xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Vụ thai phụ bị sát hại: Bi kịch mối tình tuổi teen

Bài và ảnh: Hồng Ngọc

(NLĐO) - Đã hơn 1 tháng trôi qua kể từ ngày chị Nguyễn Thị Mỹ Nhung (SN 1993) bị người yêu cũ của chồng giết hại khi đang mang thai 8 tháng, nỗi đau của những người ở lại dường như chỉ mới hôm qua.

img
 Sau ngày con gái mất, bà Hà vẫn ngày ngày hương khói bên chiếc bàn thờ đơn sơ 
 
Nỗi đau người ở lại
 
Đối diện với chiếc bàn thờ đơn sơ không có di ảnh của con được đặt ở gian phòng khách, bà Phan Thị Hà (47 tuổi) ở thôn Đá Nhảy, xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch - Quảng Bình cầm nén hương mà tay cứ run run, nước mắt lại vắn dài.

Thấy vợ đau xót, ông Nguyễn Xuân Trung (chồng bà Hà) cũng không cầm được lòng mình.

Vợ chồng bà Hà vốn chỉ có 2 đứa con gái, Nguyễn Thị Mỹ Nhung là em, chị gái cũng đã lấy chồng được gần 2 năm.

Biết gia đình bà Hà có chuyện buồn nên gia đình chồng của người con gái lớn đã cho con dâu và cháu về ở với vợ chồng bà Hà để động viên, an ủi.

Mắt ngấn lệ, bà Hà kể lại rằng khoảng 19 giờ 10 phút ngày 22-10, Nhung có điện thoại về cho bà với tâm trạng khá hồ hởi, biết tin con gái sắp về nhà để chuẩn bị sinh nở bà mừng khôn xiết. Có ngờ đâu, đó là cuộc trò chuyện cuối cùng của hai mẹ con.

Khoảng 6 giờ sáng 23-11, vợ chồng bà Hà như chết lặng khi nhận được hung tin con gái mình đã chết ở đồi cây bạch đàn thuộc xã Đại Trạch, cách nhà chồng khoảng 2 km.

Nói về vụ việc đã qua, ông Trung an ủi vợ rồi chia sẻ: "Thôi thì mọi việc cũng đã qua, chúng tôi cũng đau lòng lắm nhưng cũng không muốn ân oán chất chồng. Chỉ mong con rể (Ngô Sỹ Hùng, chồng Nhung) đừng có những việc làm gì đó dại dột, thái quá, chúng tôi luôn động viên Hùng, giúp nó vượt qua nỗi đau này. Ai sai đã có pháp luật trừng trị...".
 
Tình tay ba tuổi teen và kết  cục bi thảm
 
Nhung là một cô gái xinh đẹp và nhiều năm liền đều đạt thành tích cao trong học tập. Đến giữa năm học lớp 8, do chị gái Nhung vào học tại thị trấn Hoàn Lão nên vợ chồng bà Hà đã cho Nhung chuyển trường từ Thanh Trạch vào thị trấn Hoàn Lão học tiếp để "có chị có em".

Xa rời vòng tay bố mẹ, lại bị bè bạn rủ rê, Nhung dần lơ đãng học tập và sau đó tụt dốc. Lên lớp 10, do không thi đậu vào hệ công lập nên Nhung phải học hệ bán công (nay là Trường THPT số 5 Bố Trạch) và học chung lớp với Hồ Nhật Linh (SN 1993, ở tiểu khu 2, thị trấn Hoàn Lão).
 
img
Nạn nhân Nguyễn Thị Mỹ Nhung lúc còn sống

Khi đó, Nhung, Linh và Ngô Sỹ Hùng (SN 1988, trú tại thị trấn Hoàn Lão) chơi chung nhóm với nhau.
 
Thay vì yêu một người, Hùng lại yêu cả hai cô gái cùng nhóm. Lúc đầu yêu Linh, rồi sau đó lại chuyển sang yêu Nhung.

Cảm giác như mình là người bị bỏ rơi khiến Linh chán chường, sinh ra lòng đố kỵ nên xem cô bạn thân bấy lâu thành "tình địch" và nhiều lần tìm cách đánh dằn mặt Nhung.
 
Sau nhiều lần bị Linh chặn đường đánh "túi bụi", Nhung phát hoảng bỏ học rồi về ở hẳn tại nhà Hùng, giúp mẹ Hùng bán cà phê.
 
Thấy bạn gái của con trai cũng hiền lành, lại chất phác, thật thà nên mẹ Hùng cũng ưng ý và sau đó đồng ý tổ chức lễ cưới cho đôi trẻ vào tháng 4-2011.
 
Bản thân Hồ Nhật Linh vốn cũng là một cô gái xinh đẹp và được bè bạn đặt cho biệt danh "cô gái chân dài". Nhưng rồi, cũng vì quá ham chơi, lêu lổng, đặc biệt sau khi bị người yêu bỏ rơi khiến Linh hụt hẫng và rơi vào con đường sa đọa.
 
Giữa năm lớp 11 Linh phải bỏ học giữa chừng vì có thai ngoài ý muốn với một thanh niên ở địa phương nhưng không được bạn trai thừa nhận nên cô phải nuôi con một mình. Đến nay, con gái của Linh đã được 18 tháng tuổi.
 
img
Chỉ vì mù quáng trong tình yêu tuổi teen, Hồ Nhật Linh đã nhẫn tâm sát hại cô bạn thân

Nghĩ lại cuộc tình hẩm hiu của mình, thấy vợ chồng Nhung đang êm ấm hạnh phúc sau ngày cưới, lòng đố kỵ của Linh trỗi dậy.
 
Tối 22-10, Linh đã điện thoại đề nghị gặp Nhung và tự xưng mình là “Tường Vi". Khi Nhung ra gặp mới biết đó là Linh. Sau đó, Linh nhờ Nhung chở về. Khi về đến gần nhà Linh, nghi ngờ có điều gì đó bất ổn, Nhung dừng xe và muốn quay về.
 
Tuy nhiên, Linh liền điều khiển xe chở Nhung chạy thẳng đến đồi bạch đàn ở thôn Đại Phương, xã Đại Trạch rồi dùng chiếc đục thợ mộc đâm vào người chị 95 nhát khiến nạn nhân gục hẳn.

Sau đó, Linh tháo 2 nhẫn bạch kim, 1 chiếc bông tai và 1 ĐTDĐ của nạn nhân, rửa sạch vết máu trên chiếc đục rồi đưa về nhà cất giấu.

Qua truy xét, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hồ Nhật Linh về tội "Giết người" và "Cướp tài sản".
 
Con nhỏ bơ vơ
 
Tới thăm gia đình ông Hồ Minh Tý (SN 1962), là bố của bị can Hồ Nhật Linh, chúng tôi đã phần nào cảm nhận được sự khổ đau, bàng hoàng của những người làm cha, mẹ khi có đứa con bất trị.
 
Chán chường, suy sụp và hoảng loạn là những gì chúng tôi nhận thấy trên khuôn mặt của ông.
 
img
Ông Hồ Minh Tý và đứa cháu ngoại thơ dại
 
Kể từ ngày vụ án xảy ra, ông Tý chẳng màng đến công việc và bất cứ mối quan hệ nào khác, suốt ngày chỉ rầu rĩ trong nhà với đứa cháu ngoại thơ dại.
 
Ôm cháu Hồ Linh Chi (18 tháng tuổi, con gái Linh) vào lòng, ông lo lắng: "Kể từ ngày mẹ nó bị bắt tạm giam đến nay, đêm nào cháu cũng khóc thảm vì thèm sữa mẹ. Không biết mai này, khi nó lớn lên liệu có phải gánh chịu những tội lỗi mà mẹ nó đã gây ra vừa qua không...".
 
Trong câu chuyện, ông Tý cũng bức xúc và căm phẫn trước hành vi phạm tội con gái mình đã gây ra và đau xót, mong được sẻ chia với những mất mát, tổn thất quá to lớn mà gia đình nạn nhân đang phải gánh chịu.

Ông thiết tha mong muốn xã hội, bà con chòm xóm hãy rộng lòng thứ tha và đón nhận cháu Hồ Linh Chi với tấm lòng nhân thiện để cháu được lớn khôn trong sự yêu thương, đùm bọc của mọi người, để tâm hồn cháu không bị đè nặng nỗi đau về hình ảnh không tốt của mẹ cháu...
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo