xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh: Cơ hội thoát nghèo trong tầm tay

Tân Tiến

Không ỷ lại vào sự giúp đỡ của những tấm lòng hảo tâm, nhiều hộ quyết thoát nghèo bằng chính sức mình

Vượt qua những “ổ gà”, “ổ voi” ngập nước dài hàng chục km trên tỉnh lộ 10, cuối cùng chúng tôi cũng đến được xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, một xã chỉ có 3.025 hộ dân, nhưng đã có tới 700 hộ nằm trong diện xóa đói giảm nghèo (XĐGN)...

Nếu không được tặng xe đạp, nhiều em đã nghỉ học

Chúng tôi đến thăm nhà ông Trần Đình Cường ở ấp 4. Gia đình ông Cường có 4 nhân khẩu nhưng chỉ có 1 người làm trong Khu Công nghiệp Lê Minh Xuân với thu nhập chỉ 600.000 đồng/tháng. Không đủ ăn vậy mà ông Cường vẫn ráng cho con đi học. Ngặt nỗi, con đường từ nhà đến trường đi về cũng mất gần 20 cây số nên rất cần xe đạp. Con gái ông Cường, em Trần Thị Ngọc Bích, nói: “Ba nói mua xe đạp thì còn tiền đâu để mua sách vở, đóng học phí... nên em phải xin bạn cho đi “ké”. Một người bạn của ba thương tình tặng cho chiếc xe đạp”. Chiếc xe đạp mà Bích hí hửng “khoe” với tôi không giống chiếc xe chút nào bởi nó cũ kỹ, gỉ sét như một đống sắt vụn. Vậy mà không có nó Bích đã bỏ học lâu rồi. Chính quyền xã cũng hỗ trợ gia đình bằng cách cấp học bổng cho Bích. “Bữa nhận học bổng đầu tiên, cả nhà tôi đều mừng! Nhờ vậy con tôi không phải bỏ học giữa chừng” - ông Cường vẫn xúc động khi kể lại với tôi. Không xa nhà ông Cường là nhà bà Nguyễn Thị Kim Liên, có con được nhận xe đạp của chương trình “Vì người nghèo” do LĐLĐ TP tặng. Bà Liên cho biết: “Nghe mấy anh ở xã nói tiền mua xe đạp là đóng góp của công nhân lao động, tôi vừa mừng vừa lo. Tôi luôn nhắc nhở con mình học thật giỏi để không phụ lòng của những người đã chia sẻ cảnh khổ với mình...”.

Anh Tô Minh Tâm, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã, phấn khởi cho biết: “Từ năm 2001 đến nay, nhờ sự hỗ trợ của TP và các nhà hảo tâm, đã có 448 học sinh xã Lê Minh Xuân nhận học bổng và xe đạp. Đây là động lực rất lớn giúp các em đến trường”. Anh Tâm “chứng minh” cho tôi bằng con số cụ thể: Số học sinh các cấp bỏ học giảm từ 10% (năm 2001) xuống còn 5% (năm 2004)!

Quyết chí thoát nghèo

Không ỷ lại vào sự giúp đỡ của những người hảo tâm, nhiều hộ quyết thoát nghèo bằng chính sức mình. Gia đình ông Phạm Xuân Đào, ở ấp 6, là một trong những hộ thuộc diện nghèo... nhất nhì của xã. Hai người con của ông Đào nhận học bổng Nguyễn Hữu Thọ, và cô con gái út đang học lớp 11 Trường cấp 3 Lê Minh Xuân, cũng được nhận học bổng của Quỹ “Vì người nghèo”. Ông Đào tâm sự: “Việc ăn học của các con đã được bảo bọc bởi những tấm lòng vàng, phần mình phải cố bươn chải để ổn định kinh tế gia đình”. Năm 1996, từ đồng vốn quỹ CEP, ông Đào bắt tay vào làm nhang gia công. Căn nhà vách ván trước đây giờ đã là nhà tường, mái tôn khang trang với đầy đủ tiện nghi như xe gắn máy, tivi, tủ lạnh... Ông Lê Mạnh Sơn, ở ấp 7, cũng là một trong những người quyết không cam chịu cái số... nghèo. Ông kể :“ Năm 1991, tôi thử nuôi heo nhưng do chưa có kinh nghiệm, nhiều lứa heo bị lỗ tưởng chừng phải... bán nhà trả nợ. Sau đó, tôi được vay Quỹ CEP và quyết định tiếp tục... nuôi heo nữa”. Ông Sơn khoe: “Lứa đầu xuất chuồng (6 tháng), sau khi đã trừ hết chi phí tôi còn lãi 20 triệu đồng”. Hiện tại số heo này đã lên tới 40 con. “Thừa thắng xông lên” - ông Sơn cho biết sẽ dành dụm tiền bán heo để “đầu tư” 1 cặp bò thịt!

Đề nghị sửa gấp Tỉnh lộ 10

Nếu năm 2001, xã Lê Minh Xuân còn 7% số hộ phải câu điện nhờ, chỉ có ấp 7 và một phần ấp 6 dùng nước sạch... thì nay hơn 99% hộ được gắn điện kế, 100% hộ dân sử dụng nước sạch. Xã có hệ thống trường lớp khá hoàn chỉnh (3 trường cấp 1; 2 trường cấp 2 đạt chuẩn quốc gia, 1 trường cấp 3); hệ thống cầu, đường liên ấp đã được nâng cấp, xây dựng. Ông Phan Bửu Thọ, Phó Chủ tịch UBND xã, cho biết: “Cản trở lớn nhất hiện nay là con đường Tỉnh lộ 10 xuống cấp khá trầm trọng, gặp mưa đường biến thành ao, hồ, xe cộ lưu thông rất khó khăn. Đây là con đường huyết mạch nối TP với tỉnh Long An và dẫn vào Khu Công nghiệp Lê Minh Xuân nên cần được TP sửa chữa sớm để tạo điều kiện cho phát triển công nghiệp ở đây. Được vậy, người dân xã Lê Minh Xuân sẽ có cơ hội thoát nghèo trong tương lai”.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo