xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

“Xế hộp” phóng như bay, 3 người tử vong

Bài và ảnh: Nguyễn Hưởng

Không có bằng lái, tự ý điều khiển xe của người khác trong tình trạng say rượu nên Nguyễn Quang Vinh (Hà Nội) đã mất bình tĩnh và dẫn đến vụ tai nạn lớn

Vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra vào ngày 29-2 khiến 3 người tử vong, gây nên một làn sóng phẫn nộ trong cộng đồng mạng.

Vượt làn trên đường hẹp

Khoảng 7 giờ 30 phút cùng ngày, chiếc ô tô 4 chỗ mang BKS 29A-866.23 lưu thông trên phố Ái Mộ (phường Bồ Đề, quận Long Biên) theo chiều đường Hoàng Như Tiếp hướng lên đê Bồ Đề. Khi đến nhà số 33 phố Ái Mộ, chiếc xe bất ngờ mất lái và va chạm với xe máy do ông Trần Quyết Tiến (64 tuổi, ngụ phường Bồ Đề) điều khiển chở cháu Trần Gia Hân (7 tuổi, ngụ cùng địa chỉ). Sau đó, chiếc xe đâm vào bà Nguyễn Thị Trúc (47 tuổi, ngụ phường Bồ Đề) đang đi bộ dưới lòng đường. Vụ tai nạn đã khiến ông Tiến và bà Trúc tử vong tại hiện trường; cháu Hân bị thương, được đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Việt Đức nhưng cũng tử vong.

Chị Thanh Hằng (38 tuổi, ngụ phố Ái Mộ) cho biết vào thời điểm trên, chị đang ở trong cửa hàng thì nghe tiếng động lớn, kèm theo tiếng la thất thanh. Quay ra, chị Hằng thấy chiếc ô tô phóng như bay và đâm thẳng vào một xe máy của người đàn ông chở cháu nhỏ khiến 2 nạn nhân văng trúng cửa sắt. “Xế hộp” tiếp tục đâm thẳng vào người phụ nữ đi bộ rồi hất lên không trung, văng ngược hơn 10 m. “Chừng 2 phút sau, một người đàn ông mặc bộ đồ đen xám bước ra từ ghế phụ lái, mở cửa sau bên trái cho người phụ nữ bước ra. Thấy một nam thanh niên dùng điện thoại ghi hình, người đàn ông quát tháo, đạp rơi chiếc điện thoại, dọa dẫm rồi bỏ đi” - chị Hằng kể.

Sau khi gây tai nạn, tài xế Nguyễn Quang Vinh (SN 1977; ngụ phố Hoàng Như Tiếp, phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội) đã rời khỏi hiện trường và đến gần 14 giờ thì ra trụ sở công an trình diện. Bước đầu, cơ quan công an xác định người cầm lái chính là Vinh, đối tượng này không có bằng lái, điều khiển xe trong tình trạng say rượu.

 

Hiện trường vụ tai nạn kinh hoàng ở Hà Nội vào sáng 29-2 khiến 3 người tử vong
Hiện trường vụ tai nạn kinh hoàng ở Hà Nội vào sáng 29-2 khiến 3 người tử vong

 

Lái xe của khách hàng

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, thượng tá Nguyễn Viết Chức, Phó trưởng Công an quận Long Biên, cho biết cơ quan điều tra đang hoàn tất hồ sơ để sớm khởi tố vụ án. Trước thông tin nghi vấn tài xế rời khỏi hiện trường là nữ và Nguyễn Quang Vinh đến trình diện để nhận tội thay, thượng tá Chức khẳng định cơ quan công an đã lấy lời khai và trùng khớp với những diễn biến thu nhận tại hiện trường.

Theo tìm hiểu của phóng viên, từ một số clip được người dân quay sau khi xảy ra tai nạn rồi tung lên Facebook, cầm lái là một người đàn ông. Chiếc áo Vinh mặc khi trình diện cũng giống với chiếc áo người ngồi bên vô-lăng sau khi tai nạn xảy ra. Sở dĩ Vinh đi ra từ cửa bên phải vì bên trái bị bẹp dúm sau vụ tai nạn.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Quang Vinh khai làm bảo vệ cho Chi cục Thuế quận Ba Đình, bản thân không có bằng lái xe. Vinh có mở tiệm rửa ô tô tại nhà. “Trước khi xảy ra tai nạn, một khách hàng đến rửa ô tô và để lại chìa khóa. Tôi ngồi lên xe cùng một đứa cháu và mở đĩa nghe nhạc. Sau đó, tôi thấy trên đồng hồ có tín hiệu nháy nháy nên nổ máy lái xe đến garage gần nhà để xem lý do. Khi đến đoạn cua lên đường Ái Mộ, tôi mở cua rộng quá, ăn sang bên trái đường. Lúc đó, vì mất bình tĩnh và không xử lý được nên tôi đã để xe đâm vào bên trái đường và gây ra tai nạn” - Vinh khai.

 

Nhiều tai nạn, sự cố trên Quốc lộ 1

Một vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 8 giờ ngày 29-2 trên Quốc lộ 1, đoạn qua xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Vào thời gian trên, một phụ nữ chưa rõ danh tính điều khiển xe máy chạy theo hướng Bắc - Nam đã bất ngờ bị xe tải lưu thông cùng chiều tông từ phía sau. Cú va chạm khiến người phụ nữ ngã xuống đường và bị thương nặng.

Cùng ngày, trên Quốc lộ 1 (đoạn qua xã Tam Anh Nam, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam), tài xế Trần Văn Thịnh (SN 1990; ngụ quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) điều khiển xe tải chạy hướng Đà Nẵng - Quảng Ngãi thì bất ngờ bị nổ vỏ rồi lật giữa đường. Rất may, anh Thịnh kịp nhảy ra khỏi xe nên không bị thương.

Trong ngày 29-2, trên Quốc lộ 1 (đoạn qua quận Thủ Đức, TP HCM), khi xe đầu kéo chở thép cuộn đang đổ dốc cầu vượt Sóng Thần (hướng từ quận Thủ Đức đi quận 12) thì bất ngờ dây chằng bị đứt, 3 cuộn thép nặng gần chục tấn tuột xuống, lăn qua dải phân cách khiến nhiều khối bê-tông văng trên đường. Khi sự cố xảy ra, hàng chục phương tiện khác phải né dạt, nhiều người nhảy khỏi xe máy. May mắn, không có ai bị thương. Vụ tai nạn khiến giao thông trên Quốc lộ 1 đoạn qua cầu vượt Sóng Thần bị ùn ứ nghiêm trọng.

Đ.Ngọc - Ch.Đức - Tr.Thường - G.Minh

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo