quan đến vụ án.

Tại phiên toà sáng nay 10-4, bị cáo Vân cho rằng cáo trạng VKS cáo buộc không đúng sự thật giữa Vân và bà V. Ngoài ra, bị cáo cũng không biết thứ cho vào trong xe của ông Thiện là ma tuý.

"Bị cáo thấy cáo trạng không đúng, trong thời điểm tại cơ quan điều tra tôi hoảng loạn nên không biết gì. Thời điểm đó, nhiều người đưa cho tôi rất nhiều giấy tờ ký, lúc đó tôi không đủ minh mẫn" - bị cáo Vân giải thích.

Tại phiên toà, bị cáo Vân cho biết quá trình sinh sống với ông Thiện, ông Thiện nhiều lần đánh đập bà phải nhập viện điều trị. Sau khi quan hệ  Vân có biết bà V. làm ở Bộ Công an và tâm sự với bà V. về việc bị ông Thiện hành hung.

"Sau đó, chị V. bảo đưa 1 tỉ đồng để chị V. giúp anh Thiện không đánh đập tôi nữa. Việc ném ma tuý vào ôtô của người tình tất cả do chị V. chỉ đạo, bị cáo không biết gì hết" - Vân trình bày trước toà.

Bị cáo Vân trình bày thêm thời điểm đó, bà V. nói: "Mày gọi vào số điện thoại này sẽ có người đưa cho". Sau đó, một người đàn ông gọi điện cho bị cáo Vân là có để một gói màu trắng ở dưới viên gạch rồi bị cáo ra lấy bỏ vào xe ông Thiện. "Tôi chỉ biết bỏ gói màu trắng vào xe anh Thiện và không biết đó là ma tuý. Sau đó, cơ quan điều tra giám định gói màu trắng đó tôi mới biết đó là ma tuý" - bị cáo Vân khai trước toà.

Theo lời khai của Vân trước toà, bà V. còn gọi điện hỏi Vân rằng đã cho lên chưa (ma tuý). Bà V. còn nói đã cho người gọi cho ông Thiện, đúng 8 giờ tối đến nói chuyện giả danh mua đất đai.

Vụ ném ma tuý vào xe người tình: Bị cáo khai nữ thượng úy công an nói đưa 1 tỉ đồng - Ảnh 2.

Bà Vân cùng ông Thiện ngồi ở bàn bị hại có mặt tại phiên toà

HĐXX truy hỏi: "Mục đích đưa gói vào xe là gì?". Bị cáo Vân đáp: "Để anh Thiện không đánh đập tôi nữa". HĐXX truy hỏi muốn ông Thiện đi tù phải không? Vân không trả lời về câu hỏi này.

Chủ toạ phiên toà cho rằng việc bị cáo Vân nói không biết gói màu trắng là gì là điều không hợp lý. Lời khai ở cơ quan điều tra, bị cáo xác định đó là gói ma tuý. "Ý thức chủ quan phù hợp với hành vi thực tế, không thể nói không biết gói màu trắng đó là ma tuý" - chủ toạ phiên toà phản bác ý kiến của bị cáo.

Bị cáo Vân cũng khai thêm bị cáo có ghi âm nội dung giữa bà V. nhận 1 tỉ đồng để lo chỉ đạo vào tháng 3-2017, sau khi sự việc xảy ra. Nội dung bị cáo không muốn làm nữa nhưng bà V. đe doạ phải đưa cho bà 3 tỉ đồng. "Tôi đã nộp ghi âm cho cơ quan điều tra" - Vân khẳng định.

Tuy nhiên, bị cáo Vân cho biết những nội dung chính cuộc nói chuyện hơn 3 giờ của bị cáo này và bà V. đã bị cắt đi rất nhiều, còn lại chủ yếu nhằm vào sự việc của bị cáo. "Tôi có bằng chứng chứng minh việc tôi bị cơ quan điều tra yêu cầu đưa đĩa khống, ký tên vào, ngày giờ có. Tôi có tin nhắn chứng minh" - Vân khẳng định và nộp những chứng cứ cho chủ toạ.

Trong khi đó, trình bày tại toà, bà N.T.V, người làm chứng, cho rằng trong lời trình bày bị cáo Vân vừa khai chỉ một số thông tin chính xác, còn lại là bịa đặt và vu khống. Việc bỏ ma tuý vào ôtô, bà V. nói chỉ biết sau khi Vân gọi lúc bị bắt thì xin cho Vân tại ngoại.

Đối với lời khai của Vân trước toà rằng, bà V. còn gọi điện hỏi Vân rằng đã cho lên chưa (ma tuý). Bà V. còn nói đã cho người gọi cho ông Thiện, đúng 8 giờ tối đến nói chuyện giả danh mua đất đai.

"Thời điểm trưa hôm đó, tôi chỉ gọi để trao đổi cái gì đó tôi không nhớ. Việc chị Vân bảo tôi chỉ đạo là vu khống" - bà V. cho biết cuộc nói chuyện mà bà Vân khai rằng nói với bà 3 tiếng không phải là giọng nói của bà.

Trưa cùng ngày 10-4, HĐXX bất ngờ hội ý. 

Sau khi hội ý, HĐXX quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung làm rõ thanh niên đưa ma tuý vào xe ma tuý của ông Thiện để xác định làm rõ những người liên quan đến vụ án. Ngoài ra, điều tra bổ sung trưng cầu giám định đoạn ghi âm có bị cắt ghép hay không. Đối chất giữa 3 người về nội dung trong đoạn ghi âm này…

Theo cáo trạng, Vân và ông Nguyễn Văn Thiện từng là người tình chung sống với nhau nhiều năm tại một căn nhà ở phường Nhật Tân (quận Tây Hồ).

Do mâu thuẫn trong tình cảm và làm ăn nên Vân nảy sinh ý định cho ma tuý vào xe ôtô của ông Thiện để ông Thiện bị bắt. Với ý định này, Vân đưa cho bà N.T.V (SN 1978, ở Hà Nội; là thượng úy công an, công tác tại Cục Cảnh sát Phòng chống buôn lậu Bộ Công an) một vỏ phong bì, mặt trước ghi số nhà và biển số xe. Vân nói với bà V. là xe này (xe ông Thiện) có ma tuý và nhờ báo công an bắt.

Sáng 28-6-2016, một người đàn ông (chưa xác định được) đã bỏ ma túy vào gốc cây trên phố Trịnh Công Sơn, quận Tây Hồ. Sau đó, Vân lấy ma túy này để vào cốp trước trong ôtô của ông Thiện. Chiều tối cùng ngày, khi cùng ông Thiện đi gặp khách tại Mỹ Đình, Vân gọi điện báo cho bà V. đường đi của ôtô. Bà V. báo lại cho cảnh sát về việc chiếc ôtô của ông Thiện có ma túy. Khoảng 21 giờ 30 cùng ngày, lực lượng cảnh sát cơ động đã kiểm tra, phát hiện trên xe của ông Thiện có hơn 7 gram heroin và 1,5 gram methamphetamin.

Ông Thiện bị bắt giữ nhưng sau đó cơ quan điều tra không thể chứng minh tội phạm.

Được trả tự do, ông Thiện sau đó thu thập chứng cứ rồi tố cáo hành động vu khống của người bạn gái. Tại cơ quan điều tra, Vân khai từng có mâu thuẫn với ông Thiện nên bà V. nói sẽ cho ông này đi tù với giá 1 tỉ đồng. Vân đồng ý và được bà V. bảo người mang ma túy tới. Tuy nhiên, bà V. phủ nhận các lời khai trên, cơ quan điều tra kết luận không đủ căn cứ làm rõ bà V. là đồng phạm với Vân nên tách hồ sơ để xử lý sau.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo